1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Chán với những lời hứa lắm rùi, tốt nhất là đừng có ai hứa hẹn gì với mình nữa nhá.... K tin đâu, k bao giờ tin nữa... Tin thế đủ rồi...
    K thay đổi được gì đâu cho dù nó có muốn
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Xin hứa là ( nếu có quen cậu) thì tớ sẽ không hứa hẹn gì với cậu
    K bao giờ tin - để rồi xem - con gái mà
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
  4. bongtuyet87

    bongtuyet87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật bất công.Những người xấu thường đạt được mục đích của họ còn những người tốt thường phải chịu thua thiệt.Cũng phải thôi,bị lợi dụng mà khi nhận ra đcj thi cũng đâu có làm j đc.Ngồi ăn vạ chắc hay chờ sự thương hai cua ngưòi khác hay oán trách người thân đã ko bảo vệ mình ko ngăn mình lai đúng lúc.Vô ích thôi,tốt nhất là ko làm j cả ko để cho ai biết cả,biết có khi mọi người lại cười vào mũi mình đáy chứ.Biết sai rồi mà
  5. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh đáng giá cao suy nghĩ tích cực của bé, chỗ anh bôi vàng vàng và chữ to đoành ấy.
    Cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp và luôn là như vậy . Hãy nghĩ và làm những điều tốt đẹp, điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của bạn!
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi.... nó sắp thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của nó rồi....
    Thay đổi từ ngoại cảnh đến nội tâm...
    Tự nhiên thấy lòng mình sợ hãi
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi , nó bùn , nó lại mún type những dòng tâm sự vào đây chứ không phải bolg của nó . Tại sao nhỉ ?. Tại vì, topic nì , đã gắn bó với nó khá lâu , vả lại , mỗi lần nó type vào đây là mỗi lần nó muốn " Thay đổi ". 1 sự thay đổi bản thân của nó .
    Tối qua , nó bị bố mắng. Sau những ngày , nó đi chơi vô độ. Mỗi lần , nó đi chơi k xin phép , về nhà , nó lại nơm nớp lo lắng . đợt nì , không giống như mọi lần , bố k nói gì . Nó lại cảm thấy lo lắng hơn . Và đúng như nó nghĩ . 1 sự im lặng tích tụ rồi cũng bật ra ............. Sự chịu đựng của con ngưòi ta có hạn , nó đã làm bố nó không chịu đựng nổi nữa . Nó thật quá quắt , khốn nạn và hư hỏng. 1 ngưòi bố nào chịu nổi khi thấy con cái đi chơi k xin phép , thích đi thì đi thích về thì về..............Tối qua, bố nói hết , trần trụi tất cả trước mặt nó . Nó thế ê chề , 1 sự xấu hổ , hổ thẹn với chính bản thân nó . Tất cả những điều nó làm , nó đều bào chữa lí do này lí do khác nhưng thời gian gần đây nó không thể bào chữa đc điều j cả . Không ai nghĩ mình xấu xa cả trừ khi người ta đập thẳng vào mặt nó . Nó mới thấy đau , mới thấm thía .
    Bố cũng nó " cung , số của nó quá tệ ". Nó luôn mất đi những " cơ hội tốt " trong đời . Nó ..............là đứa không tin vào mê tín , không tin vào số phận . Nó thường nói là do nó , chứ không vì ải vì ai vì cái j cả . Nhưng .............. đúng là nó cảm thấy cái nó thiếu là " Cơ hội ". Hôm trước, nó tranh cãi với đứa bạn vè vấn đề ;
    " Nếu ngưòi khác tạo cơ hội cho nó , nó sẽ rất tự tin làm Nhưng bạn nó thì không , bạn nó nói rằng kể cả có tạo cơ hội cho họ , họ cũng không tự tin làm " . Cuộc tranh luận , kéo dài với những trường hợp ví dụ của bạn nó . Còn nó, nó không được ai tạo cơ hội . Nó vẫn giữ nguyên lập trường. Nó là đứa thừa tự tin trước cuộc sống, trước những cơ hội mà nó có . Nó không phủ nhận ý kiến của bạn nó. Cũng có thể " lực bất tòng tâm " nhưng trước khi đầu háng thì phải đấu tranh , phải nắm bắt cơ hội mình có . Dù thất bại cũng cảm thấy mãn nguyện . Bạn nó thì lại bảo " lúc đó xấu hổ ................k chịu được như thế ". Nó cười , ùh , có khi ................ cái sĩ diện của nó cũng sẽ bị tổn thương lắm . Chẹp . ôi cuộc sống mến thương.
    Lần này , 1 điều j đó rất nhẹ nhàng trong tâm hồn của nó . trong suy nghĩ của nó . Nó bít rằng không lúc nào khác , ngay lúc này đây , nó phải .................
  8. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    người ta cứ nói thay đổi cách nghĩ là thay đổi cuộc đời, và không chỉ người ta nói vậy mà tôi cũng nói vậy nhưng rốt cục có nhiều thứ ko thể thay đổi đcj
  9. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ẩn chứa vô vàn những cơ hội nhưng may mắn chỉ đến với ai sẵn sàng.
    Cuộc sống muôn màu nhưng không chỉ là màu hồng.
    Cuộc sống là sự lựa chọn giữa tồn tại và sống. Nếu chỉ tồn tại thì không cần thay đổi.
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng đọc qua cuốn sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" và nó đã từng thay đổi. Nó thấy cuộc sống của nó quả thật là có tốt hơn thật nhưng... đồng thời nó lại tâm trạng hơn xưa rất rất nhiều. Nó thì k thích vậy! Nó muốn nó được vô tư, vui vẻ và luôn tươi cười như xưa. Và vì vậy, lại một lần nữa nó thay đổi. Nó hy vọng ở lần thay đổi này, nó k thấy mình có chút sai lầm nào.
    Mở đầu sự thay đổi đáng nhớ này, nó quyết định dẹp bỏ trách nhiệm công việc sang một bên, dẹp bỏ trách nhiệm một đứa con trong gia đình sang một bên, dẹp bỏ trách nhiệm của một người bạn sang một bên, nó tự cho mình những giây phút yên tĩnh, tự cho mình mất tích một tgian để cân bằng lại.
    Bước thay đổi tiếp theo, nó đang suy nghĩ tiếp... Thời gian và tuổi trẻ còn dài mà, có lẽ là nó nên bay xa một tí để tìm kiếm cơ hội và đương đầu với thử thách xem sao!...

Chia sẻ trang này