1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thạt ra thì mẹ anh ấy cũng hỏi em cau này ạ: Cháu đi mà mang học bạ đi theo làm gì. Thật ra thì em mang cả cái cặp đi trong đó đựng nhièu hồ sơ, giấy tờ thì anh ấy lấy ra xem nó thôi a.
    Em biết anh ấy cũng yêu em nhưng anh áy muốn tìm cho mình một người phải giỏi thật sự, phải còn........., phải biết kiếm nhiều tiền, noó hoơ quá chứ anh ấy bảo em là: ba năm nữa em mua cho anh một cái ô tô, vì anh ấy rất thích ô tô, anh ấy cũng hay bảo bố anh ấy mua ô tô mà bố anh ấy chưa mua được, nhà anh ấy thì có cả nguyên một công ty to. Em thật sự không cần anh ấy phải kiếm nhiều tiền mà em muốn anh ấy thay dổi cái quan niệm làm giàu của anh ấy đi, hic hic, anh ấy cũng hay bảo là anh có khối đứa con gái thích nhưng anh không thích, bọn con gái bay giờ thì toàn teen, chan dài đến nách xinh thì xinh nhưng lại QH đày, rồi phá thai đày ra đấy. Anh ấy bảo anh ấy không thích . Rượu bia chè cờ bạc không nhưng em tháy sợ mỗi khi anh ấy nói đêễnchuyện làm giàu. Thật sự có nên tiếp tục hay không, em sợ lắm.
  2. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Dài thật đọc một bài mà không biết mình chớp mắt bao nhiêu lần .Ôi zời ơi chuyện tình thời @ , hay chuyện tình của ttvnol.com là như thế này đây hả .
    Hihi mình không yêu online quả là sáng suốt
    1
    Bye forever cái chú em yêu qua mạng kia cho chị :
    Quay sang bên Hàn học tiếp nửa năm sau về xin việc ngon lành ổn định lúc đó kiếm chú ngoài đời em nhé .
    2
    Cái câu chú ấy nói:( anh ấy bảo là anh ấy không thích người yêu củ a anh ấy học kém'''', yêu nhiều người trước đây, cũng không thích dùng" hàng second hand.".
    Dù đó là người yêu hay vợ thì cũng phải như thế.
    -Anh chàng này anh ấy nghĩ anh ta là cái rốn lồi của vũ trụ đây mà Cho dù em có yêu hay em có lấy anh ta em cũng sẽ khổ .
    Điều đầu tiên là biết cách tôn trọng người khác anh ấy đã không có chị cũng không hiểu anh ấy học được những cái gì ? Bằng cấp cao mà nhận thức không đúng ?
    Học để làm Người đó mới cần là điều phải học mà cũng là điều nên học . Anh chàng này còn bé lắm em ơi tầm nhìn hạn chế quá
    Hỏi anh ấy một câu anh bằng cấp cao thế chắc Giám đốc của anh phải bằng cấp cao lắm nhỉ nếu Anh làm cho một ông Giám đốc bằng cấp kém Anh em thấy nó như thế nào đó
    3
    Nếu thấy tiến được với chú ngày đêm chăm sóc mình thì Ok
    Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời là thế
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì không phải không tốt mà mình học bị lệch bạn àh,
    thích học nhưg môn yêu thích và bỏ quên đi nhưữn môn không thích , với cả là chỉ có năm lơp 10 và 11 thôi, con f12 thì tớ vẫn ôn thi và dỗ đại học bình thươìng.Vậy đó.
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Giờ em cũng chẳng biết như thế nào nữa.
    Em có nên tin những giừ anh ấy nói không, có nên chờ đợi không và có nên nghĩ về người này nữa không, vì thực tế anh áy bảo anh ấy có iu em nhưng kiểu này em thật sự chết mất, em muốn quên thì cũng không đành mà tiếp tục thì em sẽ không chịu đựng nổi.
    Tính của anh ấy nó thế, lúc đảy em ra thật xa lúc alị kéo em về,
  5. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, em biết vài người yêu mấy cái anh không rượu chè, không trai gái, bằng cấp tốt, gia đình gia giáo nhưng mà lấy làm chồng thì khổ không tả được. Người ta có tính xấu thế thì mình khổ về mặt tinh thần lắm chị ạ. Yêu thì cũng thế thôi, chưa gì đã khổ thế rồi.
    bibi anh ấy đi chị.
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nên làm gì đay? Đang yêu mà bảo em đừng yêu đừng nhớ nữa thì em chịu nổi không? hic hic.
    Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ấy nói cô này cô kia, và cứ nói với giọng bố dời thì em thấy mình bị xem thường quá đáng.
    Có nhiều lúc em dã bực quá, em bảo: Em ghét anh, em ghét cái gịng kiêu căng hợpm hĩnh đó của anh, thế là lại nói anh có bảo anh giỏi giang đâu. rồi nói nhiều cau em cũng thấy muốn chia tay quách cho xong nhưng khi nói xong hắn lại nói một câu: Nhưng anh vẫn iu em, vẫn thương em.......... Hu hu.......... còn em thì yêu hắn nhưng............ bó tay.
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đó là nền tảng của sự giáo dục gia đình cái đó rất tốt em ạ .
    Chị cũng đã từng yêu một anh không ( rượu , thuốc , gái , nước chè )
    Có bằng cấp
    Nhưng chủ yếu là cách nhận thức của anh ấy đừng có khuôn phép quá như thế .
    Người ta nói một câu chị vẫn luôn nghĩ là đúng
    Giá trị của một con người không nằm ở độ dày ở cái ví , không nằm ở độ cao của trình độ , mà nằm ở độ rộng của trái tim .
    Chàng trai này là con người khuôn phép đúng sách vở là nên có một cô người yêu một cô vợ cùng tiến như thế:
    Yêu không chỉ nhìn nhau mà còn nhìn cùng về một hướng .
    Nhưng hãy cứ thử tiến hơn anh ta xem học bằng cấp hơn anh ta xem có được không
    Đó mới là vấn đề và vấn đề nó nằm ở cái tư duy tưởng là rộng tưởng là đúng nhưng hạn hẹp của anh ấy cũng như cái độ tự kỷ của anh ấy .
    Vấn đề này nó do nhận thức mà nên khó thay đổi lắm em , rồi còn bạn bè em nữa những người bạn tốt nhưng không cùng tầng lớp không cùng chí hướng họ chỉ làm những công việc bình thường đơn giản , công nhận , lái xe , thợ may ..Bạn cũ của anh ấy thời cấp 2 , anh ấy cũng cho out luôn sao ?
    Một lớp giờ nhìn lại đâu phải ai cũng thành đạt đâu phải ai cũng có cơ may được học hành đến nơi đến chốn .
    Em sẽ thấy kênh nhau nhiều lắm theo chị là nên va chạm nhiều hơn xem cả cách anh ấy đối xử với người không mang lợi lộc lại cho anh ta nữa như bồi bàn , bảo vệ , phục vụ .
    Thái độ có ông kễnh không , nếu có thì loại sớm cho chị nhẹ đầu về sau em ạ
    Được linhkhue4 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 21/02/2008
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tôi thấy bạn làm sao ý? Bạn hi vọng gì ở mối quan hệ này, tôi cảm thấy anh ta đã gần xa cho bạn biết là anh ta sẽ ko chọn bạn roài đấy. Mà bạn nông nổi thế? mới quen qua mạng mà bạn đã bỏ ăn tết với gia đình bay ra HN gặp nhau rùi. Tôi thì ghét nhất đàn ông ngạo mạn như anh NT của bạn, gặp tôi thì tôi đá cho bay đít từ lâu roài.
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng nghĩ như chị, em cũng biết anh ấy là một người tốt, thực tế cõ một số điều anh ấy đúng , ví như có nhiều cô thích thì cũng đúng thật, nhưng đôi khi anh ấy lại lấy máy cái đáy ra mà tự hào mà lại hãnh diện trứoc mặt em, lịa láy đó ra để nói là anh hơn em thế này thế khác, em cũng rất buồn , và một khi em dã giạn rồi thì bảo là anh nói thế thôi, chứ anh không thích họ, em chán lắm cái kiểu này rồi. Néu thấy người ta thế thì sao không yêu đi, sao không baámtheo người ta mf yêu và bảo em lo học hành làm gì, mấy cô kia kìa, nhà giàu, xe hơi sẵn có rồi thì cưứyeê thôi cần gì học hành. Em thấy anh ta quá ư cầu toàn.
  10. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái thật ra khi quen trên mạng và ở ngoài đời thì khác nhau lắm.Mà nếu như anh ấy yêu bạn thật thì ko cần phải đem bạn ra so sánh thế này thế nọ cả.Vậy là tình cảm của anh ấy dành cho bạn ở mức độ thích mà thôi chứ ko gọi là yêu.Khi yêu ng ta động viên lẫn nhau cùng tiến bộ theo cách khác chư ko phải như vậy.Bạn hãy dùng thời gian để xem anh ấy còn bộc lộ những gì nữa rùi hãy quyết định đi tiếp hay dừng lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này