1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi gấp ! Offline lần 2 sẽ diễn ra vào 12.8 ( thứ 2 ). Mong mọi người chú ý !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` cho tớ 3 chân đi hóng hớt với nhe'. Có thể có 1 ca sỹ đi đó.

    L'amour est une rose plein d'epines.
    L'amitie est une rose sans epines.
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá nhể ??? Tui mà ở nhà thì cho bà con thưởng thức "tiếng hât át tiếng bom" lun....1 xê ri : Em đi bỏ lại con đường, Lặng lẽ nơi này , Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Chà chà...nghĩ lại càng thấy tiếc hùi hụi...hic hic
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thông báo chính thức đấy !!!
    19h 00 phút ngày 06-07-2002 ! Địa điểm : Nhạc Tranh Quán ngõ 61 Thái Thịnh - Hà Nội !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  4. khat_mau11

    khat_mau11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    cho tớ đăng kí liên khúc 4 bài hát ru của bác Trịnh nhé nhưng chúng ta đệm nhạc bằng nhạc cụ gì?
    Ru em từng ngón xuân nồng
    Ru tình
    Ru em
    11
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    HÌ, hát chay, còn có guitar đấy, ai bít chơi thì chơi , ha !
    Anh pimpim, hội trưởng mà lại không tham gai gì à ? Tệ quá !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    tớ tham gia chỉ sợ tiếng hát lại át tiếng ca mất

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  7. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    thế hát chán có được hát không hạ.
    Quạt Mo
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Được hết, chỉ cần tinh thần thôi mà, vui vẻ là chính.À, mà bác QuatMo hình như chưa đăng kí danh sách thành viên nhỉ ?
    Anh pimpim ơi, anh làm speaker nhé !!! Nếu làm, iem sẽ gửi cho cái danh sách các bài hát để anh chuẩn bị. Okie ??? Iem đã có dã tràng ca rồi ( chị lys gửi cho ) nhưng chưa biết có tập kịp không nữa.

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  9. gatget3

    gatget3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Ca ơi, bác Pimpim nhà ta đánh đàn cũng hay phết...hôm đấy mà bác ý chịu mang đàn đi thì....
    Nguyệt Ca là thư ký thử lên tiếng xem....
    hát mà không có đàn thì cũng thấy thiếu thiếu.,,,
  10. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lão Pimpim nói thế, đến đấy lão ý chả giành lấy đàn mà oánh ý chứ ! Hehe, mà ông anh có đàn xịn thì mang đi nhé !
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....

Chia sẻ trang này