1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

    Em là con gái. vì nick em không có nên em nhờ nick bạn em để post bài và trình bày câu chuyện của chúng em như sau :Bạn nào có quan tâm thì mong bỏ chút ít thời gian ghé độc và cho em những lời khuyên chân thành nhất ạ. Em buồn quá.Hu hu......^_^
    Trước đây , em có quen khá nhiều người bạn trên TTVNOL(đa số những người bạn ấy là Nam) và trong số đó, e đã chat và nói chuyện với hai người, thẩk sự thì cả hai người này đều quen khá lâu và em cũng biết khá lâu rồi, trong hai người ấy thì khi chat thật sự là em chỉ yêu một người, bọn em đã chat với nhau rất nhiều.Lúc đầu thì chúng em chỉ là những người bạn đơn thuần mà thôi, và sau dó chuún em đã quý nhau và yêu nhau lú c nào không biết.(Dĩ nhiên là yêu khi chưa gặp mặt), conf người kia thì em không chat nhiều lắm, thật sự ra thì chỉ chat có mấy lần( chat thật sự theo đúng nghĩa) còn đa số thì anh ấy toàn vào gọi em nhưng em cuũng không thích nói chuyện, có mấy lần em không thích nên em ậm ừ cho qua chuyện thôi chứ chả có tình cảm gì cả..
    Với người thứ nhất: bọn em đã yeu nhau, và trong thời gian chưa gặp mặt ấy, anh ấy đã gọi điện cho em , tận từ Hà Nội vào ĐÀ NăngẵTrong suốt quãng thời gian ấy, em thật sự hạnh phúc, anh ấy còn gửi quà là bánh cốm và một con gấu bông nho nhỏ cho em qua đường buu điện, em thật sự là rất cảm dộng.và xác dđịnh là tết em sẽ ra HN để gặp anh i''''.Thế nhứung mọi chuyện không dừng ở đó.
    Không hiểu là tình cờ hay cố ý mà lúc em sắp ra Hà Nội ( em vừa từ Hàn Quốc về vì em học bên đấy) thì anh mà em ít chat kia lại vào nói chuyện cùng em và hỏi thăm là em đã về chưa vì nghĩa là dù sao cũng có chat với nhau nên nhân dịp này thôi thì cũng gặp nhau giao lưu một tý, neê em có nói chuyện với anh ấy qua mạng. Và theo đúng kế hoạch em đã ra HN vào ngày 26 âm lịch( trước tết).Và mọi chuyện cũng không dừng lại ở đó.
    Em vừa bay ra HN , sau khi đặt chân xuống mảnh đất Hà Thành , tại khách sạn Kim Liên thì người đầu tiên em gọi diện là người mà yêu trên mạng kia, thế nhưứg lúc đó anh ấy đang đi laàmở cơ quan nên bảo là chiều tối mới qua chỗ em được, em chấp nhận. Sau đó em gọi cho bạn của em và thông báo là em dã ra HN chơi, cốt là để bạn bè gặp nhau giao lưu cho vui vẻ, còn chủ yếu là để em thăm người " mà em yêu'''' trên mạng ấy.
    sau khi nghỉ ngơi rồi, em mới gọi điện cho người mà hay chat với em kia, thì lúc đó em thật sự bất ngờ: anh âýu bảo hôm nay anh xin nghỉ để di dón em mà sao đến bây giờ em mới gọi cho anh, em dã có xin lỗi anh ấy và nói là em không thích anh ấy đi đón, anh ấy baor sẽ đến chỗ em chơi, và đúng 20'''' sau anh ấy đã đến chỗ em chơi.Nhưng thật sự là em không co'''' y'''' dịnh yêu hai người mà lúc dó em chỉ yêu người kia mà thôi.
    thế nhưng câu chuyện lại tiếp tục,khi anh này đến gặp em thì thật sự mà nói em thấy rất có cảm tình , thật sự là như thế, dó chỉ là lúc nhìn nhận ban đầu, sau đó cả hai đứa ngồi nói chuyện với nhau dược một tiếng dồng hồ thì cả hai đi dạo, và đi ăn , mãi đến 9h tối bọn em mới về , khi về thì thấy anh kia( anh mà em nói yêu) đang chờ trước cửa phòng.Nhưng tâm trạng em lúc đó thật sự là rất bát ngờ, nhìn bề ngoài của anh ấy lại không như những gì em nghĩ, và em đã mời cả hai vào chơi, và ngồi noí chuyện , lúc đó em thật sự là rất ngại, sau đó nói chuyện (chủ yếu là hai người này hỏi han nhau).sau đó đựoc khoảng một tiếng thì cả hai xin phép ra về.Lúc đó, em thật sự rất buồn, tại sao người mà mình yêu ấy lại chả có nói gì với mình cả, và em dã tiễn hai người ấy ra về.và em cũng không để ý gì nữa. Đột nhiên, em vừa bước đền của phòng thì em rất bất ngờ là người mà em không yêu kia lại bảo là anh và em đi dạo mọt lúc nữa nhé , lúc đó thật sự em cũng đang buồn nên em đã dôồn í với anh ấy là đi dạo một lúc, nhưng lúc đó không hiểu sao : nước mắt em lại trào ra, và em đã khóc.Anh ấy dã bảo là sao em lại ngốc như vậy, anh ấy hỏi lí do nhưng em không nói.Anh ấy đã ôm em và bảo là anh thật sự nhớ em, nhớ em nhiều lắm.(Em thừa biết trước giờ anh áy thích em rồi nhuưng vì em dã yeê anh kia nên em không quan tâm).và thế là chuyện lại xảy ra từ ấy.
    Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc: sau đó ngày nào, anh ấy đi làm anh ấy bảo ban ngày anh đi làm , trưa anh sang dón đi ăn trưa rồii chiều anh lại đi làm, tối anh lại đễn đưa em di ăn tối, trong khi đó, ngươiì mà em nói yêu trên mạng kia lại chả đến thăm em,người đó bảo là bận. (vì lúc đó cuối năm nên cũng đúng bận thật).Còn người mà em không quan tâm kia lại quan taâ đến em, và thực tê là cả bề ngoài lẫn học hành, công viẹc người này hơn hẳn anh chàng mà em nói yêu kia, và thật sự là em lại cảm động khi nhận được sự quan tâm của anh ấy dành cho em.Em đã thấy quý anh ấy, dù khi trên mạng em chả nói gì.
    Thế là từ ấy, ngày nào hai đưa cuũg đi ăn chung, cả trưa cả tối, rồi đi chơi, đưa em đi dạo khắp ở Hà Nội, em thật sự thấy rất vui, giọng nói của anh cũng đầm ấm, hơn hẳn người kia. bên cạnh anh ấy em thấy thật thoải mái, vui vẻ và quên đi những nỗi buồn mà trước đó em dã buồn và suy nghĩa. Anh nói là anh dã đọc hết blog của em rồi, em tưởng anh không biết sao, em thây hết sức bất ngờ, trước em là một con bé bướng bỉnhm chỉ nghĩ anh ấy chat chit chơi bời thôi nên chả quan tâm, giờ em mói thật sự ngạc nhiên và cảm động, anh ấy dã hỏi thăm em bị bệnh đã đỡ dđ nhièu chưa hay còn tái phát.Lúc đó em không nói được nên lời, những cử chỉ haàn dộng của anh em thấy thật đáng yêu(càng chú y'''' thì càng thấy anh ấy sống thật tình cảm) không như những gì em nghĩ trước đó.
    Đêm giao thừa, em và anh ấy dã đi chơi cùng nhau và đã đi xem bắn pháo hoa ở bờ hồ HK.Tối hôm ấy,anh ấy ôm em từ phía sau , cả hai cùng hướng về phía bầu trời và hoà chung vào dòng người để xem thời khắc chuyển giao thiêng lieêg giữ năm cu và năm mới.Em thật hạnh phúc biết bao.....

    Sang năm mới, ngày đầu năm, anh ấy dã đưa em về nhà anh ấy chơi(àh anh ấy năm nay 27 tuổi) làm bên công ty xuất nhập khẩu , trước đây học ngoại thương) về nhà anh ấy chơi, them như em được biết, đây là lần đầu tiên anh ấy đưa một cô gái về nhà,và em dã cuùn làm giúp mẹ anh ấy, sau dó, bọn em lại về họ hàng nội ngoại của anh ấy ở một vùng quê, quê anh ấy có cả một vườn táo , bon em về đấy thật là vui vẻ và haío táo ăn no đến căng bụng. mới thôi.
    sau nagỳ hôm ấy, anh ấy đến chở em dđ choơ với bạn bè thời cấp ba của anh ấy, rồi bạn bè công ty, đến nhà xếp của công ty anh ấy, với tư cách là một du học sinh, em dã nfgồi nói chuyện rất thẳng thăắ cùng xếp anh ấy về chuyện học tập ở nuớc ngoài cực khổ và vát vả và kinh nghiệm học được như thé nào, còn anh ấy thì ngồi im thin thít.
    Nói chung những ngày tháng tết ấy chúng em đaãở bên nhau và thật là hạnh phúc.Dù chỉ là quen qua mạng.
    Nhưng mọi chguyện không dừng ở đó;
    Em thì ở khách sạn , vì thế nên tiền khách sạn cũng khs nhiều, tết em ra Hn ăn tết là đã đựoc sự dồng ý của gia diình rồi, với cả nhà bác em cũng có ở ngoài này nên em mới ra, nhứng bố mẹ em kho cho em ở nhà ai cả.
    sau đó: anh ấy bảo em là thôi còn vài hôm nữa mà tiền thì cũng không nhiều nữa nên em đến nhà chỗ anh chơi vài hôm rồi về cũng được, nhà anh ấy cũng rất rộng rãi, em thạt sự là ngại nhưng khi đến nhà anh ấy chơi anh ấy và cả bố mẹ anh ấy đã rất tốt với em, quan tâm và lo lắng cho em và bảo là cứ đến nhà bác aâ chơi, em ở trong Nam ra thì lâu lâu mới có dịp..nên em nhận lời đến chỗ hai bác ấy chơi.
    Em thì năm nay 21 tuổi rồi, em đang di du học theo diện học bổng của VNPT ben Hàn . Truoc em thi dạu dai hoc Kien truc nhung sau do di lam them ben mot so cong ty nua , nhung khi nhan duoc hoc bong nay thi em chop di hoc luon.
    Em o nha anh ay choi duoc ba hom, truoc khi em di, dột nhiên buổi tối trước khi em đi, anh ấy có xem cái học bạ cấp ba của em, thì baảo là em hồi xưa sao mà học kém hơn anh ấy nhiều quá, em biết anh ấy học rất giỏi.Ngày xưa học giỏi thi đậu khoa CNTT mà lại bỏ sau đó thi lại ngoại thương thì học vì anh ấy nói là học ngoại thương sau mới có nhiều tiền.
    Anh áy bảo là tại sao học như thế, mà vãn đi du học được, vẫn thi đậu đại học được, còn thử trình dộ ngoại ngữ của em nữa, anh ấy nói là em học thế này thế kai thì sao mà sang bên haànhọc cho được, co khi tại nhà em bố em tác dộng cho em dđ học thôi chứ chả phaảilà giỏi giang gì cả. Anh ấy bảo là ah áy không thích người yeêu anh ấy phải kém về ngoại ngữ, kém không giỏi như anh ấy .Em biết , và em thật sự rất buồn, vì anh ấy chưa biết em như thế nào mà laại nói như thế, thời cấp ba em có nhiều chuyện nên có nhiêu thứ ảnh hươởn đến em nên em hưa thể giải thích cho anh ấy hiểu được.Em bảo anh ấy là tháng 6 tới đây là em học xong bên Hàn và em về nước và sẽ ra HN làm việc. Em thì không phải xin nữa vì bố em cũng làm trong VNPT, và em dược VNPT điều về làm nhưng sẽ cố xin ra làm ỏ HN , không làm ỏ Tp.HCM.Lúc đó thfi anh ấy sẽ hiẻu em hơn, nhuưg anh ấy vẫn buồn, em cũng thấy buồn.
    em sẽ viết tiếp các bác xem bên dưới............
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái vàng vàng là cái này à?
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đúng là quen qua mạng,chỉ nhìn thấy phần nổi của nhau,mới có 1 chút không hài lòng về đối tượng đã thay đổi định kiến
    Có thể cái anh mà em yêu lúc đầu do vị thế,công việc...mà phải gắng sức làm việc để phát triển (do ng ta bít mình còn thấp) người ta ko đến cùng em có thể do ng ấy nhìn ra được sự thay đổi của em khi 2 người gặp nhau....nhất là có người thứ 3 hơn anh ấy về mọi mặt
    Cái anh còn lại thì cũng thấy phần nổi của em...sau này thì....
    Bởi vậy mới nói,mấy thằng học Ngoại thương ghê lắm,cả cái zi lien quan đến kinh tế cũng vậy....Yêu là phải chấp nhận cái tốt cái xấu lun
  5. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi bạn.
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là một con người khá hiền lành, học giỏi, không chơi bời, trên TTVN anh ấy chủ yếu họat dộng bên mua re là chính.
    anh ấy bảo là anh ấy không thích người yêu củ a anh ấy học kém'', yêu nhiều người trước đây, cũng không thích dùng" hàng second hand.".
    Dù đó là người yeê hay vợ thì cung phải như thế.
    anh ấy có tính nói thẳng , nhiều khi đi ngòai đưòng anh ấy cú hya nói trước mặt em là : cô này xinh quá, cô kia xinh quá, (nói mấy em chân dài) nhiều khi em rất bực mình, em bảo tại sao anh không đi noó trước mặt mấy cô ấy mà cứ nói với emm , vậy thfi anh nói yêu em để làm gì? vậy thfi chia tay đi: Anh ấy bảo anh cưứthích nói trước mặt em đấy, những lúc em và anh ấy giận nhau , anh ấy thường lấy điện thoại ra nhăắ tin cho mấy em teen và noó là ôi em này đáng yêu , em kai đáng yêu thật chịu hết nôỉ, nhưyng em chẳng noó gì cả.Lúc thì anh ấy lấy điệnt hoại ra đọc heết tin nhắn mà mấy em teen ấy gởi cho anh ấy cho em nghe, luúc thì chọc tức em, thật sự em không hiểu ra làm sao cả.
    Khi em sắp đi vè và quay lại Haànthì anh ấy đã ôm em và bảo : em cố gắng học lên di, anh kho tihch ngưòi anh yêu kém cỏi, và đùng suy nghĩ gì, anh sẽ vẫn nhớ và chờ em, nhưng em thấy thật sự lo lắng vì anh ây không tin em, nghi ngờ em, nhiều khi em khóc trước mặt anh ấy nhiều , thì anh ấy bảo là thôi em đừng khoc, anh cũng không phải là người sống không có tiìn caảmnhưng dôi lúc anh chưa hiểu em, thôi thì đợi đến tyáng 6 tới em về Việt nam rồi tính.
    hic hic, em giờ đang rối bời tâm trạng mọi người àh.


  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Gải tán đi em ạ
    Ghét nhất mấy thằng như vậy.....MẤy thằng này chỉ dùng để làm giàu thôi...chứ muốn có cuộc sống an lành thì đừng vậy vào nó...Đang yêu mà còn thế thì sau này nó còn làm tới cái zì nữa...Lúc ấy lại lên đây bù lu bù loa
    Bi h chắc tình cảm chưa sâu đậm đâu,có chăng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi....cách xa vài bữa,đi chơi cùng bạn bè cho cái đầu nó thoáng rồi tự nhiên sẽ nhìn ra van đề thôi
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình yêu như thế này có bền vững không ạ? >>> Cái này hok có phải là tình YÊU, gọi là tình THÍCH (thích đc cưng chiều)
    Có phải là một chuyện tình đầy sóng gió mà trắc trở hay không >>> Không hề sóng gió hay trắc trở gì cả
    và chúng em nên làm gì bây giờ? >>> Một ng đi học, một ng đi làm, tối thì online mà chat với nhau.
    Dịch vụ recap lại sẵn sàng phục vụ quý anh chị em.
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng. Ôi trời ơi đi chơi còn mang theo học bạ hả em. kakaka
    Chuyện hay nhỉ
  10. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cả3 bạn đều có vẻ thường thường thế nào ấy.
    -Bạn: Con gái thì ko nên đi xa nhà trong dịp Tết.Chỉ yêu qua mạng mà bạn dám bay từ ĐN ra Hn, ở KS thì hơi bị liều.Có thể bạn là Du học sinh nên tư tưởng thoáng hơn bon tớ ko?
    -Anh chàng Ngoại Thương: Xem học bạ, thấy bạn học hành ko tốt thì việc gì phải nói ra như thế.Mà có nói thì có nhất thiết phải nói kiểu như này ko? Đếch biết nó học giỏi cỡ nào mà nói giọng khinh người kiểu này thì tớ cũng xếp vào loại chẳng ra gì.Tớ thấy hắn chân thành với bạn khi bạn chưa lòi đuôi học chưa giỏi ra thôi.Ghét nhất bọn khoe mẽ.
    >>>Nghỉ đi cho lành, chả đi đến đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này