1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi- last version !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi- last version !!!

    "thiên trường địa cửu" là cái gì......
    Ngáp....
    Cái xấu trở thành cái tốt...bài hát dở ẹc giờ nghe lại thấy hay.
    Cái dễ nắm bắt thì bắt được rồi, đã quên rồi. Nhiều cái mãi mãi không tìm được câu trả lời.

    Không phải cái gì cũng có 2 đầu cực. Mưa rơi, thì rơi mãi.... Hoa nở chẳng đợi ngày...Bỏ đi cái quan niệm tách bạch, cảm nhận cuộc sống xoay vòng. Ta là ai, ta tác động gì cái vòng tròn đó....."tell me what i am..." hì, bài hát dở tệ...."i can''t understand..."

    Thời gian trôi vô tình quá... Hồi bé với nửa cây viết chì , nửa tờ giấy ta vẫn viết được, có thể ăn nửa bát cơm, uống nửa cốc nước là vui rồi. Cũng chỉ cần đến một nửa viên kẹo, ngủ cũng chỉ cần nửa cái gối...

    Lớn rồi, khác lắm rồi, viết không ai bán nửa cây, nước chẳng ai cho nửa cốc, nửa cái gối ngủ không đủ.... hì, ta lớn rồi....

    Nửa cuộc tình chẳng là cái gì, nửa niềm vui ko làm trọn vẹn, nửa số tiền thì chỉ biết dấu trong túi...

    Thời gian vẫn trôi, rồi ta sẽ là ai....3 bài hát , 3 tâm trạng....vẫn cảm nhận được dù ta là ai ta cũng sẽ giàu có, khôn ngoan và hơi gàn gàn. Xung quanh ta có nhiều người nhưng vẫn cô đơn. Cuộc sống này chẳng có gì để ta yêu cả...con cái ư, còn lâu lắm.

    hì, "loving u, loving u.." dù sao thì cuộc sống của ta vẫn vui, cũng thú vị lắm. Chờ đợi mãi một điều khủng khiếp xảy ra để làm ta thay đổi hẳn mà chờ hoài ko thấy....

    Ngáp...
    Thôi thì kiếm nhiều tiền hơn, có nhiều bạn hơn, yêu nhiều hơn, hò hét ,quậy phá tung cuộc đời lên, biết đâu ta sẽ tìm được một cái gì trọn vẹn.

    "Thiên trường, địa cửu" rốt cuộc ko hề có.....

Chia sẻ trang này