1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi khi........vừa mới chia tay !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BabyBubu, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi khi........vừa mới chia tay !!!!!!!!!!!!

    Vừa nói lời chia tay, anh đã vội quen người khác...... Thật sự tôi rất buồn !!! Kể cả mật khẩu nick cả 2 đứa xài chung anh cũng đổi ....... Có phải khi 2 người chia tay nhau thì mọi vật, mọi thứ đều phải thay đổi không???? Ngày lễ gần kề anh cũng đã kiếm cho mình một người con gái khác để chung vui.....Mọi thứ thay đổi nhanh đến mức tôi không thể nào tin được!!! Anh còn ghi trên mạng về việc xin cho cô ấy đi chơi lễ với anh,về việc anh mua xe cho cô ấy....Thật sự tôi không hiểu anh có cần làm như vậy đối với tôi hay không??? Tôi và anh chỉ mới chia tay nhau được 2 ngày thôi mà,tại sao anh lại làm như vậy??? Tôi không biết phải chăng khi người ta hết quen nhau thì chúng ta phải làm như vậy đối với nhau không??
  2. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh ta có yêu gì bạn đâu?Lại tiểu nhân đến mức làm những trò bỉ ổi như thế thì bạn tiếc làm gì.Dù trong lòng còn yêu và không tin đấy là sự thật nhưng nó cũng xảy ra rồi.Cách tốt nhất là bạn xem như anh ta đã đi đâu xa để đỡ nặng đầu hơn thôi.Anh ta chia tay bạn chỉ là cái cớ,còn cô gái kia có lẽ anh ta bắt được lâu rồi.Cô ta chỉ là con cá thôi,cô ta đáng thương hơn bạn,vì bạn đã thấy rõ chân tơ kẽ tóc,còn cô ta thì chưa biết.Thử đặt mình vào trường hợp cô ta mà xem.Mình nói thật anh ta đổi password hay gì chung thì anh ta sẽ là người nhớ về những cái đó nhất,còn bạn sẽ chẳng biết gì thì sẽ nhẹ đầu hơn thôi bạn a.Chúc bạn sớm lành vết thương.
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi là việc cần làm để quên đi quá khứ. Có hai chiều hướng khi anh ấy đối xử với bạn như vậy :
    Thứ nhất : Anh ấy cố tình làm như vậy , cũng có thể nghĩ là anh ấy còn yêu bạn nên mới muốn bạn quên anh ấy nhanh chóng, một cách hơi tàn nhẫn để bạn đau lòng và thấy anh ấy là một người không ra gì bạn sẽ quên anh ấy nhanh hơn ( hình như con trai luôn chọn cách ..........nếu không muốn nói là ngớ ngẩn như vậy ) chỉ làm bạn thêm đau thôi
    Thứ hai : như thuongha thôi anh ấy chẳng ra gì đâu, có thể cả bạn và cô bạn gái đó đều là một trong những trò đùa của anh ấy thui , hãy quên anh ta đi và bước con đường riêng của chính bạn mà không có sự can thiệp của anh ta.
    Chúc bạn vui vẻ sớm nhé!Bạn sẽ gặp hạnh phúc đích thực của riêng bạn
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích kia xin buộc cọng rơm vàng ​
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 27/04/2004
  4. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn và anh ấy chia tay rồi thì người ta có người khác là quyền của anh ta thôi. Biết đâu người con gái kia thật sự mang đến hạnh phúc cho anh ấy. Nếu còn yêu nhau thật sự thì phải chia tay làm gì? Đã ko thể hoà hợp thì tốt nhất giải phóng cho nhau. Giờ mỗi người đã có một con đường riêng rồi, đừng buồn nữa bạn ạ, nếu còn là bạn tốt của nhau, thì hãy vui khi thấy người ta có tình yêu mới và chúc cho họ sẽ hạnh phúc bên nhau
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hãy tỉnh queo và sống cuộc sống của riêng mình, không can thiệp dù nhỏ nhất vào cuộc sống của họ và không để họ can thiệp vào cuộc sống của mình dưới bất cứ hình thức nào.
    Khi đã chia tay thì họ tìm bạn mới là việc của họ, mặc dù ngay lập tức có thì cũng akay và hời hợt thật. Càng lộ rõ để mình chả có gì phải tiếc nuối.
    Còn nếu anh ta cứ post những thông tin riêng tư tình cảm lên để cố tình cho bạn biết thì cứ lờ tịt đi, chả thèm để ý, chán rồi anh ta phải thôi và khéo có khi thấy mình như trò hề nữa không chừng. Không thèm chấp cái loại như thế.
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi đến chóng mặt, đó là những gì tôi phải trải qua với mối tình đầu của mình, cũng như bạn bây giờ vậy. Nếu bạn vượt qua được giai đoạn này bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Khi một bó hoa đã tàn thì ta nên ném nó vào sọt rác. Chúc vui.
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    can gi ban phai tiec con nguoi nhu vay moi chia tay ma da di kiem nguoi con gai khac chung to tu truoc den gio han khong he yeu ban,can gi phai buon vi con nguoi toi te do lam gi ha bna
    wen han di va tim cho minh mot nguoi iu hon han nguoi do de cho han biet rang han ko la gi doi voi ban
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng thường tình thôi chị ơi, người ta như thế là quyền của người ta mà, đúng là con gái hay đa mang thì phải chịu. Thực ra cũng cứ đây là một lần kinh nghiệm. Nhưng em nói thật vài lần kinh nghiệm thế này thì hết yêu nổi đứa nào hết đấy chị ạ. Lần sau yêu thì nên cẩn thận.
    Sorry vì tội chứng khôn hơn vịt
  9. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cần thiết phải đau khổ với một người con trai như thế không? Mình đồng ý với những ý kiến ở trên, bạn hãy quên đi những gì không đáng nhớ và hãy nhìn vào những gì phía trước. Mình cũng là một người cùng cảnh ngộ với bạn nên mình hiểu. mặc dù đau khổ nhưng mình đau khổ vì những cái gì cần đau khổ còn một con người như thế thì chia tay là một điêu tốt cho bạn đó. Người yêu của mình nói lời chia tay với mình sau thời gian mình đi thực tập về. Chỉ có 3 tháng xa nhau thôi nhưng anh ấy không thể chịu đựng được sự xa cách và tìm đến người con gái khác. Thế đó. trước mắt mình thì người ta nói yêu, nhưng chỉ cách xa một thời gian là người ta có thể tìm được một người con gái khác. Thử hỏi đó có phải là một tình yêu không? Thử hỏi những người con trai như thế mình có nên nuối tiếc và đau khổ không? Không. Hoàn toàn không nên bạn ạ. Khi nghe anh ấy nói lời chia tay mình đã rất buồn và nuối tiếc cho một tình yêu lỡ làng, vì mình cũng không biết lý do gì mà lại chia tay cả. Nhưng khi nghe anh ấy nói là đã có người yêu rồi thì trong mình không còn thấy buồn và hình ảnh anh ấy trong mình lúc đó đã khác hẳn. Một người con trai như thế không xứng đáng để mình tôn trọng và nhớ thương đau khổ. Đó chuyện của mình thế đó.Bạn hãy cố gắng lên nhé.
  10. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu không chịu được khổ đau
    Đừng nên nghĩ tới là mình sẽ yêu !​

Chia sẻ trang này