1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi là một điều không thể nào tránh được, quan trọng là hướng thay đổi của nó thôi. Cái đó có thể gọi là phát triển hoặc thụt lùi... Cuộc sống mà không có thay đổi, cụ thể là phát triển thì nó sẽ thế nào??? Nói một chút về triết học, nếu không ai thấy phiền, lượng đổi thì chất cũng sẽ đổi, chất đổi thì lượng cũng sẽ đổi. Khi con người ta theo dòng năm tháng, tích luỹ được nhiều thứ hơn trong cuộc sống thì đến một lúc nào đó suy nghĩ của họ, tính cách của họ cũng sẽ thay đổi thôi. Đó là điều cần thiết và đừng nên né tránh nó, hãy cố gắng để cho những thay đổi trong ta là những thay đổi tích cực bạn à...
  2. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều thay đổi lắm , và tui nghĩ rằng , những thay đổi đó sẽ chẳng là gì nếu ta biết giữ gìn nó .
    Lần đầu vào website này tui đã từng nghe dc 1 câu
    "Mọi sự cố gắng của ngày hôm nay luôn được đền đáp bằng hạnh phúc của ngày mai "
    Cái câu đó tuy ngắn nhưng mà rất ý nghĩa phải ko nè ? Ko củ chuối đâu ha ! Đừng đòn , hé hé .
  3. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều thay đổi lắm , và tui nghĩ rằng , những thay đổi đó sẽ chẳng là gì nếu ta biết giữ gìn nó .
    Lần đầu vào website này tui đã từng nghe dc 1 câu
    "Mọi sự cố gắng của ngày hôm nay luôn được đền đáp bằng hạnh phúc của ngày mai "
    Cái câu đó tuy ngắn nhưng mà rất ý nghĩa phải ko nè ? Ko củ chuối đâu ha ! Đừng đòn , hé hé .
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    To ngươi vietnam : Thanks u . Có lẽ pác giải thích trừu tượng qúa, triết học. Vâng thì ........... em cũng biết thay đổi chất thay đổi lượng, và ngược lại. Em đồng ý với ý kiến của pác " nên có những thay đổi tích cực ".
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    To ngươi vietnam : Thanks u . Có lẽ pác giải thích trừu tượng qúa, triết học. Vâng thì ........... em cũng biết thay đổi chất thay đổi lượng, và ngược lại. Em đồng ý với ý kiến của pác " nên có những thay đổi tích cực ".
  6. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    he !
    Thay đổi ko có nghĩa là đánh mất các bác ạ !
  7. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    he !
    Thay đổi ko có nghĩa là đánh mất các bác ạ !
  8. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích câu nói : '' Cuộc sống ko phải là một hành trình đi tới đích, cuộc sống là cảm nhận trên mỗi chặng đường''. Ngẫm lại thấy mình vô trách nhiệm với bản thân nhiều quá. Cứ lao đi như một mũi tên đến cái đích đã đc đặt ra mà rẻ rúm với chính cảm xúc của mình. Ngu ngốc, khờ khạo,..........
  9. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích câu nói : '' Cuộc sống ko phải là một hành trình đi tới đích, cuộc sống là cảm nhận trên mỗi chặng đường''. Ngẫm lại thấy mình vô trách nhiệm với bản thân nhiều quá. Cứ lao đi như một mũi tên đến cái đích đã đc đặt ra mà rẻ rúm với chính cảm xúc của mình. Ngu ngốc, khờ khạo,..........
  10. noelprincess87

    noelprincess87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chị bebu hỏi rằng:"cứ phải thay đổi...mới có thể tồn tại trong XH,mới theo kịp xã hội hay sao?"...em nhỏ tuổi hơn các anh chị,nhưng vẫn muốn góp ý kiến của mình..cũng là một cách ủng hộ box phải không ạ?
    Câu hỏi của chị,nếu hỏi em,em trả lời thế này:"em sẽ sửa đổi để tồn tại,để theo kịp xã hội vì xã hội chưa bao giờ đòi hỏi em phải thay đổi hoàn toàn cả".Khi đã thành bản chất,thì có muốn cũng không thay đổi được...từ hồi em xa nhà đến giờ,tất cả những chuyện tốt đẹp và không tốt đẹp xảy ra chỉ làm em khao khát sửa đổi được những cái không hay,và tiến lên mà thôi...nếu không sửa đổi thì sao trưởng thành,tiến bộ được?Chị bebu nói rằng chị là người vô lo vô nghĩ?em không thấy vậy chút nào...chị đã viết ra những cảm nghĩ,băn khoăn của mình về "sự thay đổi" thế này thì chứng tỏ là chị có nghĩ đấy chứ không phải vô lo vô nghĩ đâu...em thỉnh thoảng lướt qua box cuộc sống,thấy chị viết bài rất nhiều,tâm sự rất nhiều...đó có gọi là vô lo vô nghĩ không?Bạn bè chị nói sống ở bên ngoài xã hội không đơn giản như sống với gia đình và bạn bè...họ nói đúng lắm...bố mẹ thường nói em" con bé này dại dột,ở nhà với gia đình,bạn bè, thì không muốn,chọn con đường đi du học quá sớm,phải trưởng thành sớm,già sớm"... bản thân em chưa từng thấy nuối tiếc...em không muốn nói thêm về mình nữa,nói hơi nhiều rồi...chỉ muốn nhắn tới chị bebu rằng em nghĩ sẽ có lúc chị thấy vui vì cuộc sống ngoài xã hội đang sửa đổi chị theo hướng tích cực hơn đó...chị đừng lo là chị sẽ phải thay đổi nhé...

Chia sẻ trang này