1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô của chúng ta!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thầy cô của chúng ta!

    Em nghĩ đi nghĩ lại là từ trước đến giờ thì chỉ có năm cấp I, cụ thể là năm lớp 3 là em thấy cô giáo tốt nhất. Cô giáo rất yêu học sinh, tận tình.....nói chung là excellent, very very good. Em làm sai nhiều cái, đánh nhau, chơi quá giờ vào lớp..... cô đều khuyên bảo tận tình. Hề hề, em chuyên gia đứng góc lớp, nhưng đứng dưới đấy rồi thì vẫn chơi, vô tư như thường coi đấy là chuyện nhỏ vì đứng dưới đấy nhiều quá rồi nên quen nghĩ đấy là chỗ mình! (hình như với đâu đấy 4,5 thằng nữa - toàn quỷ sứ)
    À còn hồi lớp 5 nữa chứ, học thầy giáo toàn kể chuyện ma cho cuối mỗi buổi học thêm.........
    Nhưng sau đó đến cấp II, III và bây giờ, em thấy các thầy cô chú trọng đến "tiền" và không thấy mối dây liên kết nhiều giữa thầy cô và các học sinh (ở đây là nói về đa số học sinh trong lớp) về tình cảm.......những cái gì gì nữa đấy nhưng do xúc động quá em chả nghĩ ra thêm cái gì!!
    Mà bây giờ không biết cấp I làm sai có fải đứng góc lớp, đứng ra ngoài hành lang không nhỉ????????
    Thời cấp I tuyệt thật dù trường dột nát, không phải là 2 tầng nhưng vui..
    Những ngày mưa, trường ngập lụt, thầy cô lo ,học sinh sướng. Chơi trên sân trường ngập nước (đến đầu gối thì fải) đuổi nhau, chạy trên những hàng gạch....
    vào lớp quần áo ướt như chuột lột, co ro vi lạnh , bì thầy cô mắng nhưng hôm nào cũng thế, hễ trời mưa là sướng.
    Chả bù với nhưng học sinh vùng lũ, mưa thì khổ vãi cả ra!!
    Đúng là đời......................
    Tiếp đi các bạn
    (hê hê, tự nhiên lại lịch sự!)
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    cô chủ nhiệm cấp 3 là cơn ác mộng của em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này