1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi gấp ! Offline lần 2 sẽ diễn ra vào 12.8 ( thứ 2 ). Mong mọi người chú ý !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Để tôn trọng let it be, đề nghị cảm nhận về offline hôm qua thì sang topic " Cảm nhận...." nhé ! Ở đây chỉ là post bài tường thuật thôi !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cũng đã gần một tháng rồi, NC nhớ mọi người quá nên mạo muội làm cái offline lần 2 vậy.
    Thời gian : 19h 00 ngày 10- 8- 02
    Địa điểm : Nhạc Tranh quán , 61 ngõ Thái Thịnh .
    Ghi chú : nhớ mang theo tiền, chúng ta đang làm Đại Hội nên cần đóng góp, hiện đã có 7người đóng góp tuỳ tâm cho box ( 10-20 K ) nhưng vẫn chưa thể đủ được, mong sự ủng hộ từ các thành viên tâm huyết....
    Lần này đã khác so với lần 1, chúng ta đã khá quen nhau, nên phải đăng kí tiết mục . Hạn cuối là mùng 5 tháng 8, tôi sẽ gửi danh sách bài hát cho anh Quốc và Phong để các anh lo phần đệm guitar cho hay. Ai đăng kí rồi cấm bỏ bom cả nhà, nếu không sẽ bị phạt...treo nick !

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cho nguoinuocngoai một chân nhé nguyet-ca, cùng với một người bạn nữa.
    Còn bài hát thì..... mọi người có muốn nghe thử " dã tràng ca " không ạ?
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  4. greenlotus

    greenlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt ca ơi, tôi không am hiểu nhiều về nhạc Trịnh như các bạn, nhưng đôi khi bất chợt nghe những bài hát của ông tôi đều ít nhiều có những cảm nhận thấm thía về cuộc sống về bản thân, có lẽ vì ca khúc của ông "người" quá nên ai cũng có thể bắt gặp mình trong đó. Tôi không biết hát, không có tiết mục đăng ký tham gia nhưng có thể đến nghe các bạn hát được không?
    [blue] gl[/lbue]
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    OKiE, vậy là có tiết mục roài, bà con cố lên nào ! ]
    1. Dã Tràng Ca ( Nguoinuocngoai )
    2. Đêm thấy ta là thác đổ ( Nguyet-ca)
    3.Cho đời chút ơn ( Nguyet-ca ).
    ......

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội làm một bài, có lẽ là Chờ nhìn quê hương sáng chói
    antidisestablishmentarianism
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn sống bên em trọn đời . Được không bé Linh ?

    Quyết không yêu để tiền uống rượu !
    Sống tự do cho gái nó thèm
  8. Aramix

    Aramix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đăng kí ngồi nghe các bạn hát, vì tôi hát sợ các bạn chạy mất. Mà không biết hôm ấy có đi được không nữa
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Anh pimpim bỏ ngay cái signature đi nhá !

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chắc tui lại chỉ ngồi nghe là chính thôi
    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com

Chia sẻ trang này