1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi.

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sieusaobongda, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi.

    Anh chẳng biết liệu em có thể hiểu được ý nghĩa sự thay đổi của anh không?

    Anh đã không còn hứng thú với những trận bóng đá trực tiếp trên ti vi, đã không còn say mê với hàng loạt những đĩa game mới xếp đầy trên bàn, không thích ngồi đấu khẩu hàng giờ với lũ con trai xem đứa con gái nào xinh hơn, đứa nào dễ thương hơn. Anh làm việc gì cũng chẳng ra hồn. Lúc nào cũng bứt rứt. Anh chẳng hiểu. Nhưng anh biết được lí do.

    Bởi vì, bây giờ anh đã yêu em. Anh yêu và anh nhớ, nhiều lắm.

    Anh sợ sự thay đổi , sợ mình hèn nhát , nhất là khi anh đã không dám đối mặt với em.

    Anh thấy em khóc . Anh không dám bước vào căn phòng đó. Vì nơi ấy em đang khóc. Cũng bởi anh chẳng biết phải cư xử như thế nào cả. Anh sẽ được lau những giọt nước mắt ấy của em chứ? Hay em sẽ xua đuổi anh ? và rồi, dẫu sao anh cũng đã bước vào. Nhưng anh thật vô dụng bởi anh chẳng biết làm gì cho em cả .

    Anh còn nhớ. Hôm trời mưa ngày ấy, em đã chạy vào phòng chỉ để đưa cho anh chiếc áo mưa. Em sợ anh ướt, sợ anh ốm. Anh đã tưởng tượng rất nhiều rằng trong tim em cũng có hình ảnh của anh. Thế mà anh nhầm. Cú phone hôm ấy em gọi cho anh để khóc, em nói về nỗi nhớ của em với người ấy, về tình yêu em dành cho người ấy. Em lại khóc. Anh căm ghét tất cả những gì làm cho em phải buồn.

    Noel, anh mua tặng cho em một món quà. Nhưng rồi lại không dám gửi, anh sợ em sẽ không nhận. Tự dưng cái suy nghĩ rằng, anh sẽ bí mật giả vờ tặng cho em bằng cách nhờ một người bạn. Và người bạn đó sẽ giả vờ nói là người ấy - người em luôn yêu mang đến. Thoạt đầu, anh nhìn thấy em cười. Em cười, rất tươi, em còn chạy đến bên anh khoe. Nhưng rồi, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác buồn man mác. Phải chăng anh không bao giờ có thể là cái người mang đến cho em một nụ cười rạng rỡ như thế? Anh đã nghĩ là mình có thể cơ đấy. Anh hi vọng... Cho đến cái ngày em phát hiện ra, chính anh là người tặng em món quà đấy. Em lại khóc. Anh thấy thất vọng về mình quá. Anh đã làm cho em phải khóc ư? Anh thật vô dụng phải không em? Em đã nghĩ rằng, anh thương hại em ư? Không, không hề....

    Và chúng mình xa nhau. Mỗi lần gặp nhau, em chỉ im lặng, ít cười ít nói với anh hẳn. Nhưng cuộc điện thoại cứ thưa dần, thưa dần. Cho đến ngày anh không dám cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc ấy nữa.

    Anh đã rất buồn. Nhiều lắm. Anh đã thay đổi vì em. Giờ đây anh chỉ đang không hiểu nổi, liệu anh nên làm gì để em lại như ngày xưa, dù em chỉ luôn coi anh làm một người bạn thôi cũng được.

    ...............................

    Bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên nhé. Liệu tôi có nên thay đổi tình cảm của mình không, hay là cứ hi vọng mãi như thế này? Điều đặc biệt quan trọng là lúc này tôi không dám đối mặt với người ấy. Mặc dù đã tha thứ cho tôi, nhưng, mỗi lần gặp mặt nhau... người ấy chẳng nói gì nhiều. Có phải tôi đã làm một việc rất sai trái? Thật sự lúc đấy tôi chỉ nghĩ rằng là, tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười của người ấy, tôi không muốn người ấy phải khóc. Thế thôi. Chứ tình cảm của tôi không phải là thương hại. Tôi yêu người ấy - tôi có thể đảm bảo chắc chắn về điều ấy. Tôi muốn được là người bù đắp muốn được là người mang hạnh phúc, mang niềm vui đến cho người ấy.

    Đang chờ đợi.......
  2. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ôi thiệt tình sến thiệt đó
  3. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này , tôi nghĩ là tôi hiểu tâm trạng của bạn . Bạn yêu tha thiết người ấy nhưng người đấy lại đi yêu một người khác , đau khổ vì một người khác ( một điều vẫn thường diễn ra trong cuộc đời nhiều ngang trái này ) Tình cảm mà bạn giành cho người ấy lại ko đc người đấy tiếp nhận , bị hiểu nhầm sang một ý khác ... và tất nhiên sẽ sinh nhiều chuyện rắc rối !
    ------------------------------
    Điều mà tôi muốn nói với bạn là bạn hãy là chính mình ... đừng là ai cả . Dẫu có thay đổi đi chăng nữa thì cũng chỉ nên thay những thói xấu bằng những cái tốt thôi .
    Còn điều bạn muốn người mình yêu hạnh phúc thì ok !! bạn hãy làm những điều mà bạn có thể .. tôi nghĩ chỉ cần người đó hạnh phúc ( ngay cả khi không ở bên bạn ) thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ . Đúng ko ? Hãy cho mình , cho tình yêu của mình thời gian , đừng quyết định vội vàng !!! Hãy cố lên !!
    À , Theo tôi thì việc bạn làm không xấu đâu bất dắc dĩ mà !!
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hãy là một người anh trai thật tốt giống như mình bây giờ, nhìn thấy người ta hạnh phúc cũng là mình hạnh phúc. Tất nhiên là bạn chỉ có thể làm được điều đó khi bạn yêu người ta thật lòng. Em à, lời hứa của anh với em, anh vẫn nhớ và anh sẽ không bao giờ quên. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể thực hiện được nửa đầu của nó thôi.
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lắm chữ quá,mỏi mắt
  6. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , yêu thật lòng là yêu , làm cho người mình yêu hạnh phúc cho dù mình không được một điều gì cả ... chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc thì tự khắc lòng ta sẽ thấy ấm áp .
    Hãy làm mọi điều mà bạn có thể ........
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cho yêu thương sẽ nhận yêu thương!Hãy vị tha và làm 1 ông anh tốt!Sẽ có ngày bạn nhận lại được từ một người thực sự dành cho anh!
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cho yêu thương sẽ nhận yêu thương!Hãy vị tha và làm 1 ông anh tốt!Sẽ có ngày bạn nhận lại được từ một người thực sự dành cho bạn
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hehe..chú siêu sao yêu cô bé ở Avantar đấy hủh? nhìn wen quá ..hình như lên chỗ mình thu đĩa mãi thì phải
    Tội nghiệp chú..vấn đề còn nan giải, nhưng ko biết làm thế nào thì e rằng sau này dễ hối hận lắm . thôi chạy đến mà làm cho mọi thứ tốt đẹp lên chứ đừng ngồi đây xin xỏ điều gì..chả ai có gì cho chú đâu...bời vì nếu những người ở đây có điều chú cần thì người ta đã ko bơ vơ một mình rồi
  10. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    To siêu sao : có phải cái em trong ảnh đó ko , nếu đúng thì là cái Giang học thăng long hay kim liên gì đó đúng ko ? u có phải là dân chuyên ngữ ko vây ??

Chia sẻ trang này