1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ten chủ đề :Cần tư vấn tý cho chuyện này .Mong các ACE giúp đỡ.^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 21/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji71

    jumanji71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải có thành kiến hay gì cả . Lắng nghe bạn nói, người ta sẽ biết bạn là người như thế nào .
    Non sông dễ đổi, bản tính khó dời .
  2. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì em vẫn nghe hết mọi y'' kiến từ đầu topic đến giờ đấy ạ nhưng chỉ có điều có lẽ em cũng hơi mạnh bạo thật, điều này em đã thú nhận rồi.Vì Con người em nó là như vậy, yêu ngoài đời thực tế không phải là không có(làm quái gì có chuyện chỉ thích yêu qua mạng như ai đó nghĩ ) nhưng noi thật là vì hoàn cảnh công việc, môi trường học tập và nhiều thứ khác chiếm quá nhiều thời gian của mình .Học ở bên kia thì cũng tương đối vất vả, bạn bè cũng không nhiều, đôi khi có người bạn chia sẻ trên mạng cũng là quý lắm rồi.Vậy thì yêu nhau có sao, nhưng cũng phải chấp nhận thực tế là khi gặp ngoài đời sẽ khác và dù có thay đổi hay không thay đổi thì cũng sẽ phải đón nhận, nhưng hi vọng thì vẫn cứ hi vọng thôi ạ.
    Chuyện của em thì nói chung trước lúc lên đường về nhà và chia tay anh chàng đó thì anh ta cũng có bảo là" anh sẽ vẫn chờ đợi em học xong", bảo là :"em hãy cố gắng lên, học cho tốt, và chú trọng ngoại ngữ, anh không thích người yêu anh kem'' đâu", có thế thì sau này mnới làm việc được, bên cạnh đó , bọn em vẫn chat với nhau và những lúc em thức khuya anh ấy cũng hay quan tâm và bảo em nên đi ngủ sớm, không nên thức khuya nhiều và vẫn hỏi thăm em.Chỉ có điều em cần sự tư vấn của mọi người để xem là người này như thế nào: liệu nhũng lời nói đó có phải là thật không, hay là nếu có y'' làm giàu nhanh chóng như anh ta hay nói thì biét đâu lại là một người có thể chạy theo vật chất nhiều hơn là tình cảm. Mặc dù em thấy anh ta cũng sống khá tình cảm, hay là anh ta thích yêu những người vừa giỏi vừa giàu có? Đó là câu hỏi em đang đặt dấu hỏi?Còn yêu thì dĩ nhiên bọn em chưa có gì sau đậm vì mới yêu chưa đầy một tháng.Cần tìm hiẻu nhiều hơn sau khi em về Vn.Để xem từ đây đến lúc đó mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    không bít bác chủ đã có decide cuối cùng chưa nhơ?
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có điều em cần sự tư vấn của mọi người để xem là người này như thế nào: liệu nhũng lời nói đó có phải là thật không, hay là nếu có y'''' làm giàu nhanh chóng như anh ta hay nói thì biét đâu lại là một người có thể chạy theo vật chất nhiều hơn là tình cảm. Mặc dù em thấy anh ta cũng sống khá tình cảm, hay là anh ta thích yêu những người vừa giỏi vừa giàu có? Đó là câu hỏi em đang đặt dấu hỏi?Còn yêu thì dĩ nhiên bọn em chưa có gì sau đậm vì mới yêu chưa đầy một tháng.Cần tìm hiẻu nhiều hơn sau khi em về Vn.Để xem từ đây đến lúc đó mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

    Tham vọng mơ ước làm giầu không có gì là xấu , thậm chí là rất tốt đẹp chỉ trừ khi mình có đủ khả năng hay không và quan trọng hơn là cách làm giầu như thế nào.
    Muốn làm giàu nhanh không phải muốn là được đâu em. Cũng có khi được thời phất rất nhanh như các công ty chứng khoán hay bất động sản trong những năm vừa qua nhưng không phải lúc nào cũng như thế .
    Không phải một người coi trọng vật chất là không có tình cảm con người ta ai cũng cần tình cảm cả thôi đừng đánh giá thiên lệch như vậy .
    Nếu anh ấy đã đưa em về ra mắt gia đình và họ hàng dĩ nhiên mối quan hệ này đã có bước chuyển mới đáng hy vọng .
    Em đừng buồn vì cái tình khoe mẽ của anh ấy . Dĩ nhiên tâm lý một người con trai bao giờ anh ta cũng phải hơi khoe mẽ ra vẻ ta đây hấp dẫn lắm ( có nhiều em theo lắm giỏi , xinh đẹp lắm nhưng ta chẳng động lòng )
    Đây là một cái bài cũ rích của một số chàng trai đó em. Đối với chị họ chỉ như một cậu bé to xác thôi
    Cứ gật gù nghe thì cứ nghe để đấy , thôi thì anh ấy khoe em cũng khoe đi:
    Rằng em có một vài anh bạn học bên đó cũng rất có cảm tình với em , tương kế tựu kế cho chàng đỡ khoe ấy mà .
    Hơn nữa trong mắt chị những anh chàng khoe mẽ như thế chẳng đáng ngại đâu em ạ họ vẫn còn trẻ con ý mà
    Bên cạnh đó có một vài chuyện chị nói với em trước đừng quá ảo tưởng về những gì anh ấy nói :
    1
    Lập một công ty TNHH rất đơn giản không có gì khó khăn ở Việt Nam , số tiền để thành lập một công ty lệ phí thấp không thể tưởng tượng được .
    Số vốn điều lệ tương đương với số tiền Thuế phải đóng hàng tháng , khai càng nhiều đóng thuế càng lớn .( đó là sự thật em ạ )
    2
    Nếu em muốn có thể điều tra Tên công ty của gia đình anh ấy , tất cả mọi thông tin về số vốn điều lệ ban đầu tên những người tham gia và chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật.
    Em sẽ biết , thông thường người ta không khai thật con số đó nhưng cũng đủ để em biết công ty đó hoạt động về lĩnh vực gì ?
  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bạn, tôi cũng có hiểu một chút, mà tôi cũng có dám đánh giá bạn là không tốt đâu, ai mà đi hâm mộ một người không tốt cơ chứ?
    Vẫn là một câu, thật là hâm mộ (có cần phải viết cỡ chữ 6 rồi tô đỏ để bạn ý hiểu rằng mình thực tâm hâm mộ bạn ý chứ không có ý gì khác không nhỉ?)
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Vâng,đọc xong cái topic này của em suốt từ đầu cho đến giờ em phải công nhận một điều đó là chị khá điềm đạm..Sức bật và khả năng kiềm chế rất tốt.. bám trụ khá vững .Em sẽ học theo cái tính này của chị.Ok.em cảm ơn chị rất nhiều.Thanks.
    2.Chị đã bỏ công sức và tư vấn cho em thì em cũng nói vào vấn đề chính luôn:
    Chàng ta có mấy lời mời bên ĐẠI VIỆT, mời anh ta làm nhân viên môi giới chứng khoán, anh ấy bảo hiện tại công ty bên XNK của anh ấy lương cũng không khá gì mấy.Anh ấy có hỏi em là có nên sang bên đấy làm không, theo y'' của em có nói chuyện với anh ấy thì em nói là: Em chẳng thích anh chơi chứng khoán, làm giàu thì cũng từ từ, anh ấy mới 27 tuổi, còn em 21, vẫn còn trẻ, anh làm và đầu tư vào lĩnh vực CK thì nhỡ nó sụp đổ thì lại xôi hỏng bỏng không hết.A ây bảo: muốn nhanh giàu thì phải mạo hiểm chị ạ.Em cũng thấy sợ, và em có bảo là thôi tuỳ anh ấy, em đi học, đến tháng 6 này em mới về hẳn Việt Nam .Còn nếu anh ấy thích chơi thì cứ chơi.Em có nói với anh ấy bảo là : hay là anh thử đến vùng đất mới là Tp.HCM xem sao, vì trong này (chỗ em) có nhièu điều kiện và dễ làm giàu hơn, lương trong này cũng khá cao, anh ấy cũng tỏ vẻ là cũng thích nhưng vì bố mẹ anh ấy có thể anh ấy không thể đi được vì nhà có hai đứa con: cả hai anh em đều đã đi làm, đứa em của anh ấy thì cũng nhỏ hơn anh ấy 2_3 tuổi(lớn hơn tuổi em) và cũng đi làm, sau này nếu cô ấy lấy chồng thì nhà chỉ còn mỗi anh ấy, nên có thể anh ấy không thể vào SG được.
    Còn bố mẹ anh: Có nói chuyện với em, bảo là sau khi emvè VN hãy xin ra HN mà làm, hic hic, như thế sẽ gần nhau hơn, còn anh ấy thì anh ấy cũng bảo là khi nào em về thì anh ấy sẽ chuyẻn sang công ty khác làm, bây giờ tạm thời làm ở công ty này đã(công ty cổ phần XNK AB trên đường Trần Khát Chân).
    Câu mà chị bảo anh ấy trẻ con ấy mà: Em thay có lẽ chị đúng đáy ạ, vì có mấy lần mẹ anh ấy và bố anh ấy cũng gọi em và nói chuyện baỏ tính anh ấy có gì là nói thẳng toạc ra như thé, nhưng không để bụng,hứng lên thì nói, hết rồi lại thôi, nên em hiểu nhưng thực tế nhiều khi rất khó chịu, chị ạ.
    bạn em thì bảo anh ta tính công tử, vẫn còn trẻ con , chưa va chạm nhiều, nhưng em biết tính ông này cũng không vừa, thích hơn người ta, thích ngưòi ta trọng vọng, thích vợ giỏi, làm công ty có tiếng tăm, mẹ anh ấy bảo hẵn cũng cầu kì trong cách ăn mặc, mau hàng là mua hàng xịn, còn không thì chẳng mua hàng dở dở ương ương, không có thì xài cái chả ra gì cũng chả sao, khi nào có thì mua cái xịn luôn cho nó oách.
    Thế đấy ạ.
    Bố anh ấy bảo tính hắn cũng cộc lắm.
    bạn em nó bảo em phải rèn hắn, mà rèn kiểu gì, em mới quen, em thích sống tình cảm, còn mỗi khi em tức hay giận nhau với anh ấy cái gì thì anh ấy cứ lấy điện thoại ra mà nhắn tin với mấy em chân dài, mấy em teen ngay trước mặt , em thấy buồn hết chịu đựng nổi, còn khi bàn chuyện làm ăn thì thôi rồi mắt cứ sáng lên.
    Suốt ngày đi làm về thì cắm cúi online lên muare với cả HHVN buôn điện thoại, timkiếm điện thoại, mua cái nào là về dùng được ba hôm lại bán, lại đổi, bó tay.
    Nhièu khi về chả quan tâm gì, hic hic, cơm canh mẹ nâu, mẹ chiều anh ấy tất.Chỉ dươch cái hắn không chơi bời, hắn không rrượu chè , cờ bạc trai gái và chơi linh tinh.Ngày xưa nghe nói học giỏi bên ngoại thương, diẻm thi thì cao nhất nhì trưòng về môn Chứng khoán hay môn gì đấy.Nhưng mỗi tội cầu toàn quá, chả biét nói với ai thôi thì lên đây bộc bạch cùng cac bác, chia sẻ và khuyên tớ nên làm gì với người này, còn hiện tại tớ chưa tin hắn lắm, đi có mấy tháng mà cứ gọi là phập phồng trong người.
    Nhìu khi em cũng thử hắn: em bảo hay chia tay đi, hắn bảo em nói linh tinh cái gì đấy, anh không thích e nói thế, và bảo em lo học đi.Đôi khi cứ bắt mình phải thế này thế kia, chán không chịu dược mà bảo chia tay thì mình không nỡ.

  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    có cần
    hâm mộ người ta thì phải nói ra
    nói to ra
    k nói được thì viết to ra
    thế mà
  8. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    vàng: Sai rùi bạn ơi, dẫn về nhà cũng chẳng đảm bảo j đâu bạn ah. Đâu có fai cứ dẫn về nhà, thậm chí là dẫn đi tất cả mọi nơi, là chắc chắn ng đó yêu bạn đâu. Nói về tính cách của a ta thì tôi đã nói rồi, k nói lại nữa. Nhưng, bạn nên nhớ là a ta chỉ nói "a muốn bạn gái của a thế này thế nọ" chứ có hỏi bạn có đồng ý làm bạn gái của a ta đâu. Bây h tôi thấy ng ta chẳng quan trọng cái câu này lắm, ng ta cứ nghĩ nói yêu xong 1 cái là đối phương đã trở thành ng yêu rồi. Nhưng bạn là con gái, bạn cũng nên có tí vênh chứ, chưa kể lòng tự trọng.
    Đỏ: Đã là chơi bời thì k có ranh giới bạn ạ. Thậm chí, chơi bời với những ng ở xa còn thích hơn, kiểu như dùng 1 lần ấy mà, còn thích thì cứ như đồ dự trữ thôi.
    Bạn cũng thấy đấy, qua 2 bài viết của tôi, tôi k có ý j đả kích bạn cả, tôi chỉ muốn nói rằng bạn đang tưởng tượng thái quá về mối quan hệ của mình, mqh của bạn chẳng có j gọi là trắc trở cả, thậm chí là suy nghĩ rất trẻ con và đơn giản nữa. Cũng nên cân nhắc về cử chỉ của mình, làm sao để ng khác có thể tôn trọng mình.
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    Được MK sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 22/02/2008
  10. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: anh này cũng bớt thô hơn trong cách đặt vấn đề đấy
    Vàng 2: đây chỉ là bình thường xã giao thôi mà. Có thể anh ấy có tình cảm với em, song đó là từ những fact khác, còn chỉ những hành động này thì unconcludable
    Vàng 3:
    1/ Một cách tuyệt đối, ko xét trong tương quan với em, chị thấy anh ta ko có vấn đề gì về mặt suy nghĩ:
    Muốn kiếm tiền là tốt.
    Muốn kiếm tiền nhanh cũng tốt, hơi mạo hiểm thôi.
    Muốn có vợ kiếm tiền giỏi cũng tốt, anh ta mà muốn ngược lại mới là điều phiền đấy!
    Nhưng anh này có vấn đề về việc nói những điều anh ta muốn, khách quan thi ai cũng thấy là thô lỗ và bất lịch sự, gắn với một văn hoá ứng xử (ko phải văn hoá nhé) hơi ... tồi tàn!
    Chị tin là anh ta có thể tài, nhưng ko phải rất tài đâu. Em đã từng học đại học, chả lẽ em ko biết thi một hai môn gì đó mà nhất trường thì đã nói lên cái gì đâu, hãy trình điểm trung bình khi tốt nghiệp của anh ấy ra, may ra mới có thể đánh giá được. Mà bản thân điểm ko phải luôn là một metric tuyệt đối đúng, có ko ít người chị phục mà điểm họ toàn dưới 8.5 hết, nhưng thành tích chinh chiến thi thố Olympic suốt mấy năm đại học của họ + khi ra trường thì là các giải cntt thì có thể gọi là hiển hách đấy.
    Một điều đơn giản dễ nhìn là 27 tuổi chưa tự mua xe ô tô (mà lại muốn nhé, người có tiền ko muốn mua thì ko nói) thì ko gọi là rất tài được. It''s a sure and certain thing.
    Một điều đơn giản nữa là người rất tài thì ko cư xử như anh ta. Càng tài giỏi thì càng dễ bao dung trước default của người khác. It''s a certain and sure thing
    Tóm lại, anh này là người hơi tài, hơi giàu, hơi thực dụng, hơi thiếu tế nhị, etc nếu xét một cách tuyệt đối!
    2/Nhưng để nói là anh ta cư xử thế có phải với em ko, thì phải xét xem anh ta trong tương quan với em thì là gì:
    Em phải identify xem em thích anh ta ở điểm nào, cộng với nói về bản thân em như thế nào (hình thức, học vấn, nền tảng gia đình, etc), quan trọng là quan niệm về tình yêu của em, thì mọi người mới tư vấn cho em là có nên tiếp tục với anh ta ko (cho em nhé, còn với nhiều người thì bất kể mình thấp kém thế nào, bất kể anh ta giỏi bằng giời thế nào, thái độ như thế cũng ko đáng để cố níu kéo rồi)
    Còn nếu em ko muốn cung cấp thêm fact, muốn tự phân tích thì chị nghĩ em nên ptich thế này:
    1. Nếu em thấy em có đủ những phẩm chất để làm đối trọng với anh ta (xinh, học giỏi, tương lai rộng mở) thì hãy trình bày fair and square những điều mà em nghĩ anh ấy nên thay đổi.
    Nếu anh ta biết đường thay đổi để giữ em thì tiếp tục, nếu ko thì tuỳ vào em tin em đủ yêu để bao dung cho sự thiếu tôn trọng của anh ta với mình thế nào. Nếu đủ thì tiếp tục, ko thì bỏ.
    2. Nếu em thấy em thua kém anh ta quá nhiều thì em chỉ có thể hy vọng là anh ấy thông cảm cho em mà thay đổi thôi (hơi khó đấy một khi anh ấy đã ở chiếu trên và bắt thóp được em). Em ko thể đòi hỏi anh ấy nghĩ khác bằng cách cho quan niệm của anh ấy là thực dụng, là ko tốt, etc được. Người ta chỉ có thể rao giảng đạo đức áp đặt lên mong muốn của người khác khi người ta ở vị thế bằng hoặc hơn mà thôi. Còn một khi em đã chọn cho mình vai "quị luỵ" thì cũng chấp nhận để anh ấy "đặt chỉ tiêu phấn đấu để được làm vợ anh" với em thôi! Rất buồn nhưng c''est la vie!
    Nếu anh ta ko chấp nhận thay đổi thì có 2 khả năng:
    1. Em cho danh dự của em không bằng những gì em được khi yêu anh ta-> tiếp tục yêu và cố chịu đựng
    2. Nếu trọng danh dự hơn-> Bỏ đi tìm anh khác vừa tầm!
    Được cntBuyMeLuv sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 22/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này