1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy buồn kinh khủng >.<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Uh chị gì nói đúng đấy ạ, quan trọng là đừng buồn đừng thất vọng, cố gắng lên!
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn,rất rất buồn luôn í!
  3. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bạn tigerfire cố gắng lên. Ai cũng có thời gian phải vất vả như bọn mình mà. Vì có phải ai cũng có người quen mà xin việc đâu. Tự mình làm sẽ thấy có ý nghĩa hơn.^^ Cố lên
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    vàng: Nếu mà buồn vì cái này thì đúng là buồn thật
  5. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bạn ilfilitive nhiều. Cố gắng và khôg kén chọn công việc là phương châm của mình. Cty nào gọi là đi thôi.^^.Vinamilk ... Trăm phần trăm.. Trăm phần trăm.. Sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm.... Mỗi ngày mỗi ngày...
  6. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các cậu than chuyện thất nghiệp hả? Tìm việc khó hả? Ặc... ặc chắc là các thể loại gian khổ của việc tìm việc và thất nghiệp mình đều đã trải qua hết rồi.
    Tớ tốt nghiệp cuối năm 2005, các công việc đã trải qua nhé:
    Từ Nhân viên bán hàng ở Ninomaxx....trải qua rất nhiều cv và thăng trầm, một thân một mình gánh chịu và đối chọi lại với rất nhiều khó khăn, có những lúc chỉ muốn chết vì lúc thất nghiệp không tìm được việc thì thấy đời sống không có ý nghĩa gì hết, không có thấy tương lai đâu hết. Công cuộc này viết thành sách với nhiều kinh nghiệm hữu ích cũng được phết đấy các cậu ạ. Nhưng bây giờ mình đang yên vị ở Ngân hàng HSBC rồi. Vậy là mình tốt nghiệp gần 3 năm rồi đấy. Bao nhiêu khó khăn và thời gian cũng không phải là ngắn để đến bây giờ mới được thế này, nhưng chắc với các bạn không cần để lâu như mình chứ. Trước khi vào làm ở HSBC mình đã gắn bó với một công ty gần 1 năm và nghĩ nếu như không có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ cống hiến cho cty này tới già nhưng cuối cùng mọi chuyện không như mình nghĩ.
    Lúc thất nghiệp quả thật cứ như bị tra tấn nhưng phải xác định là trước sau mình cũng phải đi làm, cũng tìm được việc.
    Chúc các cậu may mắn trên con đường tìm việc, mình hiểu là tìm việc cực kỳ gian khổ vì mình trải qua rồi nên mình hiểu và rất muốn chia sẻ cùng các cậu.
  7. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ bắt đầu luôn có nhiều thử thách. Nhưng chỉ khi thành công, nhìn lại mới thấy tự hào và hãnh diện.
    Hãy bắt đầu mọi thứ từ bây giờ, từ nhữg thứ nhỏ thôi. Thời gian còn dài và đừng khắt khe quá với bản thân.
    Chúc mọi người thành công.
    Note: cám ơn April_July. Chúc bạn luôn vui vẻ trong công việc và cuộc sống.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bây giờ bác ở HSBC thì ổn quá còn gì. Nếu bác ko ngại thì bác kể cho em những cái nghề thăng trầm của bác đi.
  9. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm bài test IQ và tính cách. Haizz trc khi thi đã chả xđịnh j nhưng...nhưng sao cái tin bại trận nó lại thbáo sớm đến thế kia chứ Làm mình k buồn cũng fải buồn. Người ta bảo quá tam ba bận, rõ ràng đây là lần t3 e bước chân đến nơi sang trọng đó và sure sẽ là lần cuối cùng vì giờ thì e hiểu ae ta không có "duyên" với nhau.
    Nói thật hnay e chả có hứng làm bài nhưng vẻ ngoài bảnh bao của a, sự lịch lãm của a đã khiến e xao lòng. A bảo rằng e nên liên lạc lại trong tlai gần, lúc đọc xong câu í e chỉ mún reply lại ngay cho a một từ thôi "Never!" vì chúng ta quá vô duyên, k fải dành cho nhau, mãi mãi là như vậy. Thế nên người ta bảo đừng có cố quá kẻo quá cố. Giờ thì e hiểu e nên từ bỏ ước mơ mà e đã từng vội vàng quay trở lại, k suy nghĩ, chỉ vì tin tưởng rằng có lòng đam mê, sự yêu thích sẽ có tất cả.
    Không! Xã hội bi giờ đảo điên, đừng sống như một tờ giấy trắng thế e! E đeo đuổi nó như vầy thảo nào mà đến giờ e cũng đã trầy da xước vẩy. E có j? Chả j cả
    E thử quay lại nhìn bạn bè e xem. Họ có j? Họ khôn ngoan và may mắn hơn e tưởng nhiều. Rõ ràng e là một con ngốc khi cứ fải sống với cái mớ lý thuyết dở hơi, rằng là "Sống fải có ước mơ", sống fải fấn đấu cho lý tưởng cao cả. Thấm thía chưa e?
    Hnay không vui nên viết vậy, mong không làm nhụt chí ace đag trên con đường tìm kiếm cvc.
    Em fải tiếp tục bước đi thôi, chả còn cách nào khac. Cuộc sống chưa bao giờ là màu hồng với e, e hiểu k?
  10. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nơi rồi nhỉ? Tính đi tính lại khoảng 6 chỗ kiểm toán. 2 chỗ kế toán doanh nghiệp. 2 ngân hàng. Còn nhiều quá mà k thể nhớ hết được.
    Đúng là hiện tại chưa có gì. Tiền không, tình không, kinh nghiệm thì càng không. Nhưng mà em thấm thía nhiều điều. Các bác ah, có lẽ tìm việc làm xong ai cũng già dặn đi nhiều. Âu cũng là cái tốt. Cuộc sống không phải mầu hồng với nhiều người , không phải chỉ với truemotion đâu. Đôi khi cũng phải bằng lòng với những thứ mình có. Và tính tiếp 1 bước nữa phù hợp với mình hơn.
    Đấy là cách để em k stress.
    Em quyết định làm cho 1 cty tại khu công nghiệp với mức lương vừa phải, với 1 đứa vừa ra trường k phải là thấp cũng chả cao bằng Deloite. Nhưng thôi. Gật đầu. Bỏ cuộc phỏng vấn tại vib. Từ chối 1 công ty XD, từ chối 1 cty kiểm toán VN lương thấp lè tè. Bạn bè bảo " Mày điên ah? Uh có lẽ em điên các bác nhỉ. Nhưng truemotion nói đấy. Đam mê. Và cảm thấy có tương lai. Cũng mơ ước làm cho ngân hàng nhà nước, nhưng tự thấy mình k đủ sức, không đủ nhiều thứ để theo đuổi. Thi chỉ để thi. Còn em nghĩ em k đỗ. Thì cũng có giải pháp kia rồi. Hoá ra tính cẩn thận của em cũng có ích. K kén chọn lại hay. CHẹp. Có lẽ em cũng điên thật.

Chia sẻ trang này