1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại là 1 thành quả sáng tạo của trí tưởng bở bay xa
    Theo chân bài viết của 1 số mem kỳ cựu như Mod Anxiety thì dường như em này chính là nhân vật " ai cũng biết là ai "
    Em này lập pic ở đâu là "phang" nhau to ở đới !
    Chạy mau kẻo .... bị lock nick
  2. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không phải những cái này viết cho mình nhưng có tí ý kiến thế này:
    1. Vàng vàng: Sức mạnh của tình yêu để đi cả quãng đường xa - để vượt qua định kiến xã hội: OK. Nhưng thực chất thế nào???? gặp một anh không yêu cái là đổi luôn. ----> ÔI mình nể phục cái sức mạnh của tình yêu ban đầu quá
    2. Cái đỏ: Nếu mà được yêu theo cái kiểu đó thì tôi và không ít bác khác cũng phải bội thực chứ chả chơi
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi ái ngại cho người con gái như thế!
    Vì nếu chỉ là "say nắng" thôi mà đã bay từ Đà nẵng ra ngoài này thì công nhận bạn gái đó có sức khỏe không bình thường.
    Còn nếu đã yêu rồi mà lại mới gặp đã đuổi đi thì tình cảm bạn này không bình thường.
    Tún lại là không bình thường.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hai thằng đấy là 2 thằng đểu. Thôi chát với anh rồi yêu anh nhé.
    Anh đang rảnh.
  5. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Già rồi không hiểu nổi những chuyện trẻ quá thế này
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Recap sự việc cho đến giờ này:
    12/01 [topic]1007830[/topic]
    13/01 [topic]1008043[/topic]
    15/01 [topic]1009095[/topic]
    17/01 [topic]1009559[/topic]
    21/02 [topic]1020624[/topic]
    Cô chủ topic ơi, xin cô ạ, chính cô thích trắc trở hóasóng gió hóa cuộc đời tình ái của cô thôi, cô đọc lại nè:
    12/01 [topic]1007830[/topic]
    15/01 [topic]1009095[/topic]
    17/01 [topic]1009559[/topic]
    21/02 [topic]1020624[/topic]
    Cô có tự nhận thấy gì không cô? Độ dài tên topic ngày càng tăng. Cô ngày càng kịch nghệ hóa mọi việc lên đó cô à.
    Cái này không tốt cho cuộc sống đâu cô. Làm người ai chả có lúc sên sến một tí, nhưng sến quá nó lậm vào người thì chít.
    Giờ cô có còn tí khả năng phát triển tình cảm với người nào mà không thông qua TTVN/YM không cô? Cô tự trả lời với chính cô nhé. Cô xem phim Matrix rồi đấy! Cô đang ở trong Ma trận do chính cô bày ra, giờ tùy cô chọn tiếp tục sa đà nghiện nghập vào nó hay là dứt ra mà thôi.
    Quyết định nằm ở cô.
    @ TT02: Chào mừng sự trở lại của TT02 và 1 bài có xì tin mới trong phong cách.
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì dĩ nhiên không biết nhiều về cái sự vụ này mà có biết thì tớ cũng dùng biện pháp khác là PM không góp ý một cách công khai trực tiếp như kiểu một số bạn làm thế này .
    Tớ chẳng quen biết gì chủ topic cả nhưng thực lòng tớ thấy hơi xót xa cho một cô gái với những lời góp ý chân thành của những người hiểu rõ được sự việc như kiểu các bạn, public như các bạn chẳng hay chút nào , thực lòng đấy .
    Hãy nhìn lại cách làm của mình bạn ạ .
    Lời khuyên chỉ thực sự có ích khi cách cư xử và cách làm việc của người ta có nhân tâm mà thôi .
    Sao không dùng đến biện pháp khác nhỉ khi mình biết rõ sự việc và vẫn muốn khuyên bảo thực lòng đối với người khác .
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu thực hư thế nào, nhưng lỡ tớ là anh chàng của bạn đọc cái này, sẽ bực mình lắm
    Có chuyện gì thì về tỉ tê khóc lóc hay chửi mắng nhau cũng được
    Ai lại đi đem nó lên diễn đàn để public thế này
    Nhất là khi người ta cũng là người trên diễn đàn
    (không những thế còn là người ai cũng biết là ai)
    Không thích cái tính buôn chuyện
  9. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Không public thì xin tư vấn thế nào được. Ai muốn người khác tư vấn cho mình mà chẳng phải kể ra, càng chi tiết càng dễ tư vấn chứ. Có chuyện gì cũng khóc lóc tỉ tê vời nhau thì cần gì tồn tại cái Box này nữa nhỉ?
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiêu đề kêu như ............. mõ định nhảy vô tư vấn. Đọc 1 hồi hoá ra nhân vâth quen thuộc của box.
    Cũng muốn nói mấy câu để em nó thức tỉnh từ giấc mộng online cơ mà các bác lão làng phang phập thế mà em nó vẫn chưa tỉnh đúng là bó tay.com
    Em gái ơi, giọng văn của em ko ai lẫn vào đâu được, chị chưa và ko bao giờ có ý định va chạm với em (sợ mình bị ăn nhằm cái búa ) mà còn nhận ra chứ đừng nói đến các bậc lão thành.
    Đời vốn đã ảo, mạng còn ảo hơn. Nếu em cữ mãi chạy theo giấc mộng online rồi lại thủ dâm tư tưởng như thế này biết bao giờ em mới thực tế được trong đời ảo.
    Ở tuổi em thích ko có gì sai, yêu cũng chẳng sai nhưng thích như thế nào, yêu như thế nào và yêu người ra sao đó mới là điều quan trọng. Em quen trên mạng, em thích trên mạng cũng ko sai nhưng khi yêu là ra ngoài cuộc sống thực tế thì em phải sáng suốt. Là một cô gái trẻ, dù bây giờ có tân tiến và phát triển đến đâu em vẫn cần phải biết cách tôn trọng bản thân mình. Tôn trọng bản thân thể hiện qua những hành động, ứng xử, lời nói, việc làm ... của em. Nếu em ko biết cách tôn trọng bản thân em dĩ nhiêu em cũng ko bao giờ có thể làm người khác tôn trọng em. Lẽ dĩ nhiên anh chàng mà em khen hết mực đó càng ko tôn trọng em. Tất cả những hành động của anh ta đã thể hiện điều đó. Nếu em tự thấy mình thông minh mà vẫn ko nhận ra được chị quả ko hiểu cái thông minh của em dùng vào việc gì đây???
    Vài lời thế thôi các bác đừngném đá em nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này