1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô Lê Quí Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi baotramdn, 28/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    I got shocked when i read this, man!
    ''Thầy Tuân mỗi lần đi họp lớp trưởng nói chuyện rất zui.''
    Vui sao hả bạn????
    Tôi thì thấy thầy rất ''buồn cười''...à không , ''nực cười''
  2. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thầy cô Lê Quý Đôn, orion chưa được học hết tại mới học có 1 năm đã ''dứt áo ra đi rồi'', hì...hì...
    Orion đã được học Văn cô Tuyết, ôi trời ơi, nhắc đến mà vẫn còn sợ nè. Cô dạy thì hay nhưng mà cô dữ quá. Đội Văn học cô Châu nhẹ nhàng tình củm chừng mô thì học cô Tuyết....Mỗi sáng thứ 7, đến giờ cô Tuyết là tim hoạt động hết công suất. Nhưng cũng nhờ cô mà orion thêm yêu truyện Kiều, khám phá Kiều ở những góc độ khác nhau. Chuyện Văn chương, đụng đến cái là, hì...hì....Còn cô Thu Ba thì orion được học từ hồi lớp 7, cô từ NK lên LQĐ mà. Cô dạy thì hay phải biết, chu choa, nhớ mấy bài cô giảng dễ sợ, nhớ nhất là bài "Gió đưa cành trúc la đà" với lại bài " Mùa thu chín" của HMT. Năm ni lớp Văn được cô Nhỏ dạy thì mình đã...hic...hic....
    Có ai học Lý thấy Hiệp chưa hè, trời ơi, vui dễ sợ luôn. Thầy dạy hồi mô cũng thiếu giờ hết, bởi 1 điều đơn giản, thỉnh thoảng dạy thầy lại tranh luận về cuộc đời với lớp của orion, lớp C nữa chớ. Mỗi lần kiểm tra, hồi mô cũng 4 đề hết trơn, ớn luôn! Nhưng mà thầy thương học trò, môn của thầy cuối năm chẳng có đứa mô khống chế hết.
    Học Tin thầy Đoremon cũng vui hén, mà răng mỗi lần thực hành là ông thầy Doremon dễ xương dữ kinh luôn, không hiểu nổi!!!
    Học Sinh cô Thiện cũng vui, cô dạy thì tận tình, nhiều khi tận tình quá làm orion với lớp chẳng hiểu chi hết. Khi mô có bài KT là kinh thiệt, học bài không kỹ hay không học bài là thôi rồi Lượm ơi với cô. Orion đã nếm thử cảm giác đó rồi, tởn tới giàn luôn :D
    Thầy cô LQĐ, mỗi người có 1 nét riêng nhưng ai cũng thương học trò, hồi 20/11 năm ngoái, nhớ trường, nhớ thầy cô tợn mà không biết làm chi hết, hix...hix....
  3. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thầy cô Lê Quý Đôn, orion chưa được học hết tại mới học có 1 năm đã ''dứt áo ra đi rồi'', hì...hì...
    Orion đã được học Văn cô Tuyết, ôi trời ơi, nhắc đến mà vẫn còn sợ nè. Cô dạy thì hay nhưng mà cô dữ quá. Đội Văn học cô Châu nhẹ nhàng tình củm chừng mô thì học cô Tuyết....Mỗi sáng thứ 7, đến giờ cô Tuyết là tim hoạt động hết công suất. Nhưng cũng nhờ cô mà orion thêm yêu truyện Kiều, khám phá Kiều ở những góc độ khác nhau. Chuyện Văn chương, đụng đến cái là, hì...hì....Còn cô Thu Ba thì orion được học từ hồi lớp 7, cô từ NK lên LQĐ mà. Cô dạy thì hay phải biết, chu choa, nhớ mấy bài cô giảng dễ sợ, nhớ nhất là bài "Gió đưa cành trúc la đà" với lại bài " Mùa thu chín" của HMT. Năm ni lớp Văn được cô Nhỏ dạy thì mình đã...hic...hic....
    Có ai học Lý thấy Hiệp chưa hè, trời ơi, vui dễ sợ luôn. Thầy dạy hồi mô cũng thiếu giờ hết, bởi 1 điều đơn giản, thỉnh thoảng dạy thầy lại tranh luận về cuộc đời với lớp của orion, lớp C nữa chớ. Mỗi lần kiểm tra, hồi mô cũng 4 đề hết trơn, ớn luôn! Nhưng mà thầy thương học trò, môn của thầy cuối năm chẳng có đứa mô khống chế hết.
    Học Tin thầy Đoremon cũng vui hén, mà răng mỗi lần thực hành là ông thầy Doremon dễ xương dữ kinh luôn, không hiểu nổi!!!
    Học Sinh cô Thiện cũng vui, cô dạy thì tận tình, nhiều khi tận tình quá làm orion với lớp chẳng hiểu chi hết. Khi mô có bài KT là kinh thiệt, học bài không kỹ hay không học bài là thôi rồi Lượm ơi với cô. Orion đã nếm thử cảm giác đó rồi, tởn tới giàn luôn :D
    Thầy cô LQĐ, mỗi người có 1 nét riêng nhưng ai cũng thương học trò, hồi 20/11 năm ngoái, nhớ trường, nhớ thầy cô tợn mà không biết làm chi hết, hix...hix....
  4. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    trời anh Tuân bữa ni biệt danh là Tuân xe bus rùi sao? haha hi hi truờng mình khá...
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    trời anh Tuân bữa ni biệt danh là Tuân xe bus rùi sao? haha hi hi truờng mình khá...
  6. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gì ? Tuân xe bus à ~.~ thằng nào bố láo quá ....thầy Tuân tình thương mến thương thía mà nó dám bảo là T xe bus .
    Bà Châu mà hiền cái gì .... ~.~
  7. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gì ? Tuân xe bus à ~.~ thằng nào bố láo quá ....thầy Tuân tình thương mến thương thía mà nó dám bảo là T xe bus .
    Bà Châu mà hiền cái gì .... ~.~
  8. 4Quelthalas

    4Quelthalas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hehe sao mấy người ai cũng ghiền môn văn thế nhỉ, có đủ thứ để nói về nó , đôi với mình thì văn là cơn ác mộng, bây giờ ko nhớ tại sao lại " vượt qua " được cái môn học kinh dị này , mỗi lần kiểm tra thì tụi trong lớp lại nhao nhao cả lên, liếc qua liếc lại , hí hoáy chép lại vũ khí tụi nó đã chuẩn bị sẵn ^.^ , vậy mà cuối cùng có đứa vẫn chỉ được con số 6 trong khi bợ nguyên bài văn đã từng đoạt giải 3 văn quốc gia ,lol
    ko có cảm nhận như mình là thế đấy Y_Y
    Thầy tuân có nhiều biệt danh tuỳ từng lớp , lớp mình hay gọi thầy là cadmium ( tuy ko hay ho gì lắm nhưng nó cũng có gắn liền với cách xưng hô thân mật thường ngày )
  9. 4Quelthalas

    4Quelthalas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hehe sao mấy người ai cũng ghiền môn văn thế nhỉ, có đủ thứ để nói về nó , đôi với mình thì văn là cơn ác mộng, bây giờ ko nhớ tại sao lại " vượt qua " được cái môn học kinh dị này , mỗi lần kiểm tra thì tụi trong lớp lại nhao nhao cả lên, liếc qua liếc lại , hí hoáy chép lại vũ khí tụi nó đã chuẩn bị sẵn ^.^ , vậy mà cuối cùng có đứa vẫn chỉ được con số 6 trong khi bợ nguyên bài văn đã từng đoạt giải 3 văn quốc gia ,lol
    ko có cảm nhận như mình là thế đấy Y_Y
    Thầy tuân có nhiều biệt danh tuỳ từng lớp , lớp mình hay gọi thầy là cadmium ( tuy ko hay ho gì lắm nhưng nó cũng có gắn liền với cách xưng hô thân mật thường ngày )
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hé hé.. iu thích thầy cô dạy môn Văn vì .... có ấn tượng, thế thui. Còn dốt văn thì vẫn cứ dốt. hic.... lúc nào cũng mém khống chế. Nhưng lúc thi Tốt nghiệp thì khống chế thật chứ ko đùa hehe.... mà anyway, ko sao.... vẫn có khả năng cảm nhạc, cảm truyện là được rùi hén...
    Trùi, đọc thấy Thầy Tuân xe bus...tức cười quá... sao mấy em KHÁ wé zậy...đang ở cty mà fải lết vô đây .... reply...hehe

Chia sẻ trang này