1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi như thế nào để cả 2 được hạnh phúc ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dielac123, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    oầy !
    Cố gắng tìm hiểu cuộc sống của cô bé hơn nữa !
    Nói thẳng những suy nghĩ của mình !
    Và cả 2 cùng cố gắng điều chỉnh !
    Chúc 2 em hạnh phúc !
  2. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác ạh, bọn em cũng đang cố gắng thay đổi, nhưng em chỉ sợ wan niệm cô ấy càng ngày càng bị Tây hoá thì chết, em chưa an tâm cho lắm, chứ em thay đổi wan niệm em rất nhìu rồi ....
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Wow, nghe em nói thì có lẽ em cần phải thay đổi nhiều hơn nữa để không là người ngoài cuộc trong những cuộc vui của bạn gái em. Em có bao giờ tự hỏi tại sao luôn bị cô ấy bỏ lại một mình không, có phải là ban bè cô ấy hấp dẫn tính cách cô ấy hơn, bạn bè làm cô ấy thích thú hơn hay là ở bên em cô ấy chưa được thể hiện hết cá tính riêng của mình, em chưa tạo nên sự thu hút cần thiết để hấp dẫn cô ấy, ít nhất là so với những bạn bè của cô ấy. Em hãy suy nghĩ để ít nhất mình cũng có được sự hấp dẫn giống như bạn của cô ấy có đi xem nào.
    Chào em.
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Em mới 17 tuổi, cái tuổi àm tình yêu chưa hoàn toàn là nghiêm túc và chưa có những hoạch định cho tương lại. Do vậy, tại sao lại phải thay đổi. Tuổi àny bạn vẫn chưa hình thành đầy đủ nhân cách và suy nghĩ. Nên để nó hoàn thiện đã hãy thay đổi chưa muộn đâu. Có mới có thay đổi, chưa có lấy gì thay đổi đây.
  5. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn cô ấy ... con gái đa phần, vài ba đứa là pêđê, vấn đề của tụi nó kô giống những vấn đề của em, vã lại lâu lâu mới có thời gian gặp nhau, e mún cô ấy giành thời gian cho e nhìu hơn, mà cô ấy lại còn mún em hiền nữa cơ, em mà nhào theo vấn dề của đám bạn ấy thì chắc em toi ... đôi khi có những cái em có thể hoà nhập thì em cũng làm, nhưng em nghĩ cô ấy chưa phân rõ lúc nào cho bạn lúc nào cho người iêu
    Nhưng ... em có si nghĩ jà dặn, và em có thể khẳng định ... em jà hơi sớm , sắp tới em cũng đã chuẩn bị cho tương lai rất nhìu, ngay cả nguyện vọng đại học của em, em phải thay đổi, phải cố gắng hơn cũng vì tương lai 2 đứa < cố gắng đậu vào trường cao 1 tí, để pa má cô ấy có thể dễ chấp nhận em, 1 phần cũng vì nó sẽ phục vụ cho những định hướng sắp tới của em, em phải bắt dầu kinh doanh và hoạt động trong 1 số ngành nghề khác nữa , khá nặng nề, nhưng chắc cũng wen được >, em luôn phấn dấu để thật toàn diện, chắc si nghĩ của em hơi jà wá gòi, em lại hay có tính lo xa và nghĩ nhìu nữa ....
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Liệu 2 nguời có thực sự hợp nhau? Anh thấy chú đang yêu 1 cô gái Tây hơn là Việt, Tây hoá 9x% rồi đấy. Thôi thì chú cố gắng nhé, nếu quyết tâm trụ hạng, bản lĩnh hơn vào.
    Ah, còn chuyện suy nghĩ nhiều, đàn ông ko nên quá lo nx cái tiểu tiết, chú có thấy chỉ có bọn con gái mới hay chú ý, lo nghĩ ko? Ở đời mà lúc nào cũng sợ mình thiệt, mình sai, bị lừa thì làm sao mà sống phóng khoáng được. Nx việc lặt vặt ko cần quá bận tâm, việc chính là học đi, cái đấy thì nghĩ nhiều ko bằng làm nhiều.

Chia sẻ trang này