1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô chúng ta bùn cười nhể!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thầy cô chúng ta bùn cười nhể!

    híc bà chủ nhiệm văn lớp tui đúng quái vật!Lúc nào cũng soi tui!Có lần bà ý thấy tui mút kẹo giờ nghỉ bà ý gọi lên để nói về vấn đề nữ tính!Bà ý bảo con gái ai đời đi ăn vặt!Híc ko hiểu bà ý có vấn đề gì ko?Rùi hum trường cho tự do thì hôm sau nói tui là mặc thế ko được,ko đẹp!Híc quá mẹ hiền!
    Vui nhất là vụ bà ý gọi lên về vấn đề đồng phục!Bà ý hỏi em có thấy mình sai ko?tui trả lời là ko!Tui nghe nhầm vì đang mải nghĩ cách giải bài toán!Thế mà ý ***g lên dù tui đã xin lũi!híc!
    chắc ;à học sinh ko ít lần khổ thế nhể!nhưng mà híc tui thấy mình khổ quá!
  2. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hé hé quan tâm học sinh đến thế thì thật là ...." khi đến trường cô giáo như mẹ hiền "
    chủ nhiệm lớp tớ thì ..... vui tính quan tâm học sinh mỗi tội nghiêm quá , nhiều thằng nhiều con chết dưới tay bả !
  3. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nào đó ta sẽ vả cho con mụ chủ nhiệm 3 vả rồi tiếp theo con mụ Địa lí
    hận 1 nghìn chữ hận
    thích nhất cô giáo TA xinh quá chài lun ^^
  4. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    em giống anh... cực kì ghét con dạy địa... nó trù em... tuần nào cũng ghi tên mình vào sổ đầu bài 1 cách âm thầm & lặng lẽ... thế mới ức chứ...
    cả con dạy văn nữa... nó cũng đang ghét mình... mà mang tiếng là giáo viên dạy văn mà toàn nói ngọng "L" thành "N"... thế mới ngại chứ...
    cô dạy TA lớp em trông cũng ổn nhất trong tất cả các cô... lần trước dạy ở trên lớp bà ý mặc quả áo sơ mi... chả hiểu kiểu gì lại còn để lộ ra cả bra nữa chứ ....
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hồi thui hoc cấp 3 thì chẳng mấy khi bị nhắc nhở vớ vẩn cả, toàn làm trò cho giáo viên tức giận. Một lần đợt đấy đi thi học sinh giỏi, thi chúng tôi tập trung ở tại một nhà nghỉ để hôm sau thi, tối hôm đó tui giấu quần dài của ông giáo viên dạy tui, sáng dậy không thấy quần dài đâu cả, bực lắm nhưng phải xin mãi tui mới cho, hehe
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ mấy bà già trường Kim Liên thì vui tính roài.
    Mỗi một học kỳ, khi họp phụ huynh bà ý lại ghép với một đứa trong lớp. Mà khổ, có thèm để ý đến đứa nào trong lớp đâu. Học lớp 11, biểu diễn ca nhạc thành công, thế là có mấy em lớp 10 viết thư làm quen với cả nhóm. Con mụ ý lấy trộm hết thư giấu đi và đọc trộm. Vất vả lắm mới đòi lại được công lý. Suốt ngày cứ mẹ mẹ con con, đến khổ, bà có nuôi tôi ngày nào đâu mà mẹ con cái gì chứ. Lại còn mấy cái vụ công tác Đoàn trường. Có cái điệu mùa khỉ ho cò gáy mấy anh bộ đội múa cùng các em người Mường cũng bắt đi học để về truyền đạt cho các em lớp dưới. Không biết cái điệu múa điên rồ đó có còn ở trường Kim Liên nữa không. Múa như khỉ lên cơn vậy mà đi thi cũng được giải. Đúng là chết cười. Chỉ sướng mỗi vụ lấy lý do đi tập múa để trốn tiết. Giáo viên nữ thì toàn bà eo quả bomb. Nhìn mà cứ lo ngay ngáy không biết bao giờ bà ý nổ. Còn nhiều chuyện điên rồ về cái trường Kim Liên nữa nhưng thôi đi ngủ cái đã, khi nào có hứng post tiếp.
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc chính xác thật!Mấy bà ý đúng điên nhất là con mụ văn chủ nhiệm a7!híc quái quỉ ko chịu được!dám ghi tên vào sổ vô cớ(căn bản từ đầu năm chửi mình bao nhiêu nhưng chả lần nào danh chính ngôn thuận được ghi tên mình trong sổ hay cuối năm trừ hạnh kiểm nên uất đây mà)chộp được 1 lần ghi lấy ghi để!Nhưng bắt oan mình đâu dễ!Em lên kiện bà hoá vì trong h kiểm tra ko trao đổi mà lại bị ghi bởi tay mụ chủ nhiệm để mụ ý ghi tên vô lí,he he vui thế cuối cùng bà ý cũng phải nhận sai!
  8. SINHVIENBUON

    SINHVIENBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hè..hè
    cô bé àh dó chỉ là vấn đề của các bà giáo lạc hâu thôi chẳng có gì phải bận tâm cả hé.Còn ăn quà hả đó là sở thích của các cô bé như em mà.nói thật cho em biêt chứ trông các girl ăn wà hay ra phết nhỉ rất là nhí nhảnh như..con cho cảnh ấy.HÈ..HÈ
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Giáo viên dạy tui dạo này mới hay, ông dạy môn "Sức bền vật liệu" Hôm đấy thì tui ngồi quay sang thằng phía bàn bên kia nói chuyện, cãi nhau một tí, không ngờ ông ấy xuống từ lúc nào, lên gối vài phát vào người mình, may mà ông ấy đá nhẹ. Quay lại tưởng thằng bạn tí nữa thì chửi. may quá không chắc là đi môn này

Chia sẻ trang này