1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi bản thân - Thay đổi số phận

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Lucky-Luck, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn thay đổi bản thân nhưng không hề đơn giản:

    - Khi đi học cấp 2, học kém nhưng mãi không tìm ra nguyên nhân tại sao học kém, đột nhiên đến lớp 8 học giỏi Hóa nhưng mà vẫn không tìm ra lý do tại sao mình học giỏi (lúc đầu nghĩ do mình thích & đam mê); nhưng rồi cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra, để học giỏi Hóa ngoài niềm yêu thích thì mình đã đổ rất nhiều thời gian công sức để học môn này (các môn khác không được dành thời gian). Tuy nhiên thực sự vẫn chưa giác ngộ và kết quả điển hình là môn tiếng Anh vẫn kém suốt những năm cấp 2 + cấp 3 và lý do được đưa ra là ko có năng khiếu nhưng thực tình thì thế nào?

    Trong khi Toán - Lý - Hóa (môn học khá) thì 1 ngày thời gian dành để tu luyện là khoảng 8-10 tiếng / ngày, còn tiếng Anh thì sao, thực tế là chả có tiếng nào cả nên ko giỏi là đúng rồi. (Đây cũng là lý do tại sao con gái cấp 1-2 học khá hơn con trai vì con gái chăm chỉ hơn, còn lên cấp 3 + ĐH con trai bắt đầu khá lên do đã bắt đầu chín chắn nên tập trung học hành ko mải chơi nữa)

    Và thực tế lên ĐH, thời gian dành cho tiếng anh chiếm 1 thời lượng khá lớn và kết quả là cái môn ko có năng khiếu này đã trở thành môn mình học khá tốt

    => Chăm chỉ rèn luyện là một yếu tốt cốt yếu, điều kiện tiên quyết nhưng phải biết cần rèn cái gì và rèn như thế nào :D và ko đc bỏ dở

    Đến đây vẫn chưa thực sự giác ngộ và môn tiếp theo ở đây là môn gì

    Vâng thưa các bạn đó là các hành vi, thói quen, tính cách xấu hoặc tốt nhưng chưa có của mình do bản chất con người mình thế.

    Nhưng không một vài tuần gần đây gà đã bắt đầu nhận ra là bài học "Chăm chỉ rèn luyện" vẫn là còn nguyên giá trị; hãy bắt đầu luyện tập từng hành vi một 1 ngày chưa thành thì 2 ngày, 2 ngày rồi 3 rồi 365 ngày như một em bé tập đi, một học sinh lớp 1 tập viết - tập đọc;

    Rồi nó sẽ thành thói quen và thói quen tốt này sẽ thay đổi thói quen xấu và cuối cùng là chúng ta sẽ có tính cách tốt và một số phận tốt.

    Ví dụ đơn giản là:
    1. Đánh điện tử nhiều=>Trình lên
    2. Chạy nhiều=>Cơ to
    3. Tập đi xe đạp nhiều lần=> biết đi.
    4. Tập đi=> biết đi
    5. Tập đọc, viết => biết viết
    6. Tập tán gái=>Tán giỏi
    7. Tập hài hước=> người hài hước
    8. Hay nóng tính=> Người nóng tính
    9. Thói quen tạo nên tính cách và tính cách sẽ tạo nên số phận

    Nói chung là phản xạ có điều kiện (ở môi trường tốt các hành vi tốt sẽ đc tập luyện hàng ngày => thói quen tốt=>tính cách tốt và ngược lại)

    Hãy luôn giữ cho mình một niềm đam mê học hỏi như những đứa trẻ, hãy siêng năng luyện tập như các vận động viên TQ, hãy liên tục bồi dưỡng kiến thức của người đi trước cho mình để đi tắt đón đầu - bỏ qua những giai đoạn lần mò tự tìm hiểu (quá độ bỏ qua)

    Chúc thành công!
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  3. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, xác định rõ mình cần cái gì, rồi làm nhiều cái đó.

    :D
  4. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn [:D]
  5. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
  6. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hãy coi mỗi khó khăn là một cơ hội hiếm có - hãy vui mừng đón nhận nó, một bài tập và để làm đc bài tập này bạn cần phải có kiến thức (công cụ làm việc) + sức khỏe; mỗi lần vượt qua một bài tập là bạn đã tiến thêm một bước; và yên tâm là cuộc sống là một pho sách với vô vàn các bài tập và hãy cố gắng làm càng nhiều càng bài tập càng tốt-tích lũy kiến thức để giải các bài tập này một cách đúng đắn nhất, càng ngày bạn sẽ càng làm đc những bài khó hơn;
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    10. Nguy hiểm nhất là những điều mình đinh ninh là đúng hóa ra lại là sai !!
  8. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Việc phát triển bản thân không phải 1 sớm 1 chiều vì có nhiều thứ đã đc hình thành từ rất lâu trước đó-ăn sâu bám rễ vào bạn , trước hết bạn phải có một đầu óc sáng suốt, phải hiểu rõ bản chất của vấn đề (bản chất của mọi thứ) tức là bạn nắm được nguyên lý vận hành của mọi việc và cuộc sống để từ cái gốc rễ đó để chọn ra giải pháp phù hợp.

    Điều này cũng giống như việc học toán chẳng hạn, trước hết bạn phải biết các định lý + quy luật từ đó mới đưa được cách giải đúng
  9. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm việc tốt

    Khi bạn làm điều đúng đắn, người đầu tiên và cũng là người duy nhất cần biết và ghi nhớ về hành động đó chính là bản thân bạn, bởi nhận thức ấy, ký ức ấy sẽ là nền tảng giúp hình thành ý nghĩa cuộc sống của chính bạn.

    Dù người đời có ghi nhận một vài việc tốt bạn đã làm thì sự ghi nhận đó rồi cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian.

    Giá trị của một hành động không nằm ở việc đó có được thừa nhận hay không mà chính là hành động ấy đã khiến bạn tự hào với chính bản thân mình như thế nào.

    Hãy tự hỏi xem mỗi điều tốt bạn làm là một hành động thuộc bản năng, là lời mách bảo của lương tâm, của lý trí biết phân biệt đúng sai hay chỉ là một sự tính toán? Nếu đã có câu trả lời thì bạn hãy tiếp tục nghĩ xem việc “được ghi công” liệu có phải là phần thưởng quý giá nhất mà bạn cần hay không?

    Phần thưởng quý giá nhất ở đây có khi chỉ là việc bạn được làm những điều mình muốn để sau này không phải hối tiếc về bất kỳ điều gì. Phần thưởng ấy còn là cảm giác hạnh phúc khi thấy chính đôi tay mình đã tạo nên sự khác biệt cho một người nào đó hoặc cho cả cộng đồng.

    Đó cũng chính là lời khẳng định cho sự tồn tại của một khả năng, một sức mạnh tiềm tàng bên trong bạn.

    Nghịch lý cuộc sống còn xảy ra khi những việc tốt bạn làm lại được ghi công cho lớp người đến sau, nhưng bạn đừng buồn vì điều đó, bởi bạn biết rồi đấy, bạn đã nhận được một phần thưởng mãi mãi thuộc về bạn mà không ai có thể lấy đi được.

    Trên thực tế, những việc như thế rất thường xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là ở môi trường công sở, trong các tổ chức, công ty, đoàn thể. Xã hội vẫn luôn tồn tại một thực tế rằng có những lúc bạn chỉ là kẻ lót đường cho người khác bước đi, nhưng cũng có khi là ngược lại. Đó là một vòng tròn giữa cho và nhận trong cuộc đời mà chẳng ai biết được đâu là điểm khởi đầu.

    Điều quan trọng là thế giới này lại có thêm nhiều điều ý nghĩa, cuộc sống này lại có thêm biết bao điều tươi đẹp, và danh sách những điều tốt bạn làm được bổ sung thêm nhiều điều mới.

    Bên cạnh đó, cuộc sống có rất nhiều điều tưởng chừng rất đỗi nhỏ bé nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa vô cùng lớn lao, có thể mang lại cho ai đó một nụ cười, một nguồn động viên to lớn.

    Nếu bạn làm được những việc như nở nụ cười khi tình cờ gặp một người quen trên đường phố, đỡ giúp một người nào đó khi họ mang vác vật nặng, sẵn sàng nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt… có lẽ cũng không ai để ý hay nhớ đến bạn, nhưng nếu không làm được thì bạn đã tự đánh mất giá trị của bản thân mình.

    Hãy làm việc tốt vì bản chất của chúng ta là như thế. Hãy làm việc tốt vì nó không những giúp ích cho người khác mà còn giúp mang lại cho bạn cảm giác thật sự thoải mái và mãn nguyện.

    Hãy làm điều tốt vì chính những điều đó sẽ là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống cũng như những giá trị của bản thân bạn.

    Vì thế, hãy cứ làm những điều bạn cho là nên làm mà không cần quan tâm liệu nó có được thừa nhận hay tán thưởng không.

    Tuy vậy, hãy tin rằng luôn có một người chứng kiến và hiểu được những điều bạn làm, người đó không ai khác chính là bản thân bạn. Bạn là người duy nhất cần được biết điều đó.

    Cuộc sống này là của bạn, vì vậy, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa thì bạn cũng nên sống hết lòng với nó, không phải vì bất kỳ ai mà là vì chính bạn.

    (Trích từ "10 Nghịch lý cuộc sống" - Kent M.Keith)
  10. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    co nguoi khuyen minh nen ren luyen kha nang tap trung, lam bat cu viec gi cung chi tap trung vao do thoi, khong duoc phan tam vao nhung chuyen khac, kho qua, thay doi ban than that kho

Chia sẻ trang này