1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ......

    Chắc hẳn có nhiều khi bạn nghĩ, bạn đàn theo đổi cái fig, mục đích sống của bạn là gi?, và bạn yêu thích, say mê điều gì trong cuộc sống. Tối nay, gặp mấy đàn chị trong ttvn, họ vào ttvn trước tôi nhiều, gắn bó với box cuộc sống lâu hơn tôi. Nhưng điều tôi buồn là " hầu hết mọi người đều nói chán ttvn rồi, chán box cs rồi vì không còn thú vị như ngày trước.....". Hình như, niềm say mê, yêu thích của mọi người cũng giảm theo thời gian. , Hình như, ai cũng vậy, chỉ cảm thấy thích thú trong 1 khoảng thời gian nào đó. Có thể, 1 thời gian nữa, tôi không cũng không còn iu thích ttvn nữa. Mỗi người đến với ttvn đều có lí do khác nhau. Tôi đến ttvn vì sở thích làm báo chí của tôi. Cuộc sống hiện tại, tôi không theo con đường mà tôi yêu thích là làm báo nhưng tôi cũng muốn bỏ ra 1 khoảng thời gian nào đó của mình cho điều mà tôi yêu thích ( theo con đường nghiệp dư ).
    Khi bắt đầu tham gia, ai cũng hăng hái lắm, tràn đầy nhiệt huyết, đam mê. Muốn nói lên những suy nghĩ, những cảm nhận về cuộc sống của bản thân. Mà tôi nghĩ, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, để cảm nhận đc cuộc sống thì phải cảm nhận cả đời. " Học , học nữa học mãi " mà. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ vì vậy có muôn ngàn cái mà ta cần học hỏi, cần tích luỹ để có kinh nghiệm, có cài nhìn mới mẻ hơn.
    Hiện giờ, có lẽ mọi người ........ đang dậm chân tại chỗ. Có khi nào , mọi người có cái nhìn khác đi về cuộc sống, về những cảm nhận của mình về cuộc sống. MỌi người nói " Vào box thấy nhàm toàn viết linh tinh , không biết post gì ". Mọi người àh, thời gian thay đổi từng giờ, mỗi ngày qua đi là 1 ngày mới không phải là ngày hôm qua mà chúng ta đã sống. 1 ngày mới với những điều mới mẻ. Nếu mọi người cảm thấy " không biết post cái gì ? - thì sao nhỉ ?. Mọi người như 1 cỗ máy với thời khoá biểu đã sắp sẵn lịch , ngày nào cũng như ngày nào. Vậy đâu còn khái niêmk " hôm qua, hôm nay, ngày mai " nữa đâu. Mỗi ngày nên có những điều thay đổi đi. Chính vì " ngày nào cũng như ngày nào" mà suy nghĩ, cảm nhận của chúng ta bị ứ đọng, tắc nghẽn. .
    Tôi nghĩ ai vào trang wed này đều có sở thích viết , cảm nhận, là người có nhiều suy nghĩ ........ Chỉ mong mọi người hiểu 1 điều " Cuộc sống không bao giờ là nhàm chán, là không có gì để cảm nhận cả . Đó là do tư tưởng, suy nghĩ của chúng ta. Mọi người hãy làm khám phá những điều mới mẻ trong cs. Mọi người hãy tham gia , hãy cùng nhau xây dựng để box ngày 1 tốt đẹp hơn.
  2. bac_thinh

    bac_thinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người , đến 1 giai đoạn nào đó cần thay đổi. Những thay đổi mà không dễ gì chúng ta nhận ra. Đó có thể là những thay đổi về nhận thức, về cách sống, về sở thích, về thói quen.
  3. bac_thinh

    bac_thinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người , đến 1 giai đoạn nào đó cần thay đổi. Những thay đổi mà không dễ gì chúng ta nhận ra. Đó có thể là những thay đổi về nhận thức, về cách sống, về sở thích, về thói quen.
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày nào đó, tôi vào TTVN và ko biết post gì thì tôi sẽ chia sẻ cảm giác khi đó của tôi với mọi người, tôi sẽ post những gì tôi đang nghĩ, đang cảm nhận.
    Tên topic khi đó có lẽ là "Hôm nay ko có gì để post, khi nào có gì để post sẽ post sau" hoặc "cảm giác ko có gì post".
    Cuộc sống ko phải là một hành trình đi tới đích, cuộc sống là cảm nhận trên mỗi chặng đường.
    0989094479
  5. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày nào đó, tôi vào TTVN và ko biết post gì thì tôi sẽ chia sẻ cảm giác khi đó của tôi với mọi người, tôi sẽ post những gì tôi đang nghĩ, đang cảm nhận.
    Tên topic khi đó có lẽ là "Hôm nay ko có gì để post, khi nào có gì để post sẽ post sau" hoặc "cảm giác ko có gì post".
    Cuộc sống ko phải là một hành trình đi tới đích, cuộc sống là cảm nhận trên mỗi chặng đường.
    0989094479
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ?. Ùh, có lẽ, phải thay đổi rồi sao ?. Tôi sẽ là ai ?. Tôi sẽ là người như thế nào ?.
    Bạn bè, ai cũng nói tôi , nên thay đổi đi. Tôi không thể là đứa " vô lo , vo nghĩ, trẻ con " như bây giờ mãi đc. Tôi không lo nghĩ sao ? Nhưng thử hỏi, lo nghĩ liệu làm đc gì. Bản thân biết là không làm đc, thì lo nghĩ làm gì. Chẳng nhẽ, cứ ôm cái " lo lắng, suy tư " vào lòng, lúc nào cũng nghĩ đến nó , có ích gì ?.
    Tôi là đứa ham vui , có lẽ hơi " nam tính " , mạnh mẽ, và có nhiều sở thích rất " con trai ". Bạn bè, nói tôi " nên thay đổi". Khônng thì " Chẳng ai yêu đc mày đâu ". . Còn lâu nhé, mọi người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của tôi thôi sao ?. Đúng, trước mặt mọi người , tôi ngang ngược, nói chuyên tự nhiên như con trai , hơi thô , có sao nói vậy. ko nữ tính không dịu dàng. Nhưng đó là cá tính của tôi mà. Bạn bè nói phải thay đổi đi " Sắp đi làm rồi nên phải khác.". sống ở ngaòi xã hội, không đơn giản như sống với bạn bè, gia đình.
    " Môi trường công việc , môi trường xã hội " sẽ như thế nào nhỉ?. Áp lực, lo toan, tính toan ...... tất cả sẽ làm cho mình không " vô tư, không vui vẻ " như bây giờ nữa sao. Ùh, có lẽ đúng, ai cũng nói " Đi làm rồi sẽ khác ".
    Vậy rốt cuộc là sao ??????. Cuộc sống có phải cứ lớn là người ta phải thay đổi sao ?. Thay đổi đi để " ta không còn là ta" . Nhưng phải thay đổi mới ...........có thể tồn tại trong XH, mới theo kịp XH hay sao ?
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ?. Ùh, có lẽ, phải thay đổi rồi sao ?. Tôi sẽ là ai ?. Tôi sẽ là người như thế nào ?.
    Bạn bè, ai cũng nói tôi , nên thay đổi đi. Tôi không thể là đứa " vô lo , vo nghĩ, trẻ con " như bây giờ mãi đc. Tôi không lo nghĩ sao ? Nhưng thử hỏi, lo nghĩ liệu làm đc gì. Bản thân biết là không làm đc, thì lo nghĩ làm gì. Chẳng nhẽ, cứ ôm cái " lo lắng, suy tư " vào lòng, lúc nào cũng nghĩ đến nó , có ích gì ?.
    Tôi là đứa ham vui , có lẽ hơi " nam tính " , mạnh mẽ, và có nhiều sở thích rất " con trai ". Bạn bè, nói tôi " nên thay đổi". Khônng thì " Chẳng ai yêu đc mày đâu ". . Còn lâu nhé, mọi người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của tôi thôi sao ?. Đúng, trước mặt mọi người , tôi ngang ngược, nói chuyên tự nhiên như con trai , hơi thô , có sao nói vậy. ko nữ tính không dịu dàng. Nhưng đó là cá tính của tôi mà. Bạn bè nói phải thay đổi đi " Sắp đi làm rồi nên phải khác.". sống ở ngaòi xã hội, không đơn giản như sống với bạn bè, gia đình.
    " Môi trường công việc , môi trường xã hội " sẽ như thế nào nhỉ?. Áp lực, lo toan, tính toan ...... tất cả sẽ làm cho mình không " vô tư, không vui vẻ " như bây giờ nữa sao. Ùh, có lẽ đúng, ai cũng nói " Đi làm rồi sẽ khác ".
    Vậy rốt cuộc là sao ??????. Cuộc sống có phải cứ lớn là người ta phải thay đổi sao ?. Thay đổi đi để " ta không còn là ta" . Nhưng phải thay đổi mới ...........có thể tồn tại trong XH, mới theo kịp XH hay sao ?
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    không hiểu mình đang nghĩ gì
    từ khi ttvn khoá TL , dường như mình không còn chỗ để đi
    vẫn biết ttvn có gần 400 Box , nhưng những gì mình gắn bó bỗng chốc mất đi ... hụt hẫng ...
    ta cần một sự thay đổi
    có thể là lang thang trong CS , chia sẻ với mọi người cách nhìn CS của mình
    có thể là lang thang trong TBTY , nghe mọi người nói về ty như một thứ gì đó lãng mạn và xa vời , nhưng đôi lúc lại bị cái ảo ảnh đó làm cho đau đớn ...
    ta cần sự thay đổi
    box CS cũng cần sự thay đổi
    để thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày
    chả biết mình đang nghĩ gì nữa
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    không hiểu mình đang nghĩ gì
    từ khi ttvn khoá TL , dường như mình không còn chỗ để đi
    vẫn biết ttvn có gần 400 Box , nhưng những gì mình gắn bó bỗng chốc mất đi ... hụt hẫng ...
    ta cần một sự thay đổi
    có thể là lang thang trong CS , chia sẻ với mọi người cách nhìn CS của mình
    có thể là lang thang trong TBTY , nghe mọi người nói về ty như một thứ gì đó lãng mạn và xa vời , nhưng đôi lúc lại bị cái ảo ảnh đó làm cho đau đớn ...
    ta cần sự thay đổi
    box CS cũng cần sự thay đổi
    để thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày
    chả biết mình đang nghĩ gì nữa
  10. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi là một điều không thể nào tránh được, quan trọng là hướng thay đổi của nó thôi. Cái đó có thể gọi là phát triển hoặc thụt lùi... Cuộc sống mà không có thay đổi, cụ thể là phát triển thì nó sẽ thế nào??? Nói một chút về triết học, nếu không ai thấy phiền, lượng đổi thì chất cũng sẽ đổi, chất đổi thì lượng cũng sẽ đổi. Khi con người ta theo dòng năm tháng, tích luỹ được nhiều thứ hơn trong cuộc sống thì đến một lúc nào đó suy nghĩ của họ, tính cách của họ cũng sẽ thay đổi thôi. Đó là điều cần thiết và đừng nên né tránh nó, hãy cố gắng để cho những thay đổi trong ta là những thay đổi tích cực bạn à...

Chia sẻ trang này