1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy buồn kinh khủng >.<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cố lên thôi
  2. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa để cố gắng. Mọi người ơi cố lên. AI có kinh nghiệm gì thi tuỷên và phỏng vấn bày cho mọi người nhé!
  3. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thấy em học NEU, lại bằng đỏ mà ko biết NHNN và NHTM khác nhau thế nào thì việc em đang 7jobs có thể giải thích 1 cách đơn giản không có gì quá đáng.
    E nên ở nhà học lại trước khi đi thi tuyển tiếp thì tốt hơn.
    Sorry nếu nói thẳng.
  4. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc...hừm, có nên nuối tiếc k nhở? Người ta nói k sai, cơ hội chỉ đến 1 vài lần, k bít giữ và chộp lấy thì chết là đáng. Giờ đang chết đơ ra đây.
    Mà sao gửi bao nhiu hồ sơ thế mà chả thằng ma nào gọi mình đi pvấn nhỉ? Hih như giỏi quá cũng là một cái tội, tội lớn là đằng khác Chsách 3"ng" lại đúng roài "ngu ngu 1 tí, ngoan ngoan 1 tí và ngon ngon 1 tí" ek ek
    Tiếp tục chờ đợi...VN chbị có Hòn vọng nghiệp đoá các bác ợ
  5. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vừa phỏng vấn xong. Cơ hội lại quay về 0. Mất tinh thần quá
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại tất cả là do số rồi
  7. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    số má gì chứ cái đồng chí này...
    Chị thấy những ai học ngành tài chính ngân hàng ra năm nay kể cũng hơi khó chút xíu khi thị trường đang down thế này. Nhưng không có nghĩa là không làm được. Mình cứ phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất thôi. Bạn gì ở trên đấy chị thấy nói đúng. Mỗi công việc đều mang lại cho mình kinh nghiệm và hiểu biết nhất định, nên các bạn mới ra trường không nên kén chọn. Cần nhất fải biết mình là ai, ở đâu, mình có gì.. Mình thiếu kinh nghiệm, ok, thế nhưng mình có nhiệt tình, ham học hỏi, khả năng nọ kia v.v.. nói chung cũng nên dành thời gian self-assess một chút để còn có cái mà tiếp thị mình và nói chuyện với employer..
    Có một điểm là các bạn thường hay làm một lúc nhiều cv, nhiều thư để gửi nhiều nơi, thành ra thường không để ý customise từng set cho phù hợp với employer nào. cứ làm một set chung chung gửi đi khắp các nơi thật nguy hiểm. Cái nào cũng nhàn nhạt như cái nào, employer họ chẳng thấy mình khác biệt gì so với những cv khác thì cơ hội để mình được chú ý là rất ít. Thế nên cái này các bạn cũng cần chú ý. Không ngẫu nhiên mà ng ta yêu cầu mình fải tìm hiểu cty ng ta, rồi tìm hiểu công việc, tính chất công việc xem có phù hợp không...
    vài thứ nhỏ nhỏ, để lúc nào chị nhớ ra gì thì viết tiếp nhé. chúc các bạn may mắn..
  8. vande123456

    vande123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trên tv đang chiếu tam quốc đó tập trung xem đi sẽ thấy ý nghĩa thật cuộc đời. chúng ta không kém cỏi mà bời vì chúng ta sống trong thời nào thì theo thế ấy như câu: " thời phải thế, thế phải thế, thế là thế" hãy dấn thân trong cuộc đời
  9. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Bằng đỏ là một chuyện
    Kiến thức thu lượm được lại là một chuyện hoàn toàn khác
    Đừng tự hào vì mình có bằng đỏ
    Hãy tự hỏi tại sao mình bằng đỏ mà vẫn không thi được việc
  10. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Quên mất là chưa nhắc nhở Thanh_Huyền một việc
    Là đừng có buồn
    Và khi nào buồn thì nhớ "Uống thật nhiều sữa Vinamilk và luôn nghĩ
    Cuộc sống tượi đẹp" như lời của một anh bạn nào đó trong cái box này
    nhé!!!!!!

Chia sẻ trang này