1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chuyện này có thể dẫn đến:
    1. Chỉ để practice tiếng A thôi mà, nói chuyện về mua bán và với khách du lịch thì cái vocabulary nó cũng có cái gì đâu mà gọi là thể hiện!
    2. Để hoà đồng, giúp đỡ khách nước ngoài. Cái này rất tốt và bạn nên làm mà. Hãy nghĩ là khi bạn ở nước ngoài, bạn thấy vui thế nào khi được người dân ở đó quan tâm giúp đỡ, thế thì bây giờ bạn hãy làm điều đó với họ đi!
    3. Có thể là muốn thể hiện thật, nhưng cái thích thể hiện này là tích cực và nên học tập đấy chứ nhỉ!
    4. Khả năng cuối, anh ta muốn mượn cớ để test bạn .
    Nếu đúng thì kết quả theo tớ là: bạn đã bị đánh trượt trong vòng thi ở cửa hàng bán khăn!
    Vàng 2: Bác này chắc là đại kiện tướng yoyo cấp ... Indochine !
    Hoặc là fan của Air Supply:
    I know when to pull you closer,
    And I know when to let you loose.
    ;)!
    Vấn đề là cần phải dứt khoát, đừng để người ta giật dây mình như khiển rối thế!
    Mà để dứt khoát được, thì phải có nội lực, niềm tin vào bản thân và tự trọng nhất định!
  2. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Cái đêm mà trứoc khi tớ đi ấy, bọn tớ vãn buồn (chủ yếu là vì lí do xenm cái học bạ kia) anh áy chả nói gì và tớ cũng chả nói gì.Lúc đó, tớ thấy tớ thật sự chả muốn ở bên cạnh anh ta làm gì nữa, tớ muốn ra khỏi nhà anh ta, tớ muốn thoát ra ngoài(lúc đó là lúc 9h hơn gần 10h tối Việt Nam). tớ bảo là :
    Anh còn muốn nói gì với em không thì anh nói đi, nếu không em sẽ đi.Anh ta bảo tớe là đi đâu ? tớ không nói, tơ chỉ bảo là tơ không muốn ở đây nữa: Tớ tứ quá nên bảo là: Anh không yêu em , em cũng không yêu anh thì anh giữ em ở lại làm gì, không phải anh thích em di lắm sao? Hãy cho em ra ngoài ở đi, em không muốn ở đây một phút nào nữa . néu không đàu em sẽ nổ tung ra mất.Nhứng anh ta vẫn khôbg dồng ý.
    Anh ta bảo là : thế sao trứoc tớ lại nói là yêu anh ta? Nếu giờ không yeu thfi làm bạn cũng được, đằng nào mai cũng phải đi thoi thì ở lại đây , tối thế con gái ra ngoài nguy hiểm. Và không cho tớ ra ngoài.
    Tớ đã đi xuống cầu thang và khóc rát nhiều, tựa đàu vào cầu thang mà khóc, anh ta đã chạy đến và bảo tớ là: Thôi tơ đùng khóc, cho anh at xin lỗi, tại anh at chưa hiẻu tơ, thật sự thì anh ta không phải là ngưòi như thế nhưng anh ta không hiểu tớ lắm, anh ta cần thời gian để hieu tớ hơn và ôm tớ.
    Nhung tớ vẫn thật sự buồn và vẫn khóc.
    Anh ta có kể với tớ: trưcó đây anh ta có quen hai cô gái , cả hai cô đó đều dựng chuyện lên và lừa dối anh ta, anh ta kúc đàu có cảmt tình với họ nhứng chưa thựuc sự yêu, tình yêu ấy chưa bắt đầu thì anh phát hiện ra là ngừoi ta lừa dối anh ta và giờ với tớ anh at nghi ngờ tớ nhiều thứ.
    Trướ c khi quen tớ, tơ cũng nói chuỵen, lucz đó anh ta cũng hya hỏi về nhúng bức ảnh của toé để trong blog(các chàng trai khác) và hay hỏi linh tinh và giờ jkhi yêu thfi anh at cũng hay hỏi đó là ảnh của ai, tơ cũng giải thích là ảnh bạn tớ, anh ta vẫn không tin.Ngay cả ngưòi mà tớ gọi là papa(papa ngàoi xa hội) tớ đi chơi với papa, dù có dẫn anh at đi cùng nhưng khi về chỉ có toe và anh ta thfi anh ta bảo là tớ có tình cảm với papa, có lẽ là yêu papa tơ rồi, thật chẳng ả làm sao cả.
    Dù tớ cxung đã giải thích đó chỉ là sự ngưỡng mộ.
    Giờ thật sự là tớ không biét phải thế nào đây nữa.
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chuyện giúo đỡ khachs nước ngaòi thì bạn chưa hiểu lắm về mình, có thể cho bạn biết như sau:
    Chuyện này tớ làm nhièu rồi và có nhiều rồi, cho bạn biết là cái hôm mà tớ đi chơi với cô em của tớ(không có anh ta) trong Khu Văn Miếu Quốc Tử Giám ấy, tớ và cô em của tớ muốn chụp chung ảnh với mấy bác Tây kia ấy mà, thế là cô em mình nó chưa nói Anh ngũ được tó đành nói chuyện với mấy bác ấy và mấy bác Tây áy dồng ý nên bọn tơ chụp chung ảnh khi đi chơi , về nhà tớ có post lên cho anh ấy xem(trứoc khi có việc tại của hàng bán khăn).
    Thứ nữa là : cái hôm mà tớ đi xe đi về thì khi mà xuống xe ở nhà thì tớ có gặp một dôi vợ chồng: chồng ngừoi Pháp. vợ là người Aflantic và tíơ có giúp đõ họ để đi thuê khách sạn , đi chơi ở Hội An và đi siêu thị, tại Tp.Đà nẵng, vì cũng cùng đi chuyến xe vois tớ từ HN vào ĐN, khi mà nói chuyện với vợ chồng vị này , sau khi thuê phòng avf hưóng dẫn họ xong thì tớ có gọi điện cho anh ấy và nói chuyện là đã về đến nơi an toàn. Và có cho biết là đang hướng fdãn hai vị khách này chưa thể về nhà được, và có đưa điện thaọi cho ông bà này nói chuyện với cả anh ấy, anh ấy cũng biết điều này.Đó là sự thật.

  4. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng, cái vàng!
    Thi nó có nhiều vòng mà, đỗ một hai vòng đâu đâu đã được cấp bằng ngay!
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là càng nghĩ tớ càng điên, việc quái gì mà tớ phải thế nhỉ?
    Thật sự là tớ không dứt được vì tớ sống tình cảm quen rồi, nếu dứt ra được tớ sẽ dứt ngay không cần thông báo àh nhầm không cần ai khuyên tớ.
    Khổ cái là khó quá..[hl][/hlDù chưa có gì với anh ta cả.hê hê.]
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Topic này lẽ ra nên được post ở tâm sự vì nếu có nhu cầu xin tư vấn thì nên tóm tắt toàn bộ câu chuyện trong 1 vài posts đầu sau đó đặt câu hỏi để được người khác vào trả lời. 11 trang là quá dài đối với người già cả như anh.
  7. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thấy tình cảm chủ topic thay đổi nhanh(lúc gặp hai người) mà thấy sợ sợ
    Bác học Ngoại Thương chắc cũng đang đọc topic này
  8. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Không biết là cả hai người đó ai là đọc topic này nhưng thật sự là còn nhiều tình tiết ly kì hơn nữa mà tớ cũng bộc lộ ra luôn cho các bạn hiểu . Khi nào kết thúc vụ anh Ngoại thương xong thì sẽ đến vụ anh kia nhá.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi ôi ôi! Với cái tính hóng hớt của tôi thì tôi thật lòng mong đc nghecái sự bộc lộ những cái tình tiết ly kỳ kia, dù tôi hok chắc tôi có hiểu đc theo ý cô muốn đc hiểu hay không.
    Thế này cô ạ, tôi nói trc khi tôi lại quên mất: Cô bộc lộ rất rõ tính cách của người khiêu vũ - tức là người thích đc một đám khán giả ném hoa hoặc ném dép lên, nhưng cái chính là phơi bày mình ra trc công chúng, nhìn thấy cuộc đời mình là một vở kịch vừa bi vừa hài, mình có mang nhiều tính cách phức tạp. (Cái này là tôi kết luận dựa trên sự quan sát 1 loạt topic của cô ở TVTY nhá!)
    Tôi thì chả có gì against người khiêu vũ cả cô ạ, tôi thỉnh thoảng ném hoa, thỉnh thoảng ném dép, à - giày cao gót, tôi mang giày cao gót. Tôi là tôi thích thưởng thức kịch lắm.
    Nhân đây tôi gửi hầu cô 1 cái link của một cô viết truyện khá nhộn, mà không chỉ nhộn, mà còn dí dỏm. Cô này tả cũng nhiều như cô ấy, nhưng mà viết văn hay, không có lủng củng như cô, cô đọc vào để học hỏi cách gọt giũa lại cách hành văn mình đặng sau này còn mở một chục cái topic khác trong TVTY để còn bộc lộ ra các tình tiết ly kỳ trong cuộc đời tình ái của cô.
    Link này: http://360.yahoo.com/profile-C9H7LZ41YbPDEHI9swVjEaz2
    Tôi không là chủ blog đâu nhá. Cô này post bài bên Văn học thôi. Tôi đọc topic đc hai năm rồi.
    (Nhân đây xin nhắn với các bạn vẫn hay cùng tôi hóng topic này là các bạn phải biết nhịn một tí ti, hóng cho đc nhiều tình tiết rồi post bài mới sướng, chứ mới nghe tí ti đã vội xúc xiểm cô chủ topic là mod đóng topic đấy nhá. Tôi là tôi hận các bạn cả đời đấy nhá! )
  10. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chị đã nghe câu này chưa?Một nhà văn Pháp đã từng nói:Cuộc đời là một vở hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một vở bi kịch với những người đa cảm.Nếu chị đã từng nghe qua thì tôi tịn chắc rằng chị sẽ nghĩ đi theo chiều hướng khác.
    Cái thứ hai-cái mà chị bảo tôi có tính cách phức tạp ấy mà: Có lẽ đúng rồi đấy, tính cách tôi cũng hơi phức tạp nen đơn giản là không phải ai cũng hiểu được.Với một số người bảo tôi là khó hiểu nhưng có những người lại cho tôi là khá hay.Cái này thì tuỳ thôi.Tôi không dám đánh bóng bản thân thôi, nhưng có lẽ như chị nói thì tôi cũng nên bước một chân vào làng giải trí nhỉ? Chắc là cũng thu được ối tiền đấy.Đại loại như :Nói đến foolttvnol tức là nói đến kịch , nó đã thành thương hiệu giống như kiểu cứ nói đến kịch là người ta nghĩ ngay tới foolttvnol ấy mà.Hài quá.
    Nói thì nói thế thôi, chứ con người mà: Chị lớn tuổi hơn tôi thì cũng biét đấy, đâu phải ai cũng hoàn hảo, có lúc thế này , lúc thế kia, ví như có ánh sáng thì phải có bóng đêm,mưa kia cứ rơi rồi mưa sẽ ngớt, trong tình yêu thì cũng có lúc ngọt ngào nhưng cũng có lúc đắng cay , đau khổ và thất vọng.Cuộc sống nó là thế.
    Thế thôi nhỉ?
    Được MK sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 23/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này