1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi bản thân - Thay đổi số phận

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Lucky-Luck, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi bản thân là cả một quá trình tích luỹ, bạn thử tưởng tượng để thi được đại học bạn phải học mất bao nhiêu năm ????????

    Ròng rã 12 năm đó bạn à, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, cứ cái gì mình sợ thì mình làm (tức là cảm xúc - phần con) và hãy làm điều mà bạn cho là đúng (phần người - tức là lý trí); bạn có bao h thích đi học hay ai cũng thích nghỉ ở nhà chơi????
    Vấn đề bạn đi học và khổ luyện thì bạn sẽ đạt thành công, giỏi giang điểm cao=>vui
    Còn người lười biếng thì chỉ chơi ko chịu học=> phần con (cảm xúc thấy thoả mãn) nhưng cuối cùng vẫn buồn rầu vì dốt vì kém bạn bè

    Ví dụ:
    Buổi sáng bạn phải dậy đi làm (học), chuông báo thức reo lúc này sẽ có 2 điều trái chiều trong bạn:
    1. Cảm xúc (phần con) thích đc ngủ tiếp=> đưa tay tắt đồng hồ=> thoả mãn nhưng ko vui và thấy mình kém cỏi
    2. Lý trí (phần người) bảo bạn phải dậy ngay đi làm => bạn dậy=> hạnh phúc

    đây chỉ là ví dụ nhỏ, bạn hãy tự suy luận tiếp nhé, ko ai có thể thay đổi bạn dc trừ bạn chỉ có điều bạn có đủ dũng cảm / quyết tâm (lý trí ) hay không mà thôi và hãy để sự thay đổi này lặp đi lặp lãi tới khi bạn thành công;

    Đơn giản nhất là hãy nhìn các vận động viên Olympic, họ đã phải tập luyện gian khổ (cực kỳ gian khổ-lý trí đó, còn cảm xúc thì chả ai muốn khổ cả) từ khi mới 6-7 tuổi và chỉ thành công khi 17-20 tuổi, nhưng nếu ko tập luyện thì bạn sẽ rơi vào trạng thái thoả mãn nhưng đau khổ còn tập luyện thì khổ nhưng mà vui.

    Thêm vào đó khi đi học bạn phải đọc sách và làm bài tập thì thay đổi bản thân cũng thế, hãy đọc sách để tiếp thu kinh nghiệm (tương tự lý thuyết khi đi học) rồi thực hiện trong cuộc sống (điều này giống như khi đi học thì đầu tiên phải thuộc lý thuyết, nhưng thuộc lý thuyết mà ko làm bài tập thì chả giỏi đc vì vậy hãy chăm chỉ luyện bài tập, càng nhiều càng tốt)

    chúc thành công nhé,
    (ngay cả việc tớ tư vấn cho bạn thế này là tớ đang làm cho tớ đó, ko phải làm cho bạn đâu, tớ đang nuôi dưỡng lòng tốt trong tớ-lý trí tớ bảo thế, còn cảm xúc thì tớ thích ngồi đọc báo hơn là gõ và chỉ ra cho bạn)
  2. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    mình giác ngộ ra rồi, cảm ơn bạn đã gõ nhé, bạn lucky hay ho nhỉ, bạn đang cố gắng rèn luyện hay thay đổi điều gì của bản thân thế?
  3. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chưa tốt thì thay đổi cho tốt;
    Đẹp như Lý Đức thì ai mà chả thích nhưng mà mấy ai đủ kiên trì tập luyện mỗi ngày để có thể hình đẹp như vậy (mọi việc trong cuộc sống cũng thế);

    Muốn cơ to thì tập ngày qua ngày (tập 1 tháng thì chưa to đâu) mà to rồi mà ko tập nữa thì nó cũng teo đi (quan trọng là làm sao để to nhanh và chỗ nào cần to thì to, nên việc có người chỉ bảo, có môi trường tốt, thầy tốt, ăn uống đầy đủ, tinh thần sảng khoái, có đối thủ cạnh tranh, có quyết tâm lớn.............=> suy rộng ra cho mọi việc- cái này là cái mình đang đau đầu suy nghĩ và trăn trở nhất là làm sao tìm ra cách + môi trường + thầy + sách + "người khổng lồ" để sao cho thời gian đạt đc là nhanh nhất);

    Muốn lạc quan thì ngày nào cũng phải lạc quan (mà chỉ lạc quan đc khi cơ to, học giỏi... các việc này có mối liên hệ qua lại với nhau nên phải phát triển toàn diện);

    H mình mới hiểu câu thứ nhất tu tại tâm, nhì tu nhà, thứ 3 mới tu chùa;

    Bạn hãy liên tục tích lũy kiến thức và tự bạn sẽ hiểu ra nhiều vấn đề hơn, cái này sẽ có tác động qua lại với cái kia.

    Nhưng nói chung là gian khổ đấy, ko thể 1 sớm một chiều mà xong đâu; nó là câu chuyện của cả thập kỷ và liên quan tới nhiều nhân tố gia đình, môi trường, xã hội (vì điều này sẽ có tác động qua lại với não bộ chúng ta);
  4. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    mình đang nghĩ xem bạn đọc bao nhiêu sách vở rồi, lý lẽ của bạn cũng cứng cáp đấy
    mà những sách vở mà bạn đọc chắc mình không đọc nổi, vẫn biết đọc sách là tốt, nhưng ngoài sách học ra chưa có quyển nào mình đọc được quá nửa cuốn :( nên để rèn luyện kĩ năng đọc mình chỉ đọc những bài báo ngắn thôi.
    tu là sửa mình nên mới nói thứ nhất tu tại tâm
    ý bạn bảo rèn luyện là cả quá trình phải thực hiện từng ngày nhưng lại muốn đạt kết quả nhanh nhất, ham muốn của bạn cũng lớn thật, thấy blast của mình chứ: dục tốc bất đạt, mình cũng đang luẩn quẩn trong cái tù mù này đấy, đang cần tìm xem bản thân thực sự muốn gì
    bạn thử đi nghe giảng pháp cho thanh niên ở các chùa đi; đến đấy chắc chắn bạn sẽ được gặp những người rất tuyệt vời
  5. phucxd88

    phucxd88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bao h mình mới được như thế này nhỉ @-)
  6. tranhuyentrang

    tranhuyentrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Giá Phòng khách sạn rẻ nhất tại Nha Trang
    khách sạn 1 sao Phúc Nga 1 . đường Nguyễn Thiện Thuật. phòng rộng sạch sẽ và mới.
    phòng đơn( 2 người): 180k/ ngày
    phòng đôi ( 4 người) :300k/ngày
    nhà nghỉ phúc nga. Đường Hùng Vương
    phòng đơn( 2 người): 150/ ngày
    phòng đôi ( 4 người): 250/ ngày
    - Phòng đầy dủ tiện nghi,truyền hình cáp, wifi,Có bãi đậu xe an toàn,Có phòng cho tài xế.
    - 5 phút đi bộ ra biển ,nằm ngay trung tâm thành phố.
    - Rất gần các khu vui chơi, giải trí và nhà hàng ăn uống.
    - Cách sân bay Cam Ranh 35km và chỉ cần 5 phút đến nhà ga xe lửa bằng taxi.

    mail: tranhuyentrang_24987@yahoo.com
    sdd: 0905953161( trang)
  7. gambatteglc

    gambatteglc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi thấy chán nản mình lại tự nghĩ "life changes when you change" và tiếp tục. Nhưng thật chẳng dễ dàng, lại quay ra k biết có phải đang tự AQ bản thân k nữa. :|
    Dù sao cũng vote cho bài viết của bạn. Tks :D

Chia sẻ trang này