1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi môi trường gì bây giờ ạ ? ( vui và thật là chính các bác nhé :D )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đại ý như thế này ạ :

    Bác làm việc trong công ty xây dựng, dĩ nhiên là không có gái, nếu có chắc là các chị kế toán, mà chồng + con vài đứa hết cả rồi. Tiếp đến là lịch trình thường xuyên solo trong mọi thứ, mọi nơi. Sau nữa là ít bạn bè, thật ra cũng toàn zai, nhưng vài ông cưới vợ nên rã đám hết. Ah, còn buổi tối đi tập thể thao ở chỗ toàn zai luôn... thế là kín lịch. Thêm tí nữa là thu nhập kỹ sư đang trong tình trạng kém.

    Câu hỏi của em hơi ngu 1 tí, chẳng biết có hợp với box không. Nhưng mà với cái tình trạng này thì nên thay đổi gì ? Gạt tất cả và cải thiện cái thu nhập? Hay thay đổi môi trường để tìm kiếm người yêu ?

    Các bác đừng gạch đá em nhé [r2)][r2)][r2)]. Em muốn hỏi thôi mà
  2. caraven

    caraven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ôi hoàn cảnh bác này sao mà giống mình thế nhỉ. em cũng làm cty xd chỉ khác là bác làm kỹ sư còn em làm nhân sự. thật sự đây là một môi trường cực kỳ khô khan, suốt ngày chỉ toàn gặp mấy người toàn đã có gia đình hết. chả có em nào tiền mãn teen để cho mình nói chuyện hay làm quen . nhưng theo e thì bác cứ nên làm việc ở đây đi, bây giờ xin việc khó khăn lắm với lại mình làm ở đây quen rùi nên giờ sợ xin việc khác lại phải bắt đầu lại từ đầu mà biết đâu lương thưởng lại ko bằng bên này nữa thì toi. biết đâu ông trời thương ae mình ban cho mỗi thằng 1 em vừa xinh + dễ thương thì sao.
  3. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chủ nhật làm gì. Làm quen với mấy bà kế toán hỏi xem có em gái không để giới thiệu v.v... Nếu không tự kiếm được thì nhờ người khác kiếm dùm :-)
  4. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mấy thằng bạn,em,mấy em gái giới thiệu cho thôi bác à!
    Tốt nhất là tận dụng mọi mối quan hệ.
    Văn phòng em còn chỉ có 2 thằng chán vô cùng ý!:D.
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đi học vài lớp tiếng Anh buổi tối có mà vợt đầy hàng (vớ vẩn vợt đựợc cả râu ngô ;)))
  6. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    ooi giong minh vai d'
    minh cung la ksxd, di nhieu noi nhung tiep xuc voi toan dan ong,....gap gai xd thi cung toan loai VO CUNG XAU

    chan qua....
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  8. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    em thuong hay vao may hang goi dau-thu gian
    may em gai do cung hap dan, hieu ta ly dan ong.....
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    nói dại, bạn mình cũng làm xd thế mà vẫn chia dc lịch hẳn hoi nhé : 1 người T2,4,6 một người thứ 3 thứ 5, một người còn lại các ngày còn lại đó là chưa tính đến của để dành vô số . :)), mình ko tin những gì bạn nói đâu
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    :)), hỏi vớ hỏi vẩn

    Cac' cụ đi học 1 lớp TA buổi tối đi, 6h-8h, học phí~ 500k rẻ như bèo, gái gú đầy

    Đây cũng gặp 1 ông ksxd làm ở Hoàng cầu, đẹp zai vãi, mặt menly, sn 84,thu nhập ~800$ nhưng nhát gái, chưa yêu bao giờ

    Tình trạng thì như mấy cụ trên vừa kể, Các cụ có biết gã đẹp chai chửa đái đã run này trình bày gì về tiêu chuẩn chọn vợ ko?Này nhé:
    1. K cần quá xinh lắm
    2. Biết giao tiếp ứng xử ( K cần phải quá khéo-> điêu)
    3. Vô cùng nguy hiểm: chua từng yêu ai,còn trinh tay và còn trinh ấy ( Cái này cực kỳ nguy hiểm )
    4,5 gì lâu cũng chả nhớ nữa, nhớ nhất 3 cái trên
    Thuc, nghe xong mà mình phọt nước bọt ướt mẹ nó hết cả vở, tý bắn vào con bé sờ teen ngồi bàn trên,hihi. Chỉ muốn cầm dép tát vào mặt nó thôi
    Tự hỏi, thằng cha này bị thằng ôn dịch nào từ tk 16,17 nó đầu thai vào hay sao mà suy nghĩ hồn nhiên vãi nhái[:D].

    Mình phân tích cho cậu ta chút chút thì cũng à ừ,hiểu hiểu mặt ngệt đần thối ra, rồi cũng tâm sự kể chuyện bị gái đá hồi học năm 4 trường XD,từ đó tới nay chỉ cắm đầu vào làm,kiếm tiền, trọ thì biệt lập 1 mình 1 phòng ( Hơi bệnh)

    Đấy, lớp tiếng A thì tỷ lệ giới tính cũng cân bằng, gái ngon ngon cũng có nhưng toàn bọn sờ tin, còn lại mấy em thì cũng hơi quá lứa chửa chồng ( Sợ hơi chập cheng). Còn mỗi sự lựa chọn cuối cùng là bà giáo, trẻ,cao ráo,khá xinh, tuổi thì vừa đẹp( 87).

    Sau 1 hồi được lên lớp bày binh bố trận thì cậu thấy hứng khởi, như thằng chết đuối vớ được cái cọc, mừng như con cún
    xin sđt, à ơi, nt, rủ nước lôi,cà phê pháo các kiểu, Ngờ đâu: Gái đã có ng yêu=> cậu nản nghỉ cm học luôn, Từ đó tới giờ cũng bặt vô âm tín, mình cũng đếch thèm hỏi. Chả biết cu đã kiếm đc vợ chưa nữa[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này