1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô Lê Quí Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi baotramdn, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhpham

    quynhpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giờ thầy Thọ có xe mới rùi. To tổ bố. Vẫn còn rất phong độ. Còn em thì thấy ông thầy Đôrêmon là vui nhất. Dân khối D lớp em chẳng biết chữ đui chữ điếc mô về tin hết nên tới giờ ổng là em phải làm bài xong rùi ném cho tụi nó chép. Bài ổng ra dễ òm à nhưng đứa nào không biết trước học rất khó mà vì em hồi trước có đi học với ông anh em rùi nên biết thôi. Thế là mỗi lần kiểm tra ổng tách ra ngồi riêng thế mà vẫn ném cho tụi nó chép được nên ổng tức em lắm. Cứ thấy tới giờ kiểm tra là tỉ vui. Năm nay đi rùi mấy đứa buồn dễ sợ vì không có ai bày hết. Còn thầy Tro nữa chớ. Em chỉ đi học thêm thầy thôi nhưng ma nghe thầy dạy thấy ghiền môn lý dễ sợ. Học được 2 năm. Thầy hiền nhưng nghiêm lắm thì phải, đặc biệt kỹ tính số một. Sửa từng lời giải một á chớ. Nhưng nhờ thầy giảng kỹ và chậm nên học xong không quên được luôn. Còn bố Nguyên dạy toán nữa. Híc. Dân khối D mà bố cứ làm như dân khối A á. Bài ra khó dễ sợ làm cứ phải nhờ mấy đứa chuyên toán giải hoài. Có điều bố dễ trong giờ kiểm tra lắm. Cho chép bài thoải mái lại còn nhắc nhở đàn con có trao đổi thì trao đổi nhỏ nhỏ thôi chứ đừng để bố nghe thấy. Bố hát hay cực kỳ. Nhớ lễ ra trường năm rồi bố hát giữa chừng quên lời mà tỉnh như không lật sổ ra coi rùi hát lại. Mấy người hâm mọ bố ghê lắm. Còn bố Dũng nữa. Bố thì thôi khỏi nói. Chưa thấy ai dễ như bố hết. Kiểm tra thì lên theo số thứ tự, không thuộc lần sau dò lại cho đến khi nào thuộc thì thôi. Còn kiểm tra thi giống như không có bố ở trong lớp á. Tha hồ hỏi và giở tài liệu. Còn ai nữa không hè. Viết nhiều quá để hồi nhớ ra viết tiếp.
  2. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ui dzời ơi bố Tro hả ... biểu tượng của TRÍ NHỚ , chuồn học phí học thêm lão năm lớp 9 lên 10 có 1 tháng ,mà 2 năm sau đi học ...lão mở sổ ra hỏi .... thật khâm phục khâm phục ,
  3. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ui dzời ơi bố Tro hả ... biểu tượng của TRÍ NHỚ , chuồn học phí học thêm lão năm lớp 9 lên 10 có 1 tháng ,mà 2 năm sau đi học ...lão mở sổ ra hỏi .... thật khâm phục khâm phục ,
  4. quynhpham

    quynhpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bố Nguyên nữa. Bố cũng có trí nhớ siêu phàm lắm nha. Nhớ hồi mới chân ướt chân ráo vào trường, đụng ngay bố Nguyên dạy toán. Híc. Bố kêu trừ dân A1 và dân chuyên văn ra, tất cả các lớp đều có đề chung như nhau. Mình là dân khối D sao học toán bằng tụi chuyên lý hay hóa được mà bố cứ làm như thánh á. Làm suốt ngày lo giờ bố dò bài không à. Mình may mắn bữa đó chép đại bài đứa bạn vô, bố kêu lên làm. Trước khi làm bố cho coi lại cuối cùng cũng được 9. Thế mà bẵng đi một thời gian sau. Gần bốn năm tháng sau mà bố vẫn nhớ là mình lên làm bài đó được bao nhiêu điểm nữa chớ. Giữa bao nhiêu đứa làm bao nhiêu bài toán mà bố kể vanh vách. Bái phục bái phục.
  5. quynhpham

    quynhpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bố Nguyên nữa. Bố cũng có trí nhớ siêu phàm lắm nha. Nhớ hồi mới chân ướt chân ráo vào trường, đụng ngay bố Nguyên dạy toán. Híc. Bố kêu trừ dân A1 và dân chuyên văn ra, tất cả các lớp đều có đề chung như nhau. Mình là dân khối D sao học toán bằng tụi chuyên lý hay hóa được mà bố cứ làm như thánh á. Làm suốt ngày lo giờ bố dò bài không à. Mình may mắn bữa đó chép đại bài đứa bạn vô, bố kêu lên làm. Trước khi làm bố cho coi lại cuối cùng cũng được 9. Thế mà bẵng đi một thời gian sau. Gần bốn năm tháng sau mà bố vẫn nhớ là mình lên làm bài đó được bao nhiêu điểm nữa chớ. Giữa bao nhiêu đứa làm bao nhiêu bài toán mà bố kể vanh vách. Bái phục bái phục.
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết trong topic này đã được chuyển fần lớn qua link http://www.lequydondanang.net/forum/index.php?act=ST&f=18&t=100&s=4abde321cf1035aa5619d6df70636337
    Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục những tình cảm thân thương với thầy cô ở diễn đàn mới của trường http://www.lequydondanang.net/forum
    Have nice day ...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết trong topic này đã được chuyển fần lớn qua link http://www.lequydondanang.net/forum/index.php?act=ST&f=18&t=100&s=4abde321cf1035aa5619d6df70636337
    Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục những tình cảm thân thương với thầy cô ở diễn đàn mới của trường http://www.lequydondanang.net/forum
    Have nice day ...
  8. aquafinabilly

    aquafinabilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người!
  9. aquafinabilly

    aquafinabilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người!
  10. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thầy Thông quá rùi, không nói không được >>> vẫn phải nói dù biết là thầy của mình.
    Thầy dạy mà không cần biết học sinh có hiểu hết hay không và cho bài tập tầm cỡ quốc gia trở lên.
    Mới tuần trước thôi, cho bài tập phần giới hạn. Anh em chăm chú làm được một chặp thì thầy lên tiếng: "Đây là đề thi HSG lớp 12, bảng A (tức là dành cho những học sinh thi toàn quốc) vừa mới thi xong" >> sốc. Đã thế lại còn bồi thêm một câu: "Có một thằng làm sai" >> sốc nặng. Lạy chúa.
    Mới hôm qua đây thui, làm kiểm tra 2 tiết phần đại số. Thầy ra 2 đề, mỗi đề 6 bài mà bài nào bài nấy khó như muốn chém học sinh vậy (khó hơn bài mới nói lúc nãy) >>.
    Năm ngoái học với thầy Dũng còn được đánh giá cao một tí chứ năm nay lên đây gặp thầy Phiệt (HK1) và thầy Thông (HK2) thì coi như là cái án khống chế treo trên đầu rùi. My god.
    Nói xong rùi mà vẫn chưa hết bức xúc, anh em có cách gì giải khuây không???????????

Chia sẻ trang này