1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy buồn kinh khủng >.<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Quyết định làm việc tại KCN, ko phải là một quyết định hay
  2. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Việc làm thì có rồi nhưng vẫn thấy sao tương lai mình vẫn mù mờ quá. Chưa hài lòng với hiện tại, thấy buồn vì bị đối xử ko công bằng. Chẳng đáng là bao nhưng vẫn thấy hơi buồn một chút. Bắt đầu thấy nản lòng, ko đc an phận. Fải quyết chí tìm đc một cv khác, ít ra để thấy mình ko như bây giờ nữa
    ôi, 1năm nữa cơ
    mất phương hướng rồi
  3. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày k ghé thăm, cái thread nè đã tụt xuống tận trag 4 hix. chắc ace đag bận kiếm tìm hay là đã đi làm ùi.
    Hnay vào đây tất nhiên k fải là k có lí do Tớ sắp k còn 7job nứa, chxác là k còn fải chăm chăm cái mấy cái tin tdụng cũ mèm rùi miễn cưỡng gửi cv. Cđời nhiu khi bùn cười thật? Các cụ ngày xưa hay bảo "Vô duyên đối diện bất tương fùng", to đã đối diện với a đẹp zai nhìu lừn nhưg rùi lại thất vọng tràn trề vì giờ mới nhận ra đã vô zuyên thì đừng có cố cho nhọc sức. Và tất nhiên chính vì cái vế trc của câu nói này, tớ đã gặp lại 1 a chàng k hẳn điển trai, k hẳn nổi tiếng, nhưng a í có duyên với mình. Chưa bjờ tớ cảm thấy nc với ngta lại thoải mái đến thế, chưa bjờ tớ cười và nhăn nhở nhìu đến thế, chỉ đơn giản ngta bít tớ k kém cỏi và có tài. Nói đến đây, các bạn đug cho tớ là tự tin thái quá, tớ chưa bjờ là 1 đứa bít PR bản thân mìn đúg cách cả, toàn thất bại. Chỉ có điều ngta còn nhớ đến tớ vi` tớ đã gây ấn tượng cho ngta trog buổi trò chuyện đầu tiên. Bản thân tớ thếy mình tệ vô cùng nhưng csống mà, ai bít đc chữ ngờ.
    Tớ chưa bđầu làm vc ngay nhưng hẳn con đường fía trc sẽ chông gai. Chỉ biết cố gắng và vui vì đc chia sẻ với a sở thích làm việc của mình. Vì e có 1 niềm tin là e làm được tất cả những gì em cho là mình thík và có đam mê.
    Lại nói về chữ duyên, đúg là a k thuộc cai tuýp người mà e đã tự mình đặt ra lúc đầu nhưng dường như ẩn sâu trong con người e, a luôn tồn tại một góc nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm e trở nên tự tin và nổi bật giữa mngười. Thế là quá đủ a nhỉ?
    Đọc đến đây cả nhà đùg bảo e lạc đề, e dag vít về cty e chbị vào làm đấy. Càng nghĩ e càng thấy đug, làm cái j cũng cần fải có "duyên".
    Chúc cả nhà ai cũng có duyên như ai, mỗi ng một vẻ
    Coz I know we r made for each other
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chán. chán kinh khủng luôn , tiếc là mình có nhiều cơ hội nhưng ko biết nắm lấy. Giờ thì việc cao ko tới, thấp cũng ko xong, chán thật.
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ờ, thì vậy mới rút được kinh nghiệm để đời! Bọn mình mới đi làm, đứa nào chả vậy... Nhưng dù sao đi bằng đôi chân của mình, thì có vấp vẫn thấy tự hào, mọi người đừng nản làm gì, lại mất thêm cơ hội đấy.
    Cố lên cả nhà!
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi làm buổi đâù. Mọi việc cũng không có jì là vất vả nhưng mình mới nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm.
    Về lương cũng thấp lắm, thử việc 2 hay 3 tháng là 150 $, ăn trưa tự lo lấy, tổ chức trả tiền xe cho thôi. Dù sao mình thấy vậy cũng ok rồi. Giờ chả kén lương, kén việc mà có việc là đi làm luôn.
    Mọi người cố lên nhé.

Chia sẻ trang này