Thay đổi đi bà con ui! Mình không biết tiêu chí của diễn đàn này như thế nào chứ tui nhận thấy box nầy hình như nghiêng về các trò đùa rẻ tiền không à! Không lẽ năng lực của bà con nhà mình chỉ có vậy?
Bác làm một fát demo đi - quanh quẩn mãi chốn này thấy suy nghĩ cũng theo lối mòn. Bác khai trí cho chúng em đi chứ ạ.
Nhân tài bỏ đi biệt tích! Làm một đoạn chiêu hồn vậy! Hồn hề, hồn hề, Gà Rừng, Không quần, Xì ke, ... các ngươi có nghe? Kụ Rung giờ đây chán lắm rồi Mụ Zim thập thò nơi cửa mình, Cơn lốc mang bầu chạy lon ton Côi tinh me ri xịt bé con Gái làng theo trai trốn đi mất Còn ta bơ vơ giữa nơi chốn này...
Ku Sún đi đâu giờ mới trở lại mà còn chiêu hồn chiêu hiếc gì nữa. Mấy lão kia đúng là chả biết lang thang nơi nào mà không chịu về làng. Mà này, bài chiêu hồn này còn thiếu cái lão cao bồi già nữa đấy
Dạ, cháu vào đi loanh quanh, thấy chùa ... quên ... làng ta dạo ni vãn hẳn. Tức lên đi post một vòng. Trước đến giờ cháu kín miệng lắm, các bác trêu nhau cháu chỉ dám cười ruồi thôi Trích allhighgod: "Mình không biết tiêu chí của diễn đàn này như thế nào chứ tui nhận thấy box nầy hình như nghiêng về các trò đùa rẻ tiền không à! Không lẽ năng lực của bà con nhà mình chỉ có vậy?" Bác này hay nhỉ, đã bảo là những người thích đùa cơ mà. Chắc bác ở bên box sáng tạo nên thấy tư tưởng bọn cháu lạc hậu. tội chúng cháu ghê, tại làng mới bị mấy vụ tuyển quân dịch đi đầu quân chiếu giường, ái lại quên, chiến trường hôn nhân nên làng vãn bác ạ.
Điều cốt yếu mọi người thấy vui là được rẻ tiền hay ko tuỳ từng người suy nghĩ , em thấy điều đó đâu quá quan trọng , anh hơi nặng về hình thức thì phải