1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thế này thì lại thiệt bạn quá nhỉ. Bm a ta không cho nên a ta cũng nghe lời không vào Nam --> a ta thấy là chẳng cần vì bạn mà phải hi sinh gia đình. Vậy nếu sau này bm bạn không cho, thì bạn có hi sinh gia đình không. Tôi nghĩ với tính cách táo bạo như bạn nói thì chắc là có rồi, bạn nghĩ như thế là hi sinh vì t/y đúng không. Thế bạn thử nghĩ xem, a ta có dám hi sinh vì t/y với bạn không mà bạn phải hi sinh vì a ta. Hơn nữa, tôi cũng thấy tội nghiệp bm bạn lắm, vừa sống xa con gái lại vừa không có con chăm sóc.
    Vàng 2: Lời nói gió bay
    Toàn bộ phần còn lại: Sẽ có ngày bạn thất vọng tràn trề về con người a ta.
    Được lanphuong_103 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 22/02/2008
  2. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hay
    em này trình ngang với ngoại trưởng Mỹ , bà C.Rice , 19t tốt nghiệp ĐH bái fục bái fục ....
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trong một số trường hợp thì cái topic này cũng có giá trị của riêng nó. Các đồng đạo đã góp ý tứ khá nhiều, và để tránh trùng lấp.. anh xin mạn phép rút tỉa ra thêm 1 số món để đưa vào sách giáo khoa thư kưa gái của bổn cốc:
    - Nhan sắc giai khá quan trọng: với một thằng giai được gọi là có "TÀI".. ngoài 1 ít cổ phiếu để gọi là gói vàng thoi thì cũng phải thủ đắc trong mình 1 ít nhan sắc.
    - Các chú còi xương, mẹt rổ/mụn, hô, lùn lé.. cũng đừng quá miệt mài cất công nịnh hót gái. Thức hôm thức khuya cố tô vẽ đầu rồng mình ngựa làm chi cho mất công.. nổi nhiều mụn bọc. Bởi vì khi xáp lá cà gái sẽ càng thêm thất vọng, gặp 1 lần rồi nó sẽ ra đi mãi mãi. Thay vì đi kưa gái tầm bậy thì nên cố gắng tích trữ ngân lượng, cày thuê cuốc mướn.. dông qua Củ Sâm hút mụn, nối cho xương cẳng nó dài ra.
    - Nếu như đã đắc thủ được 1 ít ngân lượng, nhà cửa khang trang.. thêm có chút cốt cách tiên phong đạo cốt + gia phụ và tổ tông có tính nết ăn ở như là vườn không nhà trống => thì 3 cái đụng độ với 1 số đối tượng gái "đặc thù" sẽ dễ dàng gô gái như trở bàn tay.
    - Kưa gái "đặc thù" k cần tốn quá nhiều chất xám: có thèm sao thì cứ phun cái ý muốn ra cho gái nó nghe. Cái trường đoạn trong lớp ca diễn "sau này em cố đi làm để nuôi anh, em cố gắng kiếm thêm ít bạc.. để mua xe hơi cho anh chạy" là rất hay. Gái sẽ đánh giá đó là lời nói thẳng và vô cùng chân thật, và nếu gái làm gì k hài lòng.. để xả trét thì cứ nhè tụi xì tin và chân dài nhắm vào mà phang tới.
  4. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quả là một Tấn trò đời bi đát
    Anh chỉ thắc mắc trong hai chú này chú nào là đồng chí Benedict XVI lừng danh (chắc là chú vừa xấu trai vừa kém tài)
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Post it well, vote it well !
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng đọc cái vàng 2 kia kìa: Cô viết văn lủng củng, thiếu phẩy hay sao ấy, tôi chửa hiểu rõ. Nhưng tôi ghi 2 tình huống.
    1/ Anh kia giỏi ngoại ngữ nên mới test đc cô (chi tiết cô ghi), mới chê cô. Thế thì cô cho tôi cái YM ID anh chàng ấy, tôi test lại xem khả năng test của anh ta thế nào. (Tôi test khả năng test, chứ tôi hok test ngoại ngữ nhé.)
    2/ Anh kia kém ngoại ngữ, và mong cô giỏi hơn anh ấy: Cô quật ngược lại là Cả hai phải cùng học để cùng giỏi xem nào!
    Đính chính cho cô: Mấy anh chị gì trên kia nói là cô nổ, làm sao mà tốt nghiệp Kiến trúc sớm thía, thì tôi clarify lại là cô nói cô thi đậu, chứ không phải cô đi học trường đó tận đến khi tốt nghiệp.
  7. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    To Thuanigola: Nếu trình mà được như thế thì đã tốt.Chả phải mắc công mở cái thread như thế này làm quái gì.
    To chị Anxiety: 1Về những cái PM lần trước: với tư cách là một người nhỏ tuổi hơn, tôi xưng hô: dạ vâng, chị em với chị cũng không có gì là lạ và ngọt ngào gì,đấy là nguyên tắc xã giao thông thường..Riêng về phần mục đích của nó , tôi không rõ ràng lắm-----------> Bỏ qua.
    2.Thanks chị đã "gỡ rối" và " thanh minh "cho tôi .
    Thật ra thì trong cái vấn đề về knowlegde ấy mà: Con gái có thể thấp hơn con trai một cái đầu thì cũng có làm sao đâu nhỉ?
    Hay là bọn con trai thích lấy vợ về làm chồng mình nhỉ?

  8. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    1. he he, giỏi ngoại ngữ thì test được, nhưng ko nhất thiết giỏi ngoại ngữ mới test được!
    Do đó, có khả năng test chưa chắc đã có khả năng ngoại ngữ. Có thể anh ta giỏi ngoại ngữ, nhưng nó suy ra từ cái gì chứ ko thể từ điều này.
    Nhắc điều này luôn để MK đỡ ảo tưởng về anh ấy!
    2. Đồng ý với anxiety
    Thực ra em MK nên áp dụng câu này luôn với việc mua xe đấy, kiểu "Em đang thích một con Audi, sau 3 năm anh tặng em nhé!"
    Mà nói thật, nếu có khả năng, lẽ ra em nên nói thế này chứ " Anh ạ, em hứa với anh sau 3 năm nữa, cùng lắm là 5 năm, em sẽ mua xe, tiếc là lúc đấy em lại ko muốn tặng anh!"
    Mình thấy bạn Nhagiaucungkhoc nhà cũng khá giả mà có cư xử có văn hoá hơn nhiều, sao giờ nhiều anh có tý tài, chút tiền mà đã mắc bệnh ngông cuồng dễ sợ thế nhỉ!
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, dẫu sao đã kể thì kể nốt ra luôn vậy:
    Có một lần, mình và anh này đi dạo ở khu phố cổ HN ,hôm đó là ngày 14-2.Anh at đi làm xong ở công ty về , mua quà về tặng cho mình,tối hôm đó hai đứa đi chơi, và đi qú khu phố cổ ấy, hắn bảo là tớ thích mang khăn quàng cổ thì cứ chọn đi , hắn cũng đi mua cùng mình, tớ cũng có ý định tặng hăn một chiếc khăn,đại loại là cả hia thích tặng nhau vào ngày 14-2.
    Sau khi xem hàng xong, thì có mấy vị khách bên Europe sang mua và hỏi giá cả thế nào với mấy cô bán hàng, thê slà hắn lôi tay tớ và kéo tớ bảo là : hay l;à anh với em thử lại nói chuyện với mấy vị dó thử xem .
    Lúc đó cũng muộn rồi, tớ cũng chả nói gì, hai vị khách ấy cũng đi luôn nên thôi chả nói năng gì cả.Hai đứa đi về.
    -----------> tớ rút ra kết luạn" anh ấy thích thể hiện mình trứoc đám đông.
    Tớ chỉ có điều tớ không hiẻu là: Khi đi chung vois anh ấy như đi gặp bạn bè, gặp mọi người, anh ta tỏ ra rát tự hào về tớ, hay quan tâm tớ trứoc mặt người khác, muốn tớ nói chuyện với bạn bè anh ta, thích giới thiệu tớ làm ở đâu ở đâu cho bạn bè anh ta biêt, còn khi riêng vớia tớ thì anh ta tỏ ra bất cần(sau khi xem cái học bạ ấy mới như thế_)_, cũng không hẳn thế, nhưng tớ nghĩ thế và t nói thật khi tớ cần anh ta Anh ta lại đảy tớ ra xa, khi tớ bất cần anh ta lại níu giữ tớ lại.
    Tớ rất khó nghĩ.
    Được MK sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 23/02/2008
  10. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là vào buổi cuối cùng tớ ở nhà anh ta, và đó cũng là ngày cuối cùng tớ ở Hn, chiều hôm đó tớ sẽ phải rời xa anh ta.
    Anh ta phải đi làm từ rất sớm, tớ thì có thói quen ngủ nướng, nên lúc nào tớ dậy là cũng tầm 7_8h( khi được nghỉ thui) nên dậy là anh ấy đã đi làm rồi.
    Tớ ở nhà, anh ấy đi làm ở công ty cũng online, tớ ở nhà cũng online.
    Sáng hôm đó, tớ ở nhà online , và hôm ấy cũng như mọi hôm khác tớ và anh ấy nói chuyện với nhau qua chat(anh ấy ở công ty) sáng hôm dó, tớe bảo là chiều nay em sẽ đi , hắn hỏi tớ là đi lúc mấy giờ, khi nào đi, để xem hắn có sắp xếp đưa tớ ra bến được không.Vì công ty anh ta làm việc đến 5h chiều mới được nghỉ.Mà một tháng chỉ dươc nghỉ hai ngày thôi(tring tháng dđó hắn đã nghỉ ba ngày rồi:một nagỳ là ngày tớ ra HN, một ngày là bị ốm).
    Hôm đó tớ bảo là 5h xe chạy rồi, nên tớ bảo là: có lẽ em phải ra bến sớm hơn 1h.
    Mọi hôm khác, anh ấy không về trưa mà ở lại công ty ăn trưa rồi làm việc luôn. hôm đó anh ấy nhắn tớ bảo là: Em ở nhà bảo mẹ nấu cơm trưa cho anh, hôm nay anh về nhà ăn trưa. rồi chièu nay anh đi Vĩnh Phúc, nếu chiều về sớm đựoc anh sẽ về đưa em ra bến .Cũng trong lúc nói chuyện ấy: hăn bảo là tựe nhiên hôm nay chia tay, anh thấy buồn kinh.
    Trưa hôm đó. anh ấy về và ăn cơm ở nhà, gặp tớ một lát và ôm tớ, sau đó anh ấy đi ngay, đó là làn cuối cùng gặp nhau troing dịp này, chiều đó , tơ đã gọi điẹn nói là tớ sẽ đi ra bến, lúc đó anh ấy còn ở Vĩnh Phúc cơ. Lúc đó là 3h chiều, anh ấy bảo sao mà tớ đi sớm thế, chờ anh ấy 4h vè anh ấy đưa đi. Nhứng tớ sợ bị trễ chuyến nên đi và bảo là có gì thì anh ra bến gặp em đi trứoc.Anh ấy đồng ý.
    Thế là toe ra bếnm lcú đó gàn 5h rồi mà anh ấy vãn đang bị kẹt xe, thế là xe chạy vũng chả gặp nhau đựoc nữa, thôi thì tớ cũng gọi điện chúc anh ấy ở lại mạnh khoẻ. Anh ấy cũng bảo là tơ đi mạnh khoẻ , khi anò sang bên hàn thì thỉnh thoảng gọi điẹn về cho anh ấy.Còn online thì chat với nhau.

    Chờ chút post tiếp........ mỏi tay wá.......


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này