1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẦY CÔ CỦA CHÚNG MÌNH?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NGOI_SAO_BANGUS, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    486
    THẦY CÔ CỦA CHÚNG MÌNH?

    Qua mỗi tuổi học trò ai cũng có ấn tượng về người thầy,cô đã từng dạy dỗ,chỉ bảo ta từng ngày.Họ như là bậc sinh thành thứ 2 của mình vậy,hẳn là ai cũng có cảm nghĩ riêng của mình về thầy cô đã dạy dỗ mình.Có người cảm thấy chán ghét bởi sự độc đoán,nghiêm khắc quá mức,hay la gì đó,có người lại cảm thấy cô giáo như mẹ hiền,vậy mỗi bạn có thể cho mọi người biết về thầy cô đã dạy bạn nhé.
    Mình thì quý nhất là cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3 dạy mình,cô rất hiền nhưng lúc cần cũng rất nghiêm khắc,có lẽ trong lớp cũ của mình nhiều nguời ko thích tính giản dị của cô nhưng mình thì ngược lại..vv...vv còn nhiều lắm để mình nói sau nhé.
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ke ke tui ghét tất tần tật các cô giáo thấy giáo đã chủ nhiểm tui suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường , năm nào mấy ông bà ấy cũng gặp mặt bố miẹ mình đến cả mấy chục lần , mà lần nào gặp xong thì về........................biết rồi đấy ........... bi h không đi học nữa thấy nhớ nhớ cảnh sợ sệt khi bị mời pa má
  3. bachkhoa_votinhkiem

    bachkhoa_votinhkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    thầy cô giáo chả là cái con khỉ gì cả .Chỉ là người đọc sách trước ta thôi .không có tiền thì đừng nghĩ đến việc đến lớp
    không có tiền chạy Tư cách với điểm thi ở lại lớp cho vui
    Tất nhiên ko phải là tất cả nhưng giáo viên của chúng ta cũng có một số người như vậy đó .
    Nhiều lúc dạy Sv mà cứ kè kè quyển sách bên cạnh chắc rời nó ra thì mù chữ
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    Gia cảnh nghèo nhưng ước mơ cao sang
  4. shinkship

    shinkship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thầy cô hả? hùm hừm, nghĩ lại thấy mà tức mấy ông thầy dạy hồi cấp 3, khi nào cũng mất công cãi nhau với mấy ông, tưởng lên đh rồi thì thôi, ai ngờ lại gặp phải ông thầy, đi tàu được 1 lần, say sóng tưởng chết, vậy là lúc nào lên lớp cũng khuyên học trò không nên học hàng hải, thi vào ngành khác đi, đã thế,mỗi lần lên lớp lại cãi nhau không với người này thì ccũng người khác, mà đâu phải mỗi mình ông đó mới đáng ghét đâu, còn cả tỷ thầy như thế nữa chứ

Chia sẻ trang này