1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi thói quen thức đêm- đã ai làm được chưa??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minhdhs, 04/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungpeking

    trungpeking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    tớ toàn thức đến 5h nhưng cũng ko đến nỗi 11h dậy,toàn 1,2 giờ chiều lồm cồm bò dậy kiếm cái j` bỏ bụng rồi lại thấy mệt mệt mỏi mỏi lại ngủ tiếp thêm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng nữa cho nó đỡ bị dở giấc ngủ.
    nhiều hôm nghỉ hè còn 3 h chiều dậy,ăn gói mì rồi đi đá bóng.
    cứ ngồi trước máy tính nghịch nghịch mà chẳng biết nghịch j` đã đến sáng rồi,nhiều lúc chẳng biết làm j` mà chẳng dứt khỏi cái chỗ ngồi đc.thế mới khổ.
    nhưng mà kể ra cũng hơi thiếu điều độ 1 chút,cái thời gian nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng hơi ít,cho nên da cũng đẹp lên hehe.
    chỉ khổ lúc nào có việc gì nằm trên giường khó ngủ quá,thế nên hồi đại học bùng học liên tục hihi
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bác thức đêm là do bác chưa đi làm, ngày bác ngủ cả ngày thì làm sao đêm chẳng không thức. Còn về giấc ngủ thì theo em biết giấc ngủ trưa còn quan trọng hơn ngủ đêm( ko có nghĩa là đêm ko ngủ). Theo em thấy thì 7 tiếng buổi đêm, và 30''-1h30'' ngủ trưa. Nếu làm được như thế đảm bảo bác cả ngày minh vẫn làm việc
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    THì bác cứ uống nhiều cà phê vào, thức 2 ngày xong thì buồn ngủ hết!!!!!
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bác cứ đặt alarm liên tục đảm bảo nó koc ho bác ngủ sớm đâu.... em toàn ngủ sơm tầm 10h....
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Cứ chiều tập thể dục cho thấm mệt vào, không ngồi máy nữa, kô online nữa===>> Về ăn uống tắm giặt rồi sẽ lăn ra ngủ. Ngày nào cũng thế khoảng 1 tuần thì không những người khỏe ra lại bỏ được thói quen thức đêm.
    Hồi còn thất nghiệp em cũng y như bác. Giờ thì đều đặn cứ 11h-12h thì đi ngủ 6h-6h30 dậy.
  6. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Em 3h AM đi ngủ, 9h dậy. Chiều đến lớp đi ngủ 1 tiết gọi là ngủ trưa, đam bảo mấy tiết sau tỉnh như sáo.
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì bạ đâu ngủ đó, miễn là có... gối.
  8. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Nhất con gái SG, anh nể em đấy. Anh thì ngày nào cũng fải về trước 9h, về muộn hơn là bị ngủ gầm giường..khộ ơi là khộ
  9. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    em cũng thức khuya lắm, chán chán
  10. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    uống thuốc ngủ điều độ và đều đặn trong vòng 1 tuần, sẽ tạo nên thói quen mới

Chia sẻ trang này