1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Tôi trả lời bài nào là cô lại đốp chat ngay bài đấy.
    Hay nhỉ?Có cần thiết phải như thế không, thưa cô.
    Được MK sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 23/02/2008
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nói chuẩn hơn thì là đã tham gia vào Topic này rồi nhưng dưới 1 Nick khác
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vạch rõ cái sự chỏi của cô trong lời nói trước và sau là nhiệm vụ của bác sĩ tâm lý mà cô.
    Vạch rõ thói cứ đi cóp pi lại lời người khác cũng là nhiệm vụ của bác sĩ tâm lý.
    Tôi bỏ thời gian để cải tạo một cá nhân khác thì tôi đâu có ngại, cô à. Cô có khó chịu gì tôi, tôi cũng chịu tất. Tôi sẵn sàng mang tiếng xấu với public để giúp cô khôn hơn một tí (tôi có nhiều dẫn chứng là sau khi ping pong bài viết với tôi, cô khôn lên thêm từng tí một đấy) chứ tôi chẳng cần đc cô tung hê là bà chị dịu hiền đâu cô ạ.
    Dạy, cũng có nhiều cách dạy. Tôi nay chọn làm kẻ dữ chứ không làm người hiền. Và, tôi thấy cô tiến bộ, tôi mừng. (Tôi có khả năng tự sướng cao: không cần cô hay bất cứ ai khen tặng là tôi dạy đc cô khôn hơn.)
    Tôi sẽ còn bỏ công cho cô nhiều vì rằng tôi còn quý đến cái sự tồn tại của một con người (là cô.) Dần dần tôi sẽ giúp cô sẽ khá lên trong suy nghĩ, cả trong bản lãnh nữa, cô ạ.
  4. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Được neeyou sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 24/02/2008
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc xin thông báo với bạn là tôi vừa nhấn than phiền bài này xong vì đưa ra nguồn tin không chính xác và sẽ là ảnh hưởng đến danh tính của hai người này nếu bài viết của bạn tiếp tục được phân tích ra sâu hơn by member of TTVNonline.
    Được MK sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 24/02/2008
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    rất sorry
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 24/02/2008
  7. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Được neeyou sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 24/02/2008
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    nhầm, sorry
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 24/02/2008
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mợ Anxiety ạ:
    Thật ra cái chuyện PM kia áy mà: Đúng như chị nói đấy , tôi đọc bài không tinh y'' như chị nên chị có thể chèo lái theo cách mà chị muốn. Ok! Xin thông báo là Chị đã thành công rồi đấy. Chúc mừng chị.
    Cái chuyện thứ hai , chuyện mà chị bảo tôi là tôi khó chịu với chị ấy mà: Thật ra cũng không hẳn là như thế, chị cứ thử để ý xem nhé, những bài chị viết hầu như tôi chỉ đọc là chính (cũng như của chị Linhkhue) mà không thể tỏ thái dộ gì hay phản bác gì.chị tưởi hơn tôi, kinh nghiệm c ủa chị cũng nhìêu hơn, suy nghĩ c hín chắn hơn thì tôi cũng không lấy gì làm lạ.Và chính vì thế tôi muốn nghe hơn là phản bác hay đốp chat lại các bài viết của hai chị.Chỉ có diều cái gì tôi cần nói thì tôi sẽ nói còn không thì cứ để thế thôi.Thiên hạ nó có nói tôi ngu hay dốt thì tôi cũng chả ngu hay đốt được( như chị nói).

    Dù sao thì cũng cảm ơn chị đã có lời và giúp đỡ tôi như thế. trong câu chuyện này.
    Cái sự khó chịu của tôi với chị như chị nói ấy mà: Tôi chả thấy khó chịu gì nhièu cả đâu chị ạ. Chị cứ yên âtm mà tiếo tục rèn tôi , tôi cũng thích có cái cảm giác đó đấy, sống xa nhà lâu rồi , nên có ngưòi như thế cũng sẽ tốt hơn cho tôi, biết đâu đấy.
  10. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cái chuyện PM kia áy mà: Đúng như chị nói đấy , tôi đọc bài không tinh y'''' như chị nên chị có thể chèo lái theo cách mà chị muốn. Ok! Xin thông báo là Chị đã thành công rồi đấy. Chúc mừng chị.

    [/quote] Phải chăng nên nói rằng: "Có muốn tinh ý cũng chả nổi". Nói thế sẽ khách quan và đúng sự thật hơn một chút, nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này