1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    --> khó hiểu
  2. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi chính mình nào............................
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản ý mà, hôm nào cắp sách đến gặp tớ, tớ giảng giải cho
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ học ké với, ko-khóc-nhè sang rủ tớ nhá (lại bị muadong dụ khị đi cafe hay kara cho coi)
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Gần tuần nay, trời lạnh thật. Thật là may mắn , vừa nghỉ học thì gió mùa đông bắc tràn về . Nó tha hồ được nằm cố trong chăn ấm đệm êm đến tận 10h mới lọ mọ bò ra khỏi cái ổ của nó .
    Trời lạnh , nó đâm ra cũng lười. Chỉ loanh quanh ở nhà , xem ti vi rồi ngủ . Ngày ngày đều đều lặp đi lặp lại , mà nó chả thấy chán . Như mấy lần trước , chắc nó nhớ bạn bè nó lắm đó . Nó thèm cafe, tán phét , buôn những câu chuyện dở hơi với tụi bạn . Nó nhớ bàn Pool , thèm cầm gậy chọc , thích chơi pool nhất là khi nó pực pội , nó tha hồ mà trút pực vào những viên bi tội nghiệp ( ác nhỉ ). Nó thèm mực khô , và bia tươi. Nhất là cái tiết trời rết căm căm này , được tụ tập bạn bè ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói , lên vài ba chai rượu thì ....... thanh cảnh phải bít ?. Chẹp , vậy mà nó cũng chả hứng. Nó thấy chán, nhiệt tình giảm , phong độ mất. Bây giờ , nó thèm được đi đâu loanh quanh, lanh thang 1 nơi nào đó , những con người mới.
    Năm mới đã đến rồi , 07 khép lại với những j đã qua . Đã qua rồi , k nên nhắc lại nữa . Nó luôn là đứa sống nhìn ngày hôm nay và ngày mai. Còn ngày hôm qua ư ?, Nếu tốt đẹp , vui vẻ thì còn nhắc còn xâu xa , buồn bã thì ........ không nhớ, không nhắc lại , đặc biệt là không lặp lại. Check những điều vui vẻ nhé :
    - Chính thức là SV năm thứ 1 , tuy chỉ là TC thôi . Nhưng nó rất vui , vì đó là niềm yêu thích của nó . Là 1 cơ hội để nó khẳng định mình .
    - Đã có 1 công việc mà nó yêu thích , và có lẽ , nó sẽ hướng theo sự nghiệp đó . Cố lên.
    **** ) Tổng kết 1 năm cũ của nó chỉ có vậy thôi . Còn mọi chuyện đều cứ tằng tằng như năm trước.
    Năm 08 đến rồi , năm mới , nó mong điều cũ . Vẫn là những điều cũ như những năm trước :
    - Mong sao sớm có 1 công việc ổn định
    Điều ước này , năm nào nó cũng ước vậy mà mãi chẳng đâu vào đâu cả . Năm nay , nó sẽ phải chốt, hạ quyết tâm để đạt được ước mơ này .
    Lại 12 tháng phía trước , mỗi quý nó sẽ lại lật 1 tờ lịch mới , lại 1 phong cảnh mới , sẽ thật là nhanh . Con đường đến với 2 chữ Lập nghiệp của nó gian nan hơn người khác, vất vả hơn . Trái ngược hẳn với cung căn , số mệnh cuả nó . Đôi khi , chính nó cũng k thể tin nổi sao với nó Sự nghiệp lại long đong đến vậy. Chẹp , đôi khi , cố gắng thật nhìu mà vẫn thất bại , nản thật đó . Nhưng lại phải gượng dậy , lại phải " once more than " .

  6. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình cũng muốn thay đổi cuộc sống, 1 năm mới đến mình cũng có nhiều dự định và nhiều ideal về tình yêu và công việc. Cố gắng thực hiện nó bằng cả tâm huyết của mình, mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp[​IMG]
  7. Ruacodon

    Ruacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thích sự đổi thay
    Thậm chí là ghét
    Có thể vì thế mà tớ trì trệ không khá lên được
    Hic híc
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi công việc
    và thay đổi bản thân
    Ghét thay đổi lắm. ghét cực
    Nhưng mà ko thay đổi thì ko đc
    TA PHẢI THAY ĐỔI.
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi đi, thay đổi rồi.........
    Thời kỳ quá độ luôn là một giai đoạn khó khăn
    Nhưng không sao, chấp nhận được thì cuộc sống lại trở nên thoải mái, oh yeah!

  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vốn thix ổn định ko thix thay đổi!
    Nhưng cái j thay đổi là tốt cho mình thì mình sẽ thay đổi,ko ngại và ko khó!.
    Chuyện nhỏ!

Chia sẻ trang này