1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này muốn lòi mắt.
    Nói chung là cả 2 fía đều hâm như nhau! Ông kia càng hâm hơn!
    Bye bye là vừa.
    P/S: chủ topic là ai -> đóan ra được rồi! kkk
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Độ xác thực của topic này k biết tới đâu, nhưng hôm nay ngứa tay chân anh mạn phép tham gia góp một vài nhời với đồng đạo để gọi là..
    Trước tiên cho phép anh có lời khen kép nữ trong lớp diễn này:
    - 21t từng đậu vào kiến trúc: với 1 cái học bạ dở ẹt.. thì ra cái trường của bọn Kiến dễ dàng để lọt vào như thế.
    - Lại gặp số hên: có gia phụ làm ở sở đường dây thép, nên bọn quạt mo cho cái học bổng tận bên xứ Củ Sâm.
    - Dây thần kinh ngại ngùng e thẹn thùng bị đứt+xâm mình: mới gặp một thằng giai xó chát nào đó lần đầu, thế mà dám đi theo nó đi bẻ táo... rồi lại còn đến nhà của ảnh để tạm trú 3 ngày Tết.
    Lời khen kép nam:
    - 27t mần mướn nghề im bọt ếch bọt: đạo đức sáng ngời, không gái gú, thuốc thang, rượu chè giai gái.. xứng đáng là cháu ngoan nhất của BH. BH ngày xưa còn có thói xấu là hút thuốc lá, còn thằng kép này thì.. tịnh không.
    - Đàng hoàng đến bỉ ổi: mới quen gái được 2-3 bữa, gái thì lại ở ks.. xứ Bắc lạnh lẽo là thế nhưng chỉ dám dẫn gái đi coi pháo bông+ôm eo ếch từ phía sau.
    - Con nhà giàu+học giỏi+có đầy "chí" rận ở trên đầu.. nhưng vẫn vò võ k có 1 mống gái bên mình. Gặp gái lênh bênh đâu đó vài 3 ngày xem như đã vồ được con mồi đầu tiên mừng húm.. 3 chân 4 cẳng dẫn gái về nhà ra mắt gia phụ và tổ tiên.
    Túm lại: Kép nữ ngậm củ sâm học nghề nặn tượng+tư duy bị dị dạng và hình như nó bị bờ rô lum. Kép nam hành nghề sơn đông mãi võ, chuyên nghề bán thuốc dạo + xnk thủy sản như con đĩa và côn trùng như muỗi, kiến.
    Những cô nàng dại trai:
    Đáp máy bay từ TPHCM ra Hà Nội, Hương vội vã gọi điện cho chàng người yêu quen trên mạng ra đón. Tiếp đó là một tuần ?oăn chơi nhảy múa? và sống như vợ chồng với chàng. Tất nhiên chi phí hết bao nhiêu, Hương chịu tất!
    Chỉ sau vài dòng chat chit ngắn ngủi cách đây hai tháng, Hương và Kiên bắt đầu trao đổi số di động.
    Họ nhắn tin, gọi điện cho nhau đêm ngày không biết chán. Kiên nói yêu Hương và mong muốn được gặp cô nhưng vì "điều kiện công việc" khiến anh không thể đáp máy bay vào TPHCM.
    Không cần Kiên phải nói nhiều, Hương nói chắc nịch "tháng sau em ra Bắc với anh".
    Và điều đó đã thành sự thật. Bản thân Kiên biết mình "vớ bẫm", anh chàng tạm thời cắt đứt liên lạc với người yêu hiện tại để đón "vợ" từ ngàn cây số xa xôi đến gặp mình để "phát triển tình cảm".
    Hai người không tốn nhiều thời gian vì có mấy khi được gặp nhau. Họ nhanh chóng tiến triển mọi việc như một lẽ tất nhiên. Bản thân Kiên vừa có tình, vừa không mất tiền chỉ với vài lời hứa hẹn hão huyền và chứng minh bằng cách dành toàn bộ thời gian cho Hương.
    Quen nhanh, yêu cũng nhanh dường như đã trở thành một hiện tượng ít nhiều ?odính líu? đến internet. Nhưng các cô gái càng ngày càng táo bạo và cả tin khi nghĩ những dòng chat là hiện thực. Họ tin tưởng một cách mù quáng và đâm đầu đi chứng minh tình cảm bằng cách cho chàng tất cả, đơn giản hơn là tin rằng "anh ấy ngoài đời cũng vậy".
    Song các cô đâu có biết nhiều chàng chỉ đóng đúng kịch bản bạch mã hoàng tử trong thời gian nàng ở bên cạnh mình, đến lúc nàng đi chàng lại "trở về đúng nghĩa trái tim anh" với bộ mặt thật là kẻ vô công rồi nghề, chuyên ăn bám bố mẹ.
    Tốn tiền, tốn thời gian vào những chàng trai đào mỏ, có cô thậm chí tin đến nỗi có bao nhiều tiền của, tài sản đều cho chàng "mượn làm ăn" hết, đôi lúc chàng nói thẳng là "thua lô đề, cá cược" và "giờ chỉ còn mình em bên anh, em mà không giúp anh thì anh chết". Tội nghiệp người yêu, các nàng lại xì tiền ra cho mà không hề biết rằng chàng chỉ dám mở miệng xin mình chứ còn người yêu thật sự của chàng còn lâu chàng mới dám....
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá,các bác làm ơn đọc kĩ lại bài hộ cho em.
    Em không có ý quen anh này đâu các ACE . sau khi gặp rồi mới có tình cảm thế này đấy chứ, nhưng nói chung anh ấy thực dụng quá nên buồn thôi.
    Đâu phải ai yêu trên mạng cũng đều ngu ngốc cả đâu ạ.
    Có ai dám chắc là tình yêu ngaòi đòi nó tốt hơn không? có nhũng nguời yêu nhau qua mang va cung co gia dinh rồi đấy thôi, nói chung cái gì cũng phải nghĩ hai chiều, nếu anh nghĩ thế nào thì nó sẽ ra thế ấy, thế thôi, nếu nghĩ ham thì no hâm mà nghĩ không hâm thì nó bình thường, thế thôi..
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bà này sờ pam hay sao ấy
    [​IMG]
  5. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em nên đóng topic này lại đi cô bé ạ ?
    Bác Tetuong , em không muốn đôi co với Bác .
    Bác nhìn con gái người ta Bác phải nhìn ở cái đoạn đường người ta bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội chứ ? Đó là sức mạnh của tình yêu và nếu không phải là yêu, không vượt qua được những định kiến xã hội như vậy . Em nói thật không phải người con gái nào cũng làm được cái điều dại dột đó đâu Bác ạ ..
    Có rất nhiều người đàn ông không được yêu như thế đâu Bác.
    Điều mong muốn có một tình yêu đẹp , lãng mạn là điều mong muốn muôn đời của loài người nhất là khi ta đang còn trẻ .
    Bác không nên dùng câu chữ văn đời chỉ trích như thế chứ ?
    Hãy nên nhìn các bạn trẻ bằng một lý trí tỉnh táo nhưng không phán xét và bên cạnh đó là một trái tim tình người để dễ hiểu và thông cảm cho tuổi trẻ, tuổi dại khờ mà Bác cũng đã từng trải qua .
    Bác cứ coi mình và đặt mình như một người Anh trai với một cô em nhỏ chứ ạ ? Điều đó có khó quá không Bác nhỉ
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    vâng em cũng xin đóng nốt topic lại vạy, vì thấy đả kích em chứ chả co tư vấn gì sất.
    Bác nào tư vấn xin các bác tư vấn mà vui lòng chat với em qua yahoo messenger:
    chieudongmatxcova_vnn
    ok. thanks
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài bác đó thấy khoái lạm dụng ngôn từ xảo ngữ, ấn tượng ít nhiều nhưng có vẻ thể hiện quá
    [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 22/02/2008
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    KAKA, MỚI ĐỌC HẾT TRANG 1 THOI, CHẢ CẦN PHẢI ĐỌC TRANG SAU LÀM GÌ. NÓI CHUNG LÀ CÁI LOẠI NHƯ CHỦ TOPIC Ý MÀ..... VỨT THÔI.
    CÁI THẰNG MÀ EM BẢO EM IU NÓ RÙI NÓ BỎ EM Ý, NÓ BỎ EM LÀ ĐÚNG ĐẤY, NHÀ NÓ THẬT CÓ PHÚC NÊN NÓ BỎ EM SỚM
    CÒN CÁI THẰNG THỨ 2 CŨNG LÀ LOẠI VỚ VẨN GIỐNG EM QUÁ CƠ
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Em gái này chọn thế nào chả được, đấy có phải tình yêu đâu mà bền với vững.
    Em bay ra HN để gặp "người em yêu" thế mà gặp xong em lại quay phắt sang yêu " người em ko yêu", sau 1 ngày gặp nhau thì ôm nhau, sau đó thì ăn uống chơi ..., nữa thì về hẳn nhà "người em ko yêu giờ đã yêu" để ở, sợ em này quá.
    Nói thật chứ em làm thế zai nó khinh đấy em à, chú 27t kia chắc cũng coi em để chơi bời thôi, thấy em về VN nó mới gọi vì lúc đấy mới gặp mà lợi dụng được chứ, tán qua mạng thì được cái x gì đâu.
    Chỉ tội nghiệp cho chú "người em từng yêu" kia, à, mà may chứ, ko lại phải mọc sừng.
  10. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cái a chàng Ngoại Thương chỉ là kẻ thích sĩ diện hão thui, lại khinh người ra mặt. Những kẻ này chỉ biết nhìn bề ngoài mà yêu thôi, chẳng cần biết tình cảm mô tê j hết --> ích kỉ.
    Cái a chàng mà bạn thích từ đầu thì chẳng có j là qtam đến bạn cả --> k yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này