1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô chúng mình

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi mua_mua_ha, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như thế không phải là sai hoàn toàn! Nhưng mọi người ở đây nói vấn đề là chúng ta kia! Cái câu " Tôn Sư Trọng Đạo" hay " Bán Tự Vi Sư " cái này đã trãi qua 4000 năm rồi. thời buổi nào đi nữa chúng ta luôn giữ gìn.
    Bạn nên nhìn vào cái đẹp để khen để tuyên dương, còn cái xấu thì hãy góp ý để rút kinh nghiệm, đừng nên đục khoét nớ lỡ ra. Chúng mình còn trẻ mà, hãy giữ gìn những gì cha ông qua bao đời để lại đừng vì những gì nhỏ nhỏi trong cuộc sống mà bạn bi quan và trê trách như thế ha! hihiiiiiiii
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  2. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ban nham roi,ton trong ko co nghia la lờ di truoc nhung dieu ko phai.Cho du la co nhung dieu ko phai,minh van ton trong cac thay co ,co dieu noi ra de thay nhe nhang hon,de khoi phai am uc hay bat binh thoi.Ton trong vi kien thuc,vi co cong day minh.Nhung voi nhung dieu ko phai cua cac thay ma van ton trong thi co phai la nguoi binh thuong nua ko
    "trước mặt thầy cô thì ra vẻ là ngoan ngoãn...tôn sư trọng đạo lắm...thế mà lên đây thì đem thầy cô ra làm đề tài ...mổ xẻ"<----ban ko nen bat coc bo dia nhu vay.Thao luan nghiem tuc co ma

    ...Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi...
  3. trung81cd

    trung81cd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy,ngày ấy đã rất xa xăm ........ và chúng ta giờ là đối tác ............. -> sao có thể tôn trọng những người ban ngày thì ra sức tuyên truyền những điều hay lẽ phải, tối lại nhận "phong bì" của sv 1 cách vui vẻ ? Thử hỏi trong 1 trường số giáo viên không nhận "tiền" của sv có được mấy người ? Ít lắm, buồn lắm ..................
    Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tui mới chỉ nghe nói thôi chứ chưa bao giờ chứng kiến việc giảng viên nhận "bì", ko biết có ko mà bàn dân thiên hạ la làng nhiều quá.
    Nhưng có 1 câu chuyện là sự thật: Lớp học chung với tui có 1 tên bị rớt lần 2, nhưng chưa thông báo điểm, hắn liền đem "xiền" đến nhà cô giáo nhưng cô đã chặn hắn ngay từ ngoài ngõ và mời về. Thế mới biết, sự thật có thể đã được đồn đãi. Tất nhiên nồi canh nào cũng có thể có vài con sâu...
    ------------------------------------------------------------------------Một người vì mọi người - Mọi người vì một người
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    mt với mua_mua_ ha học cùng 1 lớp ,mt biết những điều mmh nói là sự thật ,nhiều lúc mt cũng bất mãn ghê lắm ,bất mãn nhất là kiến thức về môn học quá tệ ,mà điểm thì cứ cao vời vợi ,chẳng hiiểu nổi ...........mt còn tình cờ biết được 1 bí mật ko hay về 1 trong những người thầy đó ,nhưngcho phép mt được dấu ,vì dẫu sao cũng là thầy mình mà
    [nng=3]
  6. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phong bì phong bao thì mmh cũng nghe nhiều lắm rồi.To tát hơn thì ko biết,nhưng chuyện cả lớp hùn tiền nhau gửi cho thầy cái phong bì để bồi dưỡng thầy lúc chấm bài thi (môn nào gay gay)thì đã thành cái lệ.Chả biết làm sao mà khi ko được bồi dưỡng các thầy có vẻ mệt mỏi nên khó tính hơn làm sao ấy
    Cũng có nhiều thầy cô cũng tỏ ra bất bình trc việc làm của các đòng nghiệp,nhưng tiếc là ko nhiều.Bởi vì đã thành lệ rồi thì đa phần là chấp nhận hoặc cười trừ cho qua
    Buồn,chỉ khổ thân cho sv chúng mình.Đằng nào cũng khổ cả
    Nhưng mua_mua_ha cũng ko muốn nói đến chuyện tế nhị đó.Chỉ bất bình trc việc sv ko được học đầy đủ những gì họ muốn học,hoặc ko thể sửa đổi 1 số thói quen ko tốt của các thầy,ngay tại nơi lớp học chứ chưa nói đến nơi nào khác

    ...Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi...
  7. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy .....những nhận xét về thầy cô la thế đấy, chẳng nói đươc ai cả...Theo mình thấy đâu có gì là hoàn hảo đâu nào.NGười đi học cũng là người, người day học cũng là người ,thế thì làm sao ai nói đã làm người thì không ai sai
    NHất tự vi sư bán tự vi sư(tức là một cái chùa cũng một ông thầy,mà nửa cái chùa củng một ông sư....Xin đùa một chút)
  8. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thầy cô nhận phong bì của học sinh chỉ là một số rất ít so với những câu chuyện giàu lòng nhân ái về tình thầy trò. Mình đồng ý là vấn đề nào cũng có hai mặt và chúng ta cần nhìn vào mặt xấu để làm cho nó tốt hơn nhưng hình như mình thấy các bạn đã có cái nhìn quá tiêu cực về thầy cô, trong khi đó thì thiếu gì những chuyện cảm động về tình thầy trò.
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM

Chia sẻ trang này