1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thầy cô ơi chúng em mãi không quên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_yeu_cua_chang_linh_tre, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_cua_chang_linh_tre

    tinh_yeu_cua_chang_linh_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thầy cô ơi chúng em mãi không quên

    vào mỗi dịp tháng 11 chúng em những đứa học trò bé bỏng của thầy cô ngày nạo. giờ đây đã khôn lớn nhiều , vẫn còn nhớ về những ngày cắp sách tới trường ,những tháng ngày mài quần trong lớp học . thầy cô là những ngừơi đã dìu dắt chung em lớn khôn để có đựơc ngày hôm nay .dù mai này chúng em có đi xa hay làm một công việc gì đó trong cuộc sống này chắc hẳn sẽ không bao gìơ quên đựơc thầy cô . sắp đến ngày lễ lớn 20/11 chúng em những đứa học trò ngu dại ngày nào . cầu chúc cho thầy cô được khoẻ mạnh và luôn là người lái đò mạnh giỏi như ngày nào để dúp đời và dúp những đúa em nhỏ đến với trân trời kiến thức em nhớ thầy cô nhiều
    CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO _NB
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko thể quên những gì các thầy cô đã dạy dỗ chúng em, ngày đó bọn em vừa trẻ con, lại suy nghĩ chưa chín chắn, nhiều lần làm cô buồn. Cô buồn em cũng ko vui gì, vì ngay sau những gì xảy ra, bố hay mẹ em đều "được" cô "thỉnh" đến để chứng kiến cái tác phẩm của con em mình. Bây giờ xa nhà, chẳng ai quản thúc, lắm lúc thấy nhờ cái dáng cô, tiếng quát cùng với những cái chau này của cô. HIx!
    Cựu Học sinh trường PTDL Nguyên Hồng-Bắc Giang!
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học em thích nhất học môn của cô . Lớp cả chục đứa chỉ có em đang làm công việc không liên quan gì đến môn học yêu thích ngày xưa . Những bạn bè ngày đó đều lập nghiệp nơi xa . Thưa cô , hẹn Tết , chúng em về đông đủ !

Chia sẻ trang này