1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi như thế nào để cả 2 được hạnh phúc ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dielac123, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi như thế nào để cả 2 được hạnh phúc ...

    Em và gái yêu nhau chỉ mới hơn 3 tháng, về cơ bản thì có thể nói bọn em ở 2 thế giới khác nhau, gái thì wen sống trong cảnh nhà cao cửa rộng, chẳng thiếu thứ gì, học trong trường quốc tế, nên đôi khi cũng khá thoáng trong xã giao và bạn bè trai gái đùa giỡn vớinhau tất nhiên cũng hơi thoải mái, mà em thì lại khó chịu những trường hợp như thế, nhưng khi bọn em iu nhau, cũng đã hứa sẽ thay đổi để cả 2 tốt hơn, nhưng theo các bác, gái đã wen với cách sống như thế thì có thể thay đổi được kô, hay chính em mới là người phải thay đổi wan niệm ạh . Nhưng thú thật, nếu em bớt suy nghĩ được thì em đã kô khổ thế này, suốt ngày em cứ nghĩ về gái, kô bít gái đang làm gì, trong trường học gái giỡn với bạn bè có khi nào wá lố kô, có đang làm gì khiến em khó chịu kô .... cứ nghĩ như vậy nên em cứ hay buồn vì những hành động của gái, trước đây em cũng từng hỏi các bác cách trị ghen, nhưng vẫn chưa có câu trả lời cụ thể, liệu các bác có thể phổ cập cho em 1 lối suy nghĩ khác đi, để em khỏi lo lắng những chuyện ấy nữa được kô ạh ... Bọn em cũng còn bé lắm, em mới 17,18 thui, nên mong các bác đưa ra những lời khuyên phù hợp với em ạh ... vote cho các bác nhiệt liệt lun nhá
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Vì em quá ghen nên suốt ngày suy nghĩ lung tung. Em và cô ấy mỗi người nên điều chỉnh lại một chút thì sẽ tốt hơn. Em thì bớt ghen đi, còn cô ấy thì chơi với bạn bè bớt thoáng đi. Em sắp phải thi đại học rồi, nên tập trung thi đại học. Thời gian suy nghĩ lung tung ít thôi.
    Em không thể bên người yêu em suốt được. Em phải đặt lòng tin vào người yêu chứ? Theo anh, chỉ cần cô ấy yêu em thật lòng là được.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Để thay đổi người khác là rất khó, để thay đổi chính mình cũng...rất khó :|
    Cố gắng lên em, buồn là do mình, vui cũng là do mình. ...nói vậy có lẽ hơi quá sức với em. Vì có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng bớt ghen được, chỉ cần cố gắng đừng để cơn ghen đó làm hỏng tình yêu của 2 đứa bọn em.
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Có lẽ thay đổi bản tính là một điều khó cho cả hai
    -Em thử tập trung sang thứ gì khác và đừng nghĩ đến nhiều nữa.Một thời gian nữa khi nhỏ ý đã làm em tin tưởng thì cái cảm giác ghen sẽ vơi đi và mất luôn,em sẽ quen mà.Mà bi giờ thì nhỏ vẫn chưa làm em tin tưởng nên mới hay ghen đúng không?
    So,try more.Ở đời ai biết trước đc cái ji cố gắng bắn rụng đi em,mục tiêu vẫn đang có khả năng thoát khỏi tầm kiểm soát của không lực quân ta.Cách bắn em phải học thêm trong các bài trước,nhưng chủ yếu vẫn thuộc vào exp của em là chính.
    Chào thân ái và quyết thắng
  5. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mới 17, 18 yêu đương cái giè
    Thay vì cứ suy nghĩ lung tung về gái của em như thế thì nên dành thời gian ấy mà học cho giỏi. Con trai đừng có lụy tình quá, con gái nó khinh cho. Anh khuyên thật, chú đừng giận.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    KO bao h thay đổi tính cách đc,thật sự đấy.Nếu ko phải từ chính mình thay đổi.Tất nhiên ko nên jống nhau hết,như thế yêu nhau nhàm chán lắm,nhưng nên có sự hoà hợp.Theo tớ ở đây có sự khác nhau ấy là ng` hay suy ngĩ,bạn gái âý lại vô tư qá,cũng khó dung hoà đúng ko??Nhưng thiết nghĩ nếu để đến đc nhau yêu nhau nữa,thì quãng time tiếp sau còn rất dài,các ấy còn trẻ 17 18 lựa chọn còn nhiều,nếu ấy chấp nhận đc,và tcảm ấy đủ vững ấy sẽ yêu được,còn đừng mong thay đổi 1 con ng`,sẽ là vô ích thui sẽ gây nên khó chịu cho cả 2.Còn với ấy tớ nghĩ ấy là con zai bớt suy nghĩ đi 1 tý,con gái mới hay nghĩ ngợi,con zai nghĩ lắm ng` ta cho là......Sống thoải mái và làm theo những j m` cho là đúng và tmái nhất.trong ty ko bao h có lo sợ và ngờ vực đâu,bạn nhé!Chúc bạn hạnh phúc!
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    học đê...............17tuổi bày dặt..nhăng nhít
  8. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang thử cách ấy, cám ơn bác nhìu ạh , 5* cho bác nhé
    Nhìu khi em cũng thoải mái lúm , hông cần si nghĩ nhìu, có si nghĩ cũng về những chiện vui của 2 đứa thoai, nhưng cũng có nhìu lúc chợt nhớ lại mí tấm hình cô ấy chụp với bạn bè, nhìn cứ ... "vô tư" lúm, hay nhớ những lần cô ấy nhào vào ôm lấy bạn cô ấy mà hun trước mặt em <thằng ku ấy pêđê nên cũng đỡ tức > , hoặc có lần đi sàn, thấy cô ấy nhảy với người khác có vẻ ... người lớn lắm < lúc ấy bọn em chưa cặp với nhau > , nghĩ tới đó thui là dã thấy nóng máu gòi, còn những chuyện trong trường chắc là em chưa được biết nữa, em cũng mún tin tưởng cô ấy sẽ thay đổi được < thật sự thì cũng có thay đổi chút chút gòi >, nhưng cứ sợ cô ấy lại có lúc "vô tư" mà wên cả em
    kekeke, em kết nhất lời dạy của anh này, mong anh tiếp tục hướng dẫn cho em dần dần, em cũng dđng mún tìm cách nghĩ bớt đi chiện khác, nhưng nghĩ gì cũng thấy bx em trong ý hít chắc tại iu wá
    Keke, nhưng iu goòithì khó bỏ lắm anh àh, em cũng sẽ làm thử theo ý anh xem sao, nhưng em mà hem wan tâm 1 tí là con pé lại cuống cả lên, thấy hem nỡ , thế là lại wan tâm nhìu tới con pé
    Chẳng là tớ cũng hay suy nghĩ thật, kô riêng gì chiện tình cảm, chiện gì cũng có thể làm tớ bận tâm si nghĩ, nên ... chắc là hơi già gòi Hay tại tớ kô mún mình bị thua thiệt gì, nên cứ hay đa nghi, tớ cũng mún bỏ tâậ này lắm, nhưng cứ kô được tớ nghĩ nêế mình tính trước mọi thứ, nghĩ trướ cho mọi thứ, thì lỡ đụng chiêệ, sẽ dể xử lí hơn ấy có cách nào giúp tơ kô nhỉ ?
  9. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác nhìu, mong các bác cho em thêm vài lời góp ý ạh, bọn em cũng chưa phải già dặn gì trong chiện yêu đương , nên chắc phải nhờ đến các tiền bối thôi, xin hậu tạ 5* cho các bác nào góp ý chân thành
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hmm, nếu trong trường hợp là anh thì....anh chắc cũng suy nghĩ thôi
    em đã thử nói chuyện với cô bạn về vấn đề này chưa?

Chia sẻ trang này