1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô Lê Quí Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi baotramdn, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thay mẹt cụ kít-kịt, tập trung những phần tử hỗn loạn thuộc giáo phái chat chit lại, xử tập thể nah....
    Cài bom.....Bùm.....
  2. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    he..he...nhắc tới thầy Khôi, lớp đội Văn 11 (khoá 02-05) lại nhớ tới câu : "Văn học là nhân học". Hôm đó, không có giáo viên (chính xác cô Nhỏ tưởng học tiết 2, nên tiết đầu được free), tụi hắn ngồi nói chuyện hơi bị ồn. Có đứa hứng lên leo lên bàn nữa, công nhận hôm đó mấy con đội Văn quậy thiệt :D. Rứa rồi ông thầy chạy qua, xạc cho 1 trận. Thầy nói nhiều lắm, nhưng mà tụi em không có sợ, còn bấm bụng mà cười nữa. Thầy đi rồi, cả lũ chỉ biết lè lười nhìn nhau, mắc cười mà cũng không dám cười :)
    còn cô Châu, tụi lớp orion học 1 năm thôi nhưng mà cũng công nhận là cô gây mê giỏi thiệt. Có hôm orion dựng sách lên, mắt lim dim, dù mình là học sinh đội Văn. Còn nhớ hôm đó tụi bạn nó che cho ngủ nữa kia, 2 tiết luôn được ngủ ngon lành. Cô thì tội, nhiệt tình nhưng phải cái... :D
  3. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    he..he...nhắc tới thầy Khôi, lớp đội Văn 11 (khoá 02-05) lại nhớ tới câu : "Văn học là nhân học". Hôm đó, không có giáo viên (chính xác cô Nhỏ tưởng học tiết 2, nên tiết đầu được free), tụi hắn ngồi nói chuyện hơi bị ồn. Có đứa hứng lên leo lên bàn nữa, công nhận hôm đó mấy con đội Văn quậy thiệt :D. Rứa rồi ông thầy chạy qua, xạc cho 1 trận. Thầy nói nhiều lắm, nhưng mà tụi em không có sợ, còn bấm bụng mà cười nữa. Thầy đi rồi, cả lũ chỉ biết lè lười nhìn nhau, mắc cười mà cũng không dám cười :)
    còn cô Châu, tụi lớp orion học 1 năm thôi nhưng mà cũng công nhận là cô gây mê giỏi thiệt. Có hôm orion dựng sách lên, mắt lim dim, dù mình là học sinh đội Văn. Còn nhớ hôm đó tụi bạn nó che cho ngủ nữa kia, 2 tiết luôn được ngủ ngon lành. Cô thì tội, nhiệt tình nhưng phải cái... :D
  4. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cụ mô rứa nói chi chẻn hiểu
    à mỗi lần nghe bài Cắt nửa vằng trăng của thầy.. Khôi ớn quá, ko thể nhịn đuợc Khóc huhuhu
    Nghe nói thầy Hưng ra đi tìm đưòng cứu nưóc tuần trưóc trên hãng Vietnam Airlines, welcome to Diu Nai Tịt Sờ Tây Ốp Ờ Mé Ri Khờ. Any Hưng''s fans in USA? thông báo trưóc đó...à còn Gf của thầy ở đây nữa..hèn chi hừm hahha
    càng ngày mình cang nhiều chuyện hử,? hehe
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cụ mô rứa nói chi chẻn hiểu
    à mỗi lần nghe bài Cắt nửa vằng trăng của thầy.. Khôi ớn quá, ko thể nhịn đuợc Khóc huhuhu
    Nghe nói thầy Hưng ra đi tìm đưòng cứu nưóc tuần trưóc trên hãng Vietnam Airlines, welcome to Diu Nai Tịt Sờ Tây Ốp Ờ Mé Ri Khờ. Any Hưng''s fans in USA? thông báo trưóc đó...à còn Gf của thầy ở đây nữa..hèn chi hừm hahha
    càng ngày mình cang nhiều chuyện hử,? hehe
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thiệt ko vậy ? Thầy Hưng sang đây ??? Bắt USA gói trả thầy lại về VN đi , hehe , những người seem to have it all mà sang đây làm giè , sang chỉ có đi học lại or đi làm hãng thôi ... phí 1 đời học cho đã rồi đi sang Mẽo hehe
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thiệt ko vậy ? Thầy Hưng sang đây ??? Bắt USA gói trả thầy lại về VN đi , hehe , những người seem to have it all mà sang đây làm giè , sang chỉ có đi học lại or đi làm hãng thôi ... phí 1 đời học cho đã rồi đi sang Mẽo hehe
  8. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0

    Hê...hê...Nghe bài " Cắt nửa vằng trăng " của thầy Khôi thì có mà ngồi mừng đó chớ , đỡ được mấy phút bị kêu lên dò bài...xác xuất bị lôi đầu lên bảng giảm được một tẹo...haha... ko thì có mà " Ba em cộng lai được 5 điểm ", một lời tuyên bố thật hùng hồn và kiên cường...ha ha ha...
    Ủa? Thế thầy Hưng đi qua đây hả? Thầy đi tu nghiệp ư? Hồi đó ko co học thầy Hưng nên cũng ko có rõ về thầy lắm nữa... Nghe mấy em kể lại thì thầy phong độ cực kì hử? ..hì hì hì...
    Được kittycp84 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 21/05/2004
  9. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0

    Hê...hê...Nghe bài " Cắt nửa vằng trăng " của thầy Khôi thì có mà ngồi mừng đó chớ , đỡ được mấy phút bị kêu lên dò bài...xác xuất bị lôi đầu lên bảng giảm được một tẹo...haha... ko thì có mà " Ba em cộng lai được 5 điểm ", một lời tuyên bố thật hùng hồn và kiên cường...ha ha ha...
    Ủa? Thế thầy Hưng đi qua đây hả? Thầy đi tu nghiệp ư? Hồi đó ko co học thầy Hưng nên cũng ko có rõ về thầy lắm nữa... Nghe mấy em kể lại thì thầy phong độ cực kì hử? ..hì hì hì...
    Được kittycp84 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 21/05/2004
  10. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ! Độc ác rứa mi!!! Thầy sang ko welcome thầy còn bắt US gói trả thầy về lại nữa chớ !!!!! Thầy mô vô phước có đứa học trò như mi hì hê...hê...

Chia sẻ trang này