1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô Lê Quí Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi baotramdn, 28/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hé hé.. iu thích thầy cô dạy môn Văn vì .... có ấn tượng, thế thui. Còn dốt văn thì vẫn cứ dốt. hic.... lúc nào cũng mém khống chế. Nhưng lúc thi Tốt nghiệp thì khống chế thật chứ ko đùa hehe.... mà anyway, ko sao.... vẫn có khả năng cảm nhạc, cảm truyện là được rùi hén...
    Trùi, đọc thấy Thầy Tuân xe bus...tức cười quá... sao mấy em KHÁ wé zậy...đang ở cty mà fải lết vô đây .... reply...hehe
  2. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao chẳng có ai nhắc sư phụ Dũng toán của mình nhỉ????......Không biết bây giờ thầy đã có thêm nhóc nào chưa nữa????....
    Troài thầy Tuân mà dễ tính??????...Hình như lúc trước phải thường xuyên ngồi uống nước trà với ổng trong phòng giám thị....không biết có phải dân D được ổng ưu ái không nữa
  3. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao chẳng có ai nhắc sư phụ Dũng toán của mình nhỉ????......Không biết bây giờ thầy đã có thêm nhóc nào chưa nữa????....
    Troài thầy Tuân mà dễ tính??????...Hình như lúc trước phải thường xuyên ngồi uống nước trà với ổng trong phòng giám thị....không biết có phải dân D được ổng ưu ái không nữa
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ôi trời , thầy Dũng hả ? Vui cực kì . hình như thầy ghiền chưởng , lúc nào cũng cửu âm chân kinh, học thầy dễ hiểu cực kì .... Khi em đi thì thầy cũng chỉ có 1 đứa con gái nhỏ thôi , còn bây giờ thì không bít :)
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ôi trời , thầy Dũng hả ? Vui cực kì . hình như thầy ghiền chưởng , lúc nào cũng cửu âm chân kinh, học thầy dễ hiểu cực kì .... Khi em đi thì thầy cũng chỉ có 1 đứa con gái nhỏ thôi , còn bây giờ thì không bít :)
  6. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    trời wơi!!!! đồng củm ác mộng một thời, nhất là 12 , hổng biết kiếp trước ăn ở thất đức gì mà bị chiếu tia lửa điện suốt
    Thầy Tuân thì hiền khô muh, mà đôi lúc thấy cũng tửng tửng thiệt
  7. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    trời wơi!!!! đồng củm ác mộng một thời, nhất là 12 , hổng biết kiếp trước ăn ở thất đức gì mà bị chiếu tia lửa điện suốt
    Thầy Tuân thì hiền khô muh, mà đôi lúc thấy cũng tửng tửng thiệt
  8. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    whaaaa.....sao sư phụ mình chậm qué vậy.....đáng ra bi giờ phải thêm nhóc nữa chứ..........
  9. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    whaaaa.....sao sư phụ mình chậm qué vậy.....đáng ra bi giờ phải thêm nhóc nữa chứ..........
  10. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Langtu_danang nếu đoán không nhầm là ông Huy học 12B2 đúng không? Sao lại nói là cô Châu không hiền nhỉ? Tại vì ông quậy quá nên mới nghĩ cô thế thôi. Ông xem cô Châu với cô Nhỏ, cô Tuyết nữa, cô nào hiền hơn. Tụi tui học Văn hả, cô Tuyết nói :''Tại cô Châu bay hiền quá nên tụi nay mới rứa... (chẳng nhớ là vì răng cô Tuyết nói rứa nữa)...!''. Tụi tui học cô Châu còn xin khất bài bữa sau nộp chớ học cô Tuyết thì...
    Mà sao không nghe ai nói đến mấy thầy cô tổ ''ngại nghĩ'' hè. Cô Nữ, cô Hường hồi tháng 3 mới qua trường của orion, đi chơi với 2 cô zui ghê. Ước chi năm sau 2 cô wa nữa, có người nấu cho ăn, sướng, :))

Chia sẻ trang này