1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô của chúng ta!!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi giacatgt, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thầy cô của chúng ta!!!

    khì...em tạo topic này để chúng ta tâm sự với các thầy, để chúng ta nói về các thầy cô. Những người đã dạy dỗ ta, những người để lại trong chúng ta những ấn tượng sâu nhất, những người mà chúng ta cần nhắc đến với tình cảm và thái độ của chúng ta!
    người thầy trong trường Nguyễn trãi ấn tượng với tui nhất là thầy Tuyên - Chu thừa Tuyên. người thầy đã dạy dỗ và gắn bó tụi em suốt 3 năm cấp 3. Lúc đầu thì cả lớp ghét thầy - nếu lịch sự hơn thì là không thích thầy tẹo nào cả!
    Với tính cách của thầy, phương pháp giảng dạy của thầy đã làm chúng tôi khó chịu! nhưng dần dần với những gì chúng tôi được chứng kiến, được học tập, được quan tâm thì hình ảnh của thầy dần dần thay đổi trong mỗi con người chúng tôi! chúng tôi thực sự yêu quý thầy! thầy đã dạy dỗ chúng tôi nhiều điều mà giờ tôi vẫn nhớ!
    Nếu ai không quen với sự giảng dạy của thầy thì sẽ ghét thầy lắm - nhưng các bạn cứ quen dần đi! các bạn sẽ hiểu được thầy! tình cảm của một người thầy đã chinh phục chúng tôi! Và ấn tượng của thầy lúc vào trường đến khi ra trường đã hoàn toàn đổi khác!!!

    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  2. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết thầy tôi ko ? Thầy tôi tên rất kêu .. Đặng Trần Phú . Tôi đã được thầy dạy hai năm học , đến năm thứ ba này thì rất tiếc là ko được thầy dạy nữa , thầy tôi dạy hay thì khỏi nói , cách dạy ko ai có . Ngoài dayk giỏi , thày tôi rất giỏi thể thao , chúng tôi đã đá bóng với thầy trong 1 trận đầu với lớp 12 Sinh (99_02) trong dịp tập quân sự , thầy ở đội của chúng tôi , hôm đó ai cũng nhớ pha ghi bàn của thầy , 1 quả đờ_mi_bô_lê cực đẹp , trận đấu đang gay cấn với tỉ số 1_1 thì , thì sao , Bác giacatgt biết ko ? Thầy Tuyên của bác đã cho dừng trận đấu vì lí do là" bây giờ đã là 12 giờ kém , thầy trò phải về nạp năng lượng " . À ! Em nhớ thầy Tuyên có 1 phòng có máy hát , bọn em đã từng học phòng cạnh phòng thầy Tuyên nên ko ít lần được thưởng thức giọng hát của thầy rồi , một giọng nam trầm hiếm có , nhưng so với thây Tố , với bài hát độc " A ! Tôi mơ " thì thầy Tuyên còn phải tập nhiều .
    TA LÀ AI MÀ CHỈ MUỐN BAY CAO CÙNG CẦU VỒNG BẢY SẮC , GIỮA BIỂN TRỜI BAO LA , GIỮA DÒNG ĐỜI CHẢY XIẾT KHÔNG NGỪNG
  3. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Thầy Tuyên hát công nhận cũng hay, nhưng thầy chỉ tủ mỗi bài "Tình ca" thôi.
    Còn sư phụ tui là thầy Tô Hải, đã ai nghe thầy hát chưa ...
    Bể khổ vô biên, quay đầu lại là thấy bờ
  4. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thầy Tuyên của anh giacatgt năm nay sẽ dạy lớp 12 Tin đó . Quả là 1 vinh dự lớn cho 12 Tin , nhưng vinh dự lớn cũng kèm theo nhiều caid khác nữa nhất là khi mà bọn 12 Tin ko chụi quen với cách dạy của thầy thì gay to . Nhưng em tin là thầy sẽ thành công với 12 Tin , với tỉ lệ vô ĐH cao .
    TA LÀ AI MÀ CHỈ MUỐN BAY CAO CÙNG CẦU VỒNG BẢY SẮC , GIỮA BIỂN TRỜI BAO LA , GIỮA DÒNG ĐỜI CHẢY XIẾT KHÔNG NGỪNG
  5. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Sao các bác cứ nói về thầy TUYÊN mãi thế nhỉ??Nói về thầy Vũ Anh đi .AI từng học lớp Văn chắc suốt đời ko quên được thầy mất!!Thầy có biệt tài sỉ nhục học sinh ,dù thầy biết thừa là lớp Văn dốt Toán là đương nhiên!Tuy nhiên tính thầy rất hay ,tui rất quí thầy dù từng bị bảo:Cô bôi cái gì lên bảng thế kia???
    Ôi ,nhớ bố LẬP quá,Bố chồng 12 Văn mà!!
    viethoa
  6. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, nhớ bố Lập thế thì có nhớ anh Hiến không đấy ..
    Anh Hiến là giống bố như đúc đấy nhé ...
  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Ừ thực ra thì nhớ bố thì ít mà nhớ con bố thì nhiều!!!!
    viethoa
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ! sao lại chửi thầy Vũ anh thế? hì...thầy hiền khô ý mờ! khặc...
    còn thầy tố thì bài hát của thầy tủ quá mất rùi! hỏi bọn 12 lí 96-99 thì đứa nào cũng biết:" đêm nay em đẹp như nữ hoàng...."
    hì....thầy hải béo thì có 1 kỉ niệm hay lắm!
    hồi ấy thầy dạy 12A2, ti vi lại đang chiếu tể tướng lưu gù, lớp 12A2 có thằng Hoà( gọi là hoà pê đê ấy - hát hay hay ấy!)
    một hôm thầy gọi:" Hoà "thân" lên chữa bài"! thằng hoà bật lại:" Hoà thân trong phim béo như thầy còn em thì gầy, có thầy là hoà thân ấy!"! và thầy tất nhiên là đổi thái độ rùi! đuổi hoà thân ra ngoài và...ghét nó! xin lỗi mãi thì thầy cũng cho vào lớp! khì....
    còn thầy dương với thầy thạo +thầy "+" nủi tiếng thía mà chẳng ai nhắc tới nhỉ?
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  9. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự về thầy cô thì người dầu tiên tui nói đến là ông thầy thể dục của tui trông mặt ông như một mãnh sư ,ông làm dạy thể dục và lại còn phụ trách cả về tình hình của khối nữa .Lần đầu tiên đi học muôn lại con không sơvin va quên thẻ va thế là ông ta cho tui đứng hai tiết dưới saan trường nếu mai sau làm thầy giáo hay nghề gì tui chắc sẽ không quên cháu chắt của ông ấy đâu
    A free life A relax death[​IMG]
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì...lớp Văn khoá 99-02 có mấy thầy cô hay lắm mà! sao không kể ra để mọi người còn nghe chứ!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT

Chia sẻ trang này