1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẦY CÔ ƠI CHÚNG EM MUỐN NÓI!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi stilllovingyouvn, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    THẦY CÔ ƠI CHÚNG EM MUỐN NÓI!!!!!!!!!!!!!!!!!

    CÓ NHIỀU ĐIỀU MÀ CHÚNG TA MUỐN NÓI VỚI THẦY CÔ HOẶC KHÔNG DÁM NÓI HOẶC MUỐN GÓP Ý NHƯNG KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC.NÀO CHÚNG TA CÙNG NHAU GÓP Ý VỚI CÁC THÂỲ CÔ NHÉ!!!!!!!!
  2. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn góp ý với các cô giáo trường mính nhưng mà kô thể nào nói được ,hay nói ở đâu .nhưng em nghĩ là mình có thể nói lên được những điều đó ở đây nhưng mà nói một cách có văn hoá thì chắc là được. tai lần trước box mình nói quá nên mới thế chứ biết rồi thì sửa chắc là ko sao đâu .MONG RẰNG EM CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU MÌNH NGHĨ
  3. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ko phải độc tài, mà quy định của ttvn là ko đc bàn luận và post những bài có nọi dung về các thầy cô giáo.
    Nhưng, theo anh, ý kiến của các em là đúng. Và anh nghĩ, nói cảm nghĩ thật của mình về 1 thày cô nào đó 1 cách có văn hoá, lịch sự. Biết đâu, khi các thầy cô đọc đc, lại thông ccảm và yêu wí chúng ta hơn. Nên mong các em hãy post 1 cách có chọn lọc về từ ngữ.OK?
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  4. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này hết sức nhậy cảm, đã có bài học rồi. Vì vậy mong mọi thành viên suy nghĩ thật kỹ truớc khi tham gia. Chúc mọi người được các thầy cô quý mến và học tập tốt.
    Baomeo - QBC Co.,
    Được devilamerican sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 06/11/2002
  5. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Đối với mỗi học sinh chúng ta thầy cô đúng là một vấn đề hết sức nhạy cảm báo hoa học trò đã từng có cái nhìn rất nghiêm túc vì những thày cô UFO như thế.Thời đi học cũng có lúc chúng ta không hài lòng với thày cô về chuyện này chuyện khác nhưng suy cho cùng thầy cô chúng ta cũng đều là những con nguời bình thường đến thượng đế còn có lúc mắc lỗi nữa là .....
    Có lẽ phải nhìn vào sự tạn tâm của các thầy co giáo cái chính bởi sự lo lắng cho tương lai chúng ta và đôi khi sự lo lắng là thái quá .Ngày truớc khi đi học tui cũng căm thù cái trò chép phạt dã man của thầy Tình sự nghiêm khắc trong giờ kiểm tra của thày Truờng cô Hà Nga nhưng rồi nhận ra một diều các thày muốn cho ta kiến thức mà thôi .Vẫn còn biết bao điều muốn nói các thầy cô hãy cố gắng gần gũi thông cảm với bọn em hơn nhưng thật lòng em muốn cám ơn thầy cô rất nhiều

    love me love my dog
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Lúc nói thì thầy suýt cho hạnh kiểm TB
    Lúc này tha hồ nói thì lại mất hứng mất roài

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  7. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vấn đề là nhiều thày cô giáo quá coi trọng nhưng môn phụ , trong khi những môn đó thật sự không quá quan trọng . Mục tiêu của mỗi học sinh là phải vào được Dh thế mà cứ bắt bỏ nhiều thời gian vào những môn không thi ĐH thì còn đâu thời gian mà học những môn thi ĐH nữa. Mà đa số các thầy cô giáo dạy môn phụ lại có 1 chế độ hình phạt kỉ luật thép . Các thày cô phải hiểu cho chúng em chứ ,mặc dù rằng việc làm của các cô thì cũng chỉ làm tốt hơn cho chúng em thôi nhưng mà cũng nên cân đo xem việc nào là tốt nhất .
    "Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em "
  8. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG ĐÓ THỜI GIAN HỌC MẤY MÔN CHÍNH ĐA CHẾT RỒI LAI CON PHẢI THÊM NON KĨ NÔNG HAY KI CÔNG.CHẲNG GIUP ÍCH GI MA LẠI CON BẮT TUI HỌC SINH HOC THUỘC NƯA CHỨ.TÔI CŨNG HOC HET CẤP BA RỒI NHƯNG THẤY VÔ LÝ QUÁ ĐÃ THẾ ĐIỂM LAI CHẶT NƯA CHỨ
    MONG CÁC THẦY CÔ HIỂU CHO .
  9. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Muốn góp ý có đầy cách, viết thư dấu tên góp ý thẳng thắn là thầy cô có vấn đề a, hành động b mà làm cho hs lớp em không tán thành hay khó chịu, mong thầy thay đổi, nếu ko thì fản ánh lên tận trường. Làm thế thì các teacher của chúng ta ko change cách sống, cách dậy thì hơi khó đấy !!!!!!!!!!!!

    Love is one big illusion in my life forever
  10. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Lên đại học cũng thế thôi , có những môn mà học xong chả biết làm cái gì , đạt được điểm hai điểm 5 môn triết qua tư cách , thi xong học kì , vẫn chả hiểu cái gì ... nhưng vẫn phải học mà có khi còn phải đầu tư nhiều thời gian hơn môn chính ấy chứ ( đấy là nói trên bậc DH )

    U can run , U can hide , but U can't escape my love

Chia sẻ trang này