1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bớt sống ảo đi, tình yêu onl chả có gì hay ho đâu
  2. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Cưng à, thời buổi này công ty mọc lên như nấm và số lượng công ty biến mất ko rõ nguyên nhân cũng nhiều như lá rụng mùa thu, nên đừng thấy cái "cả công ty to" mà sợ.
    Ơ, thế ko biết có loại công ty to gì mà ko mua nổi cái ô tô cho con trai nhỉ !
    Thứ nữa, anh ta mà muốn có ô tô, thì nên tự kiếm tiền mua đi, nói với em (dù đùa hay thật) mua cho anh ấy hay đòi bố thì cũng hơi buồn cười nhỉ. Con trai có thể ko cần phải thật sự tài, nhưng cần có chí, cái chí nó cùn thì hơi chán đấy!
    Thêm nữa nhé, anh ta 27 tuổi, xin lỗi em chút chứ người tháo vát thì 24, 25 tuổi cũng mua ô tô được rồi (xem nào, nói chugn thế là ra trường 2, 3 năm rồi còn gì, mà ô tô bây giờ rẻ hơn trước nhiều rồi)!
    Nếu em tài thật mà bị hiểu lầm thì việc gì phải sợ, thiếu giai này thì có giai khác, chả chạy đi đâu hết. Có khi lại thấy vui vì rũ được một anh tài nửa mùa _ một nhúm tài năng và một núi kiêu hãnh ấy chứ!
    Mà nếu em xinh xắn, năng lực tốt, văn hoá tốt, nói chugn là hoàn hảo thì thậm chí còn chả có chuyện hiểu lầm kéo dài đâu cưng ạ, hữu xạ tự nhiên hương, có chụp bao tải lên nó vẫn toả ra đấy!
    Hi hi, chỉ sợ ko phải hiểu lầm, mà là đang khấp khởi đinh ninh mở mắt vén mây thấy mặt trời hoá ra lại là một cục đèn trần thôi !
    MK à, tuy phía trên chị cũng nói em khá nhiều, nhưng đọc lại bài em, chị thấy em đáng thương hơn là đáng giận.
    Chị cảm thấy em nhìn cuộc đời nó ngây thơ và trẻ con thế nào ấy.
    Sao chưa có gì mà đã đến nhà người ta ăn cơm với ở lại nhà rồi. Đồng ý là có thể người ta mời nhiệt tình, nhưng chị tin là người ta sẽ nghĩ về em ko hay đâu: Em nên hiểu là rất nhiều khi người ta mời là để nghe được câu từ chối đấy. Em thật là non nớt và dễ tin người quá.
    Thứ hai, cái chuyện anh ta nói với em như thế ko hay chút nào.
    Chuyện anh ta muốn có vợ đẹp, giỏi, ngoan là chuyện bình thường, đấy là mong ước ngàn đời của phần lớn đàn ông.
    Nhưng chả có ai có chút lịch sự (ko cần đến mức tế nhị nhạy cảm tinh tế gì đâu nhé) lại hồn nhiên đặt nó thành vấn đề sòng phẳng trước mặt người mình yêu như thế!
    Chị đồ là: thứ nhất văn hoá ứng xử của anh ta hơi ... đặc biệt, thứ hai, em cực kỳ lép vế trước anh ta, em tỏ ra cực kỳ quị luỵ anh ta, nên anh ta mới có cơ đối xử với em như thế! Rõ ràng, anh ta phải có gì thì mới có quyền đặt điều kiện cho em đúng ko nào?
    Lời khuyên:
    1. Anh ta có nhiều thứ đến mức để em bỏ qua sự bất lịch sự, thô lỗ và thực dụng của anh ta ko? Nếu ko thì bỏ, nếu có thì xem 2
    2. Em có đủ khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn của anh ta ko? Nếu ko thì bỏ, nếu có thì tất nhiên là tiến tiếp.
    Chẹp, mà chị thì ko hiểu sao anh ta có gì để mà em thích thế nhỉ?
    Tài bằng giời mà văn hoá ứng xử như thế thì hơi ... độc đáo nhỉ?
    Vì thực tế là văn hoá đó thì ít khả năng là người rất tài lắm cưng ạ, chỉ hơi tài là cùng thôi, do đó em cũng chuẩn bị tinh thần vén mây nhìn thấy đèn điện đi!
  3. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị biết rằng chị đang làm 1 việc vô nghĩa, thế nên, bài post này là bài thứ 3, và là bài cuối cùng chị post vào NHỮNG topic của em.
    Em àh, cùng là con gái với nhau, chị chân thành khuyên em, nên bớt thời gian ol, để nhìn ra ngoài cuộc sống, xem ở ngoài kia, người ta sống thế nào, yêu ra sao. Em hãy nhìn rộng ra những người con gái xung quanh em, xem người ta được yêu như thế nào, được trân trọng ra sao, cho dù người ta chỉ là một người con gái bình thường , không có gì xinh đẹp. Rồi nhìn lại mình xem, em đã có một tình yêu nào đáng gọi là tình yêu chưa, cho dù, nhiều cái em làm, còn hơn những người đã yêu lâu (đi từ ĐN ra HN để gặp mặt, ở ks, đến nhà bạn trai ở...). Tất cả những việc em làm khiến cho người ta nhận thấy, em ko tự biết quý trọng giá trị của một người con gái và em hành xử không thông minh.
    Lên mạng kể lể, khóc lóc, (chị xin lỗi phải nói thẳng - rất nhạt), để đánh tiếng cho ai đó là một cách rất rất không thông minh đấy em ạh!
    Yêu thương là yêu, thương, và trân trọng. Em đã hiểu hết những từ này chưa
    Nếu không tự biết coi trọng bản thân, thì sẽ khó được những người xung quanh coi trọng.
    Chào em!
    Được pinochiohp sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 21/02/2008
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Túm lại đó là 1 tên hợm hĩnh .
    bỏ được thì tốt , còn không bạn sẽ phải chịu khổ dài dài , vậy thôi .
    bạn đừng bao h hy vọng anh ta sẽ thay đổi , bản chất của 1 con người không bao h thay đổi được .
    chỉ riêng chuyện anh ta chê việc học hành của bạn và có 1 đề nghị rất nhố nhăng là sau này muốn bạn mua 1 chiếc oto cho anh ta là đã thấy rõ bộ mặt thiên về vật chất của hắn .
    Kết luận tên này là 1 kẻ ko thể tin tưởng được .
  5. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Được pinochiohp sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 21/02/2008
  6. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Dù có là ảo hãy cứ sống thật với mình đó là điều tốt nhất .Mạng Ảo không có gì là xấu , nhờ có mạng mà chị đã quen được những người bạn tuyệt vời và các bạn trẻ đó cũng đã làm được rất nhiều điều có ích trên mạng .
    ( như trang web http://vinguoibenh.org )
    Chị chỉ chưa yêu ai thôi .
    Chị nghĩ tình yêu online cũng không xấu với điều kiện hai người tuyệt đối hai người đến với nhau thật lòng và không được đánh bóng bản thân .
    Cô bé chủ topic thân mến, chị luôn thấy em rất quen ở những chuyện em viết khiến chị liên tưởng đến một ai đó cũng đã từng hỏi về tình yêu qua mạng .
    Nhưng cách em lập topic này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến với anh chàng bạn trai của em, rất nhiều người chắc chắn không ưa sự khoe mẽ của anh ấy , tuy rằng anh ấy hơi Nổ quá và hơi Tự kỷ quá thôi chứ không hoàn toàn là xấu .
    Tuy nhiên chị nghĩ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của một người đàn ông khi bị đưa lên một topic để mọi người đánh giá như vậy , tốt nhất nếu anh ấy là thành viên của ttvnol.com em nên khoá topic này lại .
  7. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    1/ Lần nào chả nhanh, chỉ có điều là phát biểu cho nhanh thì tình thế thay đổi sớm, lại phải mất thêm tí tgian soi mọi việc.
    2/ Nếu cô có nhận ra là topic này target đến ai thì PM tôi cái, tôi PM cho người kia cái link, lần này tránh làm recap trong TMG.
    3/ Ai nói anh chàng kia thông minh?
    4/ Hic, hy vọng là không phải cô cho rằng tôi từng PM link 1 cái blog nào đó cho cô chứ hả? Lời cám ơn kia chỉ có thể 1 là gửi cho cô chủ topic, 2 là cho tôi thôi. Mà tôi cóc nhớ tôi PM cho cô cái link blog nào, trừ link bài hát, link hình wiki, hợ hợ, tôi chỉ nhớ thế thôi.
    [/quote]
    1. Ko có gì để reply
    2. Chẹp, tớ xợ lắm, ko dám nói tên ra đâu
    3. Cô chủ topic nói (ko nhớ là thông minh hay từ gì đại laọi thế)
    4. Thực ra trừ câu đầu, đoạn đằng sau là nói với chủ topic đấy, xin lỗi vì ko nói rõ ràng
    Cái blog của chủ topic thì cực kỳ tình cờ cũng như bất ngờ trong một đêm vật vờ mắt mũi lờ đờ nhìn bờ thấy bụi ko hiểu sao lại sờ được, tớ cũng ko nhớ bằng cách vớ vẩn nào, vì chưa bao giờ có ý rớ đến blog đớ. He he, thêm câu kết bài nhé: Và khi tìm được thì tớ thốt lên "Ơ" !
    Ah, nhớ rồi, từ một sự ngẫu nhiên chỉ có thể nói là do Chúa sắp đặt thôi!

    Tóm lại là tìm thế nào ko cần kể ra đây.
    Nhưng Anxiety cũng đừng mắng em ấy nữa, anxiety phải thấy là em này rất là đáng thương cơ!
    Vì em nhìn moị việc ngây ngô quá!
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Yêu à, chẳng qua là choáng ngợp
    Yêu à, chẳng ai nói với ng mình yêu cái kiểu như nói với nhân viên thế cả ....
    Yêu à, nhất là ban đầu, vô điều kiện
    Yêu à, ko phải đâu
  9. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Luôn thích những bài viết của pinochiohp, ngắn gọn, súc tích, nhẹ nhàng, đầy đủ cả lý lẫn tình !
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    có lẽ bạn trai của chủ topic đang cài cắm trước những lý do để có thể sau này được rút lui an toàn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này