1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô Lê Quí Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi baotramdn, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... đúng là khống chế thể dục là thúi nhất trên đời ... , may fước hồi trước anh KID mới chỉ bốc mùi thôi ... ha ha ... Sao không rủ cô Hương gì đấy đi nhậu chơi , làm vài két là điểm cứ bay vùn vụt ấy ... hê hê ... Hồi trước may mà mình cũng hoạt động trong trường , nên bố Phước cũng thương tình ... , chạy lẹt đẹt cái môn thể dục nhưng bố cũng cho qua .... ha ha ... , cù cù và cười cười với bố là ok hết ... hì hì ... , còn bố Nhân thì dễ chịu roài ... Nhưng nói chung hồi ấy thì thầy cô hay ưu tiên cho các cán bộ lớp lém ... hê hê ...
    Mấy thầy cô mới thì chịu ... , nghe nói dạo này thầy cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến học sinh thì fải ... chẳng biết nữa ... híc híc ... Hôm qua chat với thằng cu bạn , nó nhắc lại vài kỉ niệm xưa ... thấy nhớ anh em bạn bè qué ... híc híc ... , và nhất là cô Thuỷ ( văn ) nữa ... , chẳng biết bào giờ anh em lại đông đủ lên nhà cô vặt trụi 2 cây đào đỏ nhỉ .... hì hì ...
  2. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh KID biết đàn em của anh (A2, khoá 01-04) gọi cô Thuỷ (Văn) sao không? Mấy anh nói cô là thì thầm mùa xuân, cô nói 10 chữ thì mấy anh đó chỉ nghe được 5-7 chữ thôi :D. Cô cũng có dạy em 1 buổi, giới thiệu về Nguyễn Khuyến. Cô dạy cũng được, chỉ có điều có lúc hơi nhỏ chút thôi.
    Từ hồi đi học đến chừ, Orion chưa bị khống chế TD bao giờ cả, nhưng nếu ở nhà học thầy Phước thì chắc là cũng đi luôn roài :D. May thiệt!
  3. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh KID biết đàn em của anh (A2, khoá 01-04) gọi cô Thuỷ (Văn) sao không? Mấy anh nói cô là thì thầm mùa xuân, cô nói 10 chữ thì mấy anh đó chỉ nghe được 5-7 chữ thôi :D. Cô cũng có dạy em 1 buổi, giới thiệu về Nguyễn Khuyến. Cô dạy cũng được, chỉ có điều có lúc hơi nhỏ chút thôi.
    Từ hồi đi học đến chừ, Orion chưa bị khống chế TD bao giờ cả, nhưng nếu ở nhà học thầy Phước thì chắc là cũng đi luôn roài :D. May thiệt!
  4. Mercury_naneiht

    Mercury_naneiht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    iem thì iem chưa học cô Thủy bao giờ, em mới học văn bcô Châu thui, em cũng tôn cô Châu lên hàng những nhà "gây mê" đại thiên tài lun!! Thiện tai thiện tai!!
  5. Mercury_naneiht

    Mercury_naneiht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    iem thì iem chưa học cô Thủy bao giờ, em mới học văn bcô Châu thui, em cũng tôn cô Châu lên hàng những nhà "gây mê" đại thiên tài lun!! Thiện tai thiện tai!!
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sao ko ai nhắc đến thầy Khôi dạy Văn ha , chắc thầy về hưu rùi , cũng cho điểm mắc kinh khủng ...
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sao ko ai nhắc đến thầy Khôi dạy Văn ha , chắc thầy về hưu rùi , cũng cho điểm mắc kinh khủng ...
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hổng nhớ lớp A2 của KID có được bố khôi dạy lần nào không nhưng chắc là cái lớp A1 ngay cạnh bị bố KHôi dã cho nguyên một năm thì chắc là rồi ... hô hô .... Tội chúng nó ...
    Lần đầu tiên được nghe ông anh Heo giới thiệu bố Khôi qua mấy câu chuyện kể .... và với câu chuyện về tiểu đoàn 307 của bố giữa buổi chào cờ nữa ... Còn chuyện bố cãi nhau toé lửa với bố Sinh Nguyên ... và cả xách cây đuổi cu Cụ lớp KID chạy lon ton vào lều tắt nhạc lúc 3h30 sáng ở trại Lăng Cô ( 12 ) Và nghe bố thuyết giảng vài lần về tính trật tự nữa thì fải .. Nhưng bố Khôi nhìn nóng tính vậy thôi chứ bố cũng hiền khô và tốt bụng lắm ... ( bố chỉ có cái là nói thẳng và không sợ trời đất gì cả nên mới hay cãi nhau với mọi người như vậy .... ) nên thầy cô nào cũng nể bố , và cả học sinh cũng sợ bố lắm .... hì hì ... Tuy chưa học bố lần nào nhưng nghe kể về bố Khôi thì nhiều .... hì hì ... ( bố cũng nóng tính ngang ngữa với bố Nguyễn Nguyên vậy ... híc híc ... , hai bố này mà giáp mặt nhau trong cuộc chiến nào thì chắc long trời lở đất mất ... híc híc ... )
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hổng nhớ lớp A2 của KID có được bố khôi dạy lần nào không nhưng chắc là cái lớp A1 ngay cạnh bị bố KHôi dã cho nguyên một năm thì chắc là rồi ... hô hô .... Tội chúng nó ...
    Lần đầu tiên được nghe ông anh Heo giới thiệu bố Khôi qua mấy câu chuyện kể .... và với câu chuyện về tiểu đoàn 307 của bố giữa buổi chào cờ nữa ... Còn chuyện bố cãi nhau toé lửa với bố Sinh Nguyên ... và cả xách cây đuổi cu Cụ lớp KID chạy lon ton vào lều tắt nhạc lúc 3h30 sáng ở trại Lăng Cô ( 12 ) Và nghe bố thuyết giảng vài lần về tính trật tự nữa thì fải .. Nhưng bố Khôi nhìn nóng tính vậy thôi chứ bố cũng hiền khô và tốt bụng lắm ... ( bố chỉ có cái là nói thẳng và không sợ trời đất gì cả nên mới hay cãi nhau với mọi người như vậy .... ) nên thầy cô nào cũng nể bố , và cả học sinh cũng sợ bố lắm .... hì hì ... Tuy chưa học bố lần nào nhưng nghe kể về bố Khôi thì nhiều .... hì hì ... ( bố cũng nóng tính ngang ngữa với bố Nguyễn Nguyên vậy ... híc híc ... , hai bố này mà giáp mặt nhau trong cuộc chiến nào thì chắc long trời lở đất mất ... híc híc ... )
  10. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kí topic hay dzị muh chừ mình mới đọc. Kí đầu.!
    Bố Khôi àh? Học bố 1 năm nah. Hồi trước tụi ( chẳng biết xưng seo: em, chị, tui????) ghét bố lắm kìa. Ghét đem gánh lên non mà đổ thì có nước cả kí Đà Nẵng chìm trong mây khói thui. Hồi ý mới vô trường, vừa vênh vênh váo váo, vừa đã đã, học trường chuyên muh. Gòi là bao nhiêu kí mới nữa. Thế gòi bố đến! Bùm chíu bụp bụp bụp......Chị em cứ gọi là gồng mình lên chịu đựng.
    Bố hay bị chướng, với bố nghiêm theo kiểu quái lém, lại nóng tính nữa. Nên là khó được lòng đồng bào đồng chí. Sợ nhất là mỗi lần bố đứng giảng bài mà gần đứa nào cứ coi như là đứa đó hít hồn....vì bố rất hay biu-ti-phun. Nhớ hồi xưa hoc cứ như là trâu ah. Thế mah còn lết lên lết xuống kí môn nì.
    Mah bố Khôi ấn tượng nhất là kí "Đừng xa em đêm nay" ý. Ko bít ông cụ lấy ở đâu ra mah ông cụ khoái kí bài nì lém, cứ nói khan. Mà lớp tui mỗi lần nghe nói bài nì lại thấy kinh kinh...vì ..."tế nhị" . Then có bác nào ở đây nghe bố giảng Trường Ca Đam San (???) chưa? Nói khí không phải chớ là hãi hùng.
    Hết lớp 10 là thôi bố gòi, nhưng mah vẫn chẳng có xí thiện cảm nào cho cụ cả. Mãi đến lớp 12, học Văn chị Nhỏ ( tui ko có ý giè, chỉ là tui khoái gọi cô bằng chị thui). Nghe chị kể chuyện về bố, tụi tui cũng a b c hiểu được ít nhiều. Nên giờ nói thương bố nhiều lém thì là láo, mà bảo ghét bố thì mô phật, hít gòi. Thấy bố tội tội seo ý.
    Ah có ai ở đây học văn "chị Nhỏ" ko?

Chia sẻ trang này