1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chuyện so sánh thì anh ấy chả so sánh với ai cả bạn àh, mà anh ấy lại noó chung chung, rồi hay nói chõ này chỗ kia, hay chọc tức tớ, tới có nói rõ ra và hỏi là anh đừng so sánh em với với ngưòi khác, anh ấy bảo là anh không so sánh nhưng anh ấy bảo tớ phải như thế vì anh ấy thích như thế.........Bó tay chấm cơm chấm vi en.,
    trứoc dây chơi bời với mấy em nào cũng kể hết với mình.
    Nhưng khi giận thì lại nói bọn nó dễ thương rồi này kia, nhiều khi tớ muốn tát vào mặt anh ta một cái ấy nhưng tớ chả làm được. Chịu thôi.
    Nói chung anh ta thích anh ta, vợ annh ta sau anỳ hay người yêu cucng pahỉ làm ở những nơi có tiếng, làm giỏi , học giỏi, nhiều tiền, dễ thưong một tý, không caànphải đẹp nhưng cái kiểu nói năng thế nói thạt tớ chán quá.
    Nhưng kho hiểu saovẫn cứ yêu.
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    lại mở + mộng roài nhìn tranh thấy toàn màu hồng
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Maà mẹ tớ ấy: cực ghét người bắc luôn, có khi cho dù tớ có yêu nhưng mẹ tớ không dồng ý cũng nên. Hic hic. tớ thật chẳng biết như thế nào cả. Gia đình hay tiìn yêu?
    Mà chọn tình thì chưa chắc đã như mong muốn, mà mẹ thì liệu mình có hạnh phúc không?
    tớ còn đang lo đủ thứ chuyện, tháng 6 về Việt nam rồi. chán thế nên cần các anh chị em tư vấn cho mình với,
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gớm, sến nó một vừa hai phải thôi.
    Tuổi thì mới 21, zai thì nó cóc nói là nó Sẽ lấy đã nghĩ linh tinh vớ vẩn, chọn tình yêu hay chọn gia đình.
    Công nhận cô này có khả năng kịch nghệ hóa mọi sự lên. Xem cái title topic thì thấy ngay.
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu anh chàng ấy và chấp nhận về lâu dài thì...học chữ "Nhẫn" nhé. Chưa gì đã ko tôn trọng nhau thì sau này khó sống lắm. Hãy suy nghĩ kỹ đi ...Đừng vì cái trước mắt mà lãnh hậu quả sau này!
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Về VN rùi làm lại từ đâu
  7. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Anxiety lần này phát hiện và phát biểu nhanh hơn lần trước rồi đấy!
    Mình thì cũng muốn tư vấn lắm, nhưng mà mình nghĩ là mục đích của bạn chủ topic ko phải để cho mình đọc đâu, mà là cho ai đó cơ, nên mình nhường lời cho bạn đó vậy!
    Có một điều là diễn biến tâm lý của bạn trai bạn (cái anh mà lúc đầu bạn chưa yêu ấy)rất là giống mình nhé, có điều là mình thì diễn ra sớm và nhanh hơn nhiều, nên kể cũng hơi lạ là một anh chàng thông minh mà lại như thế đấy!
    Nhân tiện cảm ơn cái blog của bạn nhé! Nó đúng là đem lại cho mình và bạn mình một sự ngạc nhiên lớn, quan trọng là ngạc nhiên cực kỳ thú vị ấy
    Được cntBuyMeLuv sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 21/02/2008
  8. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì hay ho. To tát hoá ra là có 2 người thích nhau qua mạng.
    Theo tôi bạn đang bị anh chàng kia đánh giá thấp
    1. Con gái lớn đi học xa nhà về VN không ăn tết cùng bố mẹ lại ra HN tìm bạn trai. Ở 1 mình ở KS nữa thì cũng liều. Tôi không khoái lắm
    2. Hết tiền ko về nhà họ hàng mà ở lại về nhà zai kia ở. Mặc dù học ở nước ngoài tư tưởng thoáng nhưng phải nghĩ xem gia đình nhà zai kia nghĩ gì chứ (Nếu là bạn bè thì lại khác nhé - vô tư đằng này giới thiệu là người iu)
    3. Chú zai kia theo tôi chả xác định gì với bạn đâu. Ban đầu ve vãn để kiếm chút gì đó (có người cặp kè và này nọ khi bạn ở đất HN) vì thế săn đón chiều chuộng rất nhiệt tình. Nhưng sau đó cũng thể hiện bản chất rồi đấy thôi
    Túm lại chả có kết quả tốt đẹp gì đâu. Việc học bạ của bạn thế chả bao giờ sửa đwọc đâu (luôn luôn là vấn đề đối với anh ta bất cứ khi nào chán bạn). Nên tỉnh táo đi
    Chẳng biết anh bạn ở TTVN kia của bạn có đọc được những bài ở đây ko nhưng tôi vẫn cứ khuyên bạn giải tán đi cho sớm chợ. Tập trung vào mà học hành về VN làm việc và kiếm người khác. Tôi tin rằng để cặp kè thì zai kia vẫn sẵn sàng đấy. Còn bảo chuyện cưới xin thì ... lại cái học bạ, lại chuyện học hành, lại chuyện giỏi giang + .....
    Chỉ là suy nghĩ cá nhân tôi thôi nhé. Việc ở đời này muôn hình vạn trạng lắm. Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn
  9. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu này, cách suy nghĩ này, lối viết này, ... quen quen, giống một vài topic trước đây đã vô tình... đọc phải.
    Là con gái, suy nghĩ như em, hành xử như em... thì... không nên chút nào.
    -----------------------------------------------
    Tính cách làm nên số phận
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ cô chủ topic: Tôi thực lòng tư vấn cho cô ở bao nhiêu topic (tôi không cần dẫn link ra đâu, cô ạ) mà cô chửa SÁNG MẮT ra à?
    Cô thích ai thì thích, cô kịch nghệ hóa sự việc lên thì chối tai lắm cô ạ.
    Cô còn bé tuổi, cứ thích chán đi cho biết thêm nhiều tuýp người. Đó là chuyện tốt. Còn cái trò kịch nghệ hóa này thì chối lắm. Cô cứ sa đà nghiện ngập vào nó thì thiệt thân cô chứ chả thiệt thân ai cả. Vì lâu dần cô sẽ mất đi cảm giác thực tế mà chỉ viển vông với net, với forum, với tình yêu online, với những lần gặp nhau ngắn ngủi với ng này ng khác, bla bla.
    Cuộc sống thực tế - gặp nhau còn choảng nhau dài dài ấy - mấy trò yêu nhau online vớ vẩn lắm - online là BIẾT nhau, chứ online mà YÊU nhau hay THỀ THỐT với nhau hay DỰ TÍNH TƯƠNG LAI thì ghê thực.
    Hự hự.
    Nói khí không phải, mỗi lần có zai cưng cô tí, chiều cô tí, chịu về nhà online chat với cô, chịu đến đưa cô đi chơi, là cô cho rằng đấy là tình yêu phỏng? Thế thì có khối ng yêu tôi, cô ạ. Toàn mấy người mà cô biết đấy.
    1/ Lần nào chả nhanh, chỉ có điều là phát biểu cho nhanh thì tình thế thay đổi sớm, lại phải mất thêm tí tgian soi mọi việc.
    2/ Nếu cô có nhận ra là topic này target đến ai thì PM tôi cái, tôi PM cho người kia cái link, lần này tránh làm recap trong TMG.
    3/ Ai nói anh chàng kia thông minh?
    4/ Hic, hy vọng là không phải cô cho rằng tôi từng PM link 1 cái blog nào đó cho cô chứ hả? Lời cám ơn kia chỉ có thể 1 là gửi cho cô chủ topic, 2 là cho tôi thôi. Mà tôi cóc nhớ tôi PM cho cô cái link blog nào, trừ link bài hát, link hình wiki, hợ hợ, tôi chỉ nhớ thế thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này