1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi 80F thôi!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Làn nào cu cũng say khướt nhất hội thế mà cu cứ làm ra vẻ là hiền lành lắm không bằng. Tôi thách dân tình nhà ta có ai quật đổ được đồng chí nhv20 đấy. Ngoại trừ 9, gờ ru zia, tần và cò đao ra thì chưa thấy ai hơn được cu nhv20 cả. Giờ này bọn kia không nhòm ngó được gì, còn mỗi cu nhv20 thống soái, phen này xem ra chú hoành văn tráng rồi đây. Nhớ đừng để anh em ở xa thất vọng về tài năng của chú nhé, ôi giời ...
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    À kinh. Danh của Lờ hát vê to quá nhể. Chuẩn bị tinh thần chưa hay đến lúc đấy lại: tớ bận hàng họ, tớ uống thuốc bắc, phụ lòng mong mỏi của anh em. :D
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm tới các cậu tha cho tớ nhé. Tớ còn vợ tớ, con tớ ở nhà. Hôm trước tí chết rồi. Có gì thì chiến mồi thôi. Điểm mặt xem có những ai rồi nào. Mới được 7,8 mạng. Mong mọi người bớt chút tgian đến đông đủ nhé.
  4. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. 8-0 bi giờ già rồi nên cí gì cũng cọt ket , fải tra dầu mỡ lại thôi! mà sao các bác 80 toàn thấy nhậu thế? nát rượu quá.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em là chỉ có nhậu, còn nhiều tiết mục khác nữa.
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    nhậu tây tây nó mới dễ bề động thủ .....cám ơn chú lai nớt đưa anh em nên nóc tủ nhé ......ko thành vấn đề đâu nếu có mặt anh sẽ tới bến cho chú khỏi fải hổ thẹn nhé
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Lại mấy tiết mục kinh điển. Tớ thích những điều mới lạ cơ!
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hay anh em làm quả " hậu hoành tráng " nhể. Qua bên chỗ tớ chơi.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Suốt ngày rủ bạn qua Gia Lâm. Chỗ đó ọp ẹp lắm chẳng may sập nhà thì chết bao nhiêu người.
    Chú chỉ tốt cái bụng nhưng không tính gì cả!
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Lâu lâu mới lên mạng nhìn được anh em ta ntn!Thế mà!!!!!!!! Vừa lên đã thấy có cái TOPIC to đùng này!
    Anh em ta bây giờ đều "già" rồi!Có lẽ "già" với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."già" về tuổi tác, "già" về cuộc sống. Ít bị tác động bởi cuộc sống xô bồ xung quanh. Mọi người đều có các mục đích để ngắm tới trong tương lai gần, tương lai xa. và rất nhiều cái nữa.
    Nhiều anh em ta cũng không có nhiều điều kiện để gặp nhau, người ở xa, người đi làm, người đi du học, người đi nước ngoài,.....Nếu nói là "CHÁN" thì cũng đúng mà nói là "TIẾC" cũng đúng."CHÁN" vì chúng ta ít gặp nhau hơn, không còn những cuộc nhậu thâu đêm, đánh bài thâu đêm, những hôm ngủ ngoài vỉa hè,...."TIẾC" vì chúng ta đã không còn những thành viên như cũ, "tiếc" vì chúng ta đã không hoà nhập được với những thành viên mới.
    Chúng ta chẳng có ai sai cả. Cái mà chúng ta cảm thấy CHÁN là thực ra là : CHÚNG TA KO TÌM ĐƯỢC SỰ HOÀ HỢP TRONG MỌI NGƯỜI nên mọi người ko có sự hứng thú khi post bài.
    (Đó là những suy nghĩ của tôi, có người sẽ nói ra, nói vào và cả... trách tôi nữa, chỉ biết nói ko biết làm)

Chia sẻ trang này