1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy cô Lê Quí Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi baotramdn, 28/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mấy bài viết về thầy cô mà đa số là " ông " , "bà" , "cha đó" rồi đủ thứ về thầy cô.Bó tay cho tư cách học sinh bây giờ, đủ trình độ và đạo đức để phê phán thầy cô như vậy.
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới nghe thấy câu nhận xét chí lí như vậy ... , và cũng lâu lém mới thấy bác " ngỏm cù tỏi " vào đây chơi ... hì hì ... Bác thông cảm , tại anh em mấy khoá cũ toàn gọi thầy cô là bố và má , thầy và cô ... nên mấy khoá sau fải có sự già đi về cách gọi theo thời gian chứ .... Cũng đáng bùn một chút khi nghe mấy em gọi thầy cô như vậy nhưng đấy là quyền tự do ngôn luận của mọi người .. miễn bàn ... híc híc ...
    Xem lại mấy topic như Làng Quỷ Đại Ngày Ấy thấy tình cảm thầy cô và học sinh gắn bó biết mấy ... híc híc ... , nghe ông anh kể về thầy cô nữa ... thấy mà thèm ...: Lễ chia tay ra trường , thầy cô và học sinh ôm nhau khóc ròng , nhậu nhẹt be bét ngay tại trong trường để một mai bước vào các kì thi ... Chuyện cũ bao giờ cũng là chuyện cũ ... trước đây thầy cô và học sinh hầu như không có khoảng cách là bao , giống như ngưòi trong một nhà vậy ... Giờ thì khác trước rồi ... ngay cả đến năm của KID thì lễ chia tay cũng diễn ra một cách bùn tẻ , mình cứ hi vọng sẽ được một chút xíu gì đấy giống như hồi ông anh mình học ... nhưng sau màn bắt tay tạm biệt các em thì mọi chuyện lại trở về cuộc sống cũ nhộn nhịp ... chẳng có gì xảy ra cả ... Thậm chí mấy năm sau nghe mấy em kể chuyện nữa thì ... khoảng cách giữa thầy cô và học sinh ngày một xa quá ... híc híc .... cũng bùn thiệt ...
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới nghe thấy câu nhận xét chí lí như vậy ... , và cũng lâu lém mới thấy bác " ngỏm cù tỏi " vào đây chơi ... hì hì ... Bác thông cảm , tại anh em mấy khoá cũ toàn gọi thầy cô là bố và má , thầy và cô ... nên mấy khoá sau fải có sự già đi về cách gọi theo thời gian chứ .... Cũng đáng bùn một chút khi nghe mấy em gọi thầy cô như vậy nhưng đấy là quyền tự do ngôn luận của mọi người .. miễn bàn ... híc híc ...
    Xem lại mấy topic như Làng Quỷ Đại Ngày Ấy thấy tình cảm thầy cô và học sinh gắn bó biết mấy ... híc híc ... , nghe ông anh kể về thầy cô nữa ... thấy mà thèm ...: Lễ chia tay ra trường , thầy cô và học sinh ôm nhau khóc ròng , nhậu nhẹt be bét ngay tại trong trường để một mai bước vào các kì thi ... Chuyện cũ bao giờ cũng là chuyện cũ ... trước đây thầy cô và học sinh hầu như không có khoảng cách là bao , giống như ngưòi trong một nhà vậy ... Giờ thì khác trước rồi ... ngay cả đến năm của KID thì lễ chia tay cũng diễn ra một cách bùn tẻ , mình cứ hi vọng sẽ được một chút xíu gì đấy giống như hồi ông anh mình học ... nhưng sau màn bắt tay tạm biệt các em thì mọi chuyện lại trở về cuộc sống cũ nhộn nhịp ... chẳng có gì xảy ra cả ... Thậm chí mấy năm sau nghe mấy em kể chuyện nữa thì ... khoảng cách giữa thầy cô và học sinh ngày một xa quá ... híc híc .... cũng bùn thiệt ...
  4. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Yeah chính xác....Cái thời trước xa rồi, hii bi giờ nhắc lại như chuyện cổ tích....Mỗi thời có mỗi cách sống khác nhau, mỗi cách phát biểu khác nhau, ngôn từ sử dụng cũng hoàn toàn khác nhau...Cũng không nên trách mọi người được...Môi trường nào thì tạo ra con người như vậy...Thời bây giờ thử bước ra đường, chỉ cần chọn 10 người dám chắc chỉ có 0.5 người gọi thầy cô bằng hai tiếng đúng nghĩa "thầy này, cô này"....còn lại phần đông vẫn gọi là "ông này" "bà này''...Cách gọi như vậy gần như đã tiêm nhiễm vào lời nói suy nghĩ của mọi ngưòi rùi....Không nên khắc khe quá, có thể người ta cũng chỉ gọi như vậy theo thói quen mặc dù hoàn toàn không có ý gì xấu....Chả ai dám chắc mình chưa bao giờ gọi các thầy cô bằng "ông này bà nọ".......
    Cái đích của topic này vẫn là nhắc lại những kỷ niệm một thời học trong cái hộp diêm thân yêu đó ...các bài box lên cũng hoàn toàn chỉ có ý tốt....Không có ai có ý bêu xấu thầy cô trong này cả...Mặc dù trong cách xưng hô đôi khi cũng không được đúng cho lắm, nhưng cũng nên thông cảm, bởi lẻ chẳng có ai cố tình gọi như vậy cả..........
    Cheer!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Yeah chính xác....Cái thời trước xa rồi, hii bi giờ nhắc lại như chuyện cổ tích....Mỗi thời có mỗi cách sống khác nhau, mỗi cách phát biểu khác nhau, ngôn từ sử dụng cũng hoàn toàn khác nhau...Cũng không nên trách mọi người được...Môi trường nào thì tạo ra con người như vậy...Thời bây giờ thử bước ra đường, chỉ cần chọn 10 người dám chắc chỉ có 0.5 người gọi thầy cô bằng hai tiếng đúng nghĩa "thầy này, cô này"....còn lại phần đông vẫn gọi là "ông này" "bà này''...Cách gọi như vậy gần như đã tiêm nhiễm vào lời nói suy nghĩ của mọi ngưòi rùi....Không nên khắc khe quá, có thể người ta cũng chỉ gọi như vậy theo thói quen mặc dù hoàn toàn không có ý gì xấu....Chả ai dám chắc mình chưa bao giờ gọi các thầy cô bằng "ông này bà nọ".......
    Cái đích của topic này vẫn là nhắc lại những kỷ niệm một thời học trong cái hộp diêm thân yêu đó ...các bài box lên cũng hoàn toàn chỉ có ý tốt....Không có ai có ý bêu xấu thầy cô trong này cả...Mặc dù trong cách xưng hô đôi khi cũng không được đúng cho lắm, nhưng cũng nên thông cảm, bởi lẻ chẳng có ai cố tình gọi như vậy cả..........
    Cheer!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    do thầy cô đạo đức quá nên mình nói rứa thôi, chứ xưng hô cũng chưa hẳn có ác ý chi....có giết nguời đâu mà lo, với lại khoảng cách thầy trò bây giờ xa lắm rùi, Xh vật chất mà...còn lại đạo đứ giả...cũng có tình thắm thiết như hiếm hiếm lắm...
  7. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    do thầy cô đạo đức quá nên mình nói rứa thôi, chứ xưng hô cũng chưa hẳn có ác ý chi....có giết nguời đâu mà lo, với lại khoảng cách thầy trò bây giờ xa lắm rùi, Xh vật chất mà...còn lại đạo đứ giả...cũng có tình thắm thiết như hiếm hiếm lắm...
  8. chicky212

    chicky212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Honeycreek nói vậy là sai rui` , ko hẳn là sai , nhưng mà ko hoàn toàn như vậy đâu . Em mới học D1 có mấy tháng thui , nhưng mà thầy cô đối với học trò thế nào , em biết . Cô Bích Hường chủ nhiệm em , cô thương học trò lắm , mỗi lần em đọc lại dòng lưu bút cô viết cho em trước khi đi Mỹ , em thấy thương cô nhìu lắm . Bây giờ em mới nhớ lại những giờ học văn "ép tim " của cô Tuyết , hồi hộp , nhưng ma` hấp dẫn vô cùng , mới thấy quý những phút được thầy cô dạy mình . honey creek nói gì la` " XH vật chất , là đạo đức giả " , em thì chưa thấy đưọc điều đó , ko biết là do mình kém cỏi hay vì một lí do nào khác đây...
  9. chicky212

    chicky212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Honeycreek nói vậy là sai rui` , ko hẳn là sai , nhưng mà ko hoàn toàn như vậy đâu . Em mới học D1 có mấy tháng thui , nhưng mà thầy cô đối với học trò thế nào , em biết . Cô Bích Hường chủ nhiệm em , cô thương học trò lắm , mỗi lần em đọc lại dòng lưu bút cô viết cho em trước khi đi Mỹ , em thấy thương cô nhìu lắm . Bây giờ em mới nhớ lại những giờ học văn "ép tim " của cô Tuyết , hồi hộp , nhưng ma` hấp dẫn vô cùng , mới thấy quý những phút được thầy cô dạy mình . honey creek nói gì la` " XH vật chất , là đạo đức giả " , em thì chưa thấy đưọc điều đó , ko biết là do mình kém cỏi hay vì một lí do nào khác đây...
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Wellcome cô bé mới vào box LQĐ này ... hì hì ... ( chắc là cô bé vì học lớp D thì female nhiều hơn male roài .... hì hì ... anh KID đoán vậy ấy mà ... )
    Honey chỉ nói vậy thôi ... không có ác ý gì đâu , với lại cách nói của Honey hay dùng mấy từ mạnh bạo một chút ấy mà ... ( cho giống giang hồ một tí .... hì hì ... )
    Hổng có ai nhắc đến bố Nhân dạy thể dục nhỉ ... , bố biết võ đấy ... , nghe nói là hồi trước có dạy võ ở đâu đấy , bố cao to , fong độ , có bộ mặt rất sành điệu nhưng tấm lòng lại rất dễ thương ... hê hê ... , ít ra thì bố cũng nhân nhượng với thằng KID này vài lần ... hô hô ... ( cho điểm rẻ ấy mà ... hê hê ... , chứ chuyện chạy hay nhảy thì có mọc cánh hay lăn cũng chẳng nhanh hơn được là mấy ... hê hê .... )

Chia sẻ trang này