1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noelprincess87

    noelprincess87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chị bebu hỏi rằng:"cứ phải thay đổi...mới có thể tồn tại trong XH,mới theo kịp xã hội hay sao?"...em nhỏ tuổi hơn các anh chị,nhưng vẫn muốn góp ý kiến của mình..cũng là một cách ủng hộ box phải không ạ?
    Câu hỏi của chị,nếu hỏi em,em trả lời thế này:"em sẽ sửa đổi để tồn tại,để theo kịp xã hội vì xã hội chưa bao giờ đòi hỏi em phải thay đổi hoàn toàn cả".Khi đã thành bản chất,thì có muốn cũng không thay đổi được...từ hồi em xa nhà đến giờ,tất cả những chuyện tốt đẹp và không tốt đẹp xảy ra chỉ làm em khao khát sửa đổi được những cái không hay,và tiến lên mà thôi...nếu không sửa đổi thì sao trưởng thành,tiến bộ được?Chị bebu nói rằng chị là người vô lo vô nghĩ?em không thấy vậy chút nào...chị đã viết ra những cảm nghĩ,băn khoăn của mình về "sự thay đổi" thế này thì chứng tỏ là chị có nghĩ đấy chứ không phải vô lo vô nghĩ đâu...em thỉnh thoảng lướt qua box cuộc sống,thấy chị viết bài rất nhiều,tâm sự rất nhiều...đó có gọi là vô lo vô nghĩ không?Bạn bè chị nói sống ở bên ngoài xã hội không đơn giản như sống với gia đình và bạn bè...họ nói đúng lắm...bố mẹ thường nói em" con bé này dại dột,ở nhà với gia đình,bạn bè, thì không muốn,chọn con đường đi du học quá sớm,phải trưởng thành sớm,già sớm"... bản thân em chưa từng thấy nuối tiếc...em không muốn nói thêm về mình nữa,nói hơi nhiều rồi...chỉ muốn nhắn tới chị bebu rằng em nghĩ sẽ có lúc chị thấy vui vì cuộc sống ngoài xã hội đang sửa đổi chị theo hướng tích cực hơn đó...chị đừng lo là chị sẽ phải thay đổi nhé...
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    thanks Noel nhiều lắm nhé. Ùh, chị là người có nhiều suy nghĩ trong cuộc sống, nhưng toàn là những suy nghĩ chẳng ra sao cả. Chị âu lo về cuộc sống nhưng bản thân chị không bít phải làm sao nhóc ah. Hầu như , đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người đàn trưởng thành. Như chị em mình .
    Thay đổi như thế nào là tốt nhât , cho bản thân nhưng ko làm mất đi " chính mình ". Cám ơn nhóc nhiều nhé. Mà nhóc nè, đi du học, xa nhà, em sẽ trưởng thành hơn , chín chắn hơn trong cách sống, trong lối sống và rồi em sẽ thấy , " cuộc sống tất cả là phụ thuộc vào chính bản thân mình , hãy dựa vào chính ban thân".
    Lần đầu tiên, chị vào ttvn , box chi thích tham gia nhất là box CS , chị gắn bó với box CS, vì với chị CS là nhữn điều thud vị nhất, sống cả đời ko bít hết về cuộc sống , cuộc sống muôn màu mà. Nhóc cứ quan sát mọi thứ, nhóc sẽ thấy cuộc sống thú vị , hấp dẫn bít bao. Chúc nhoc vui vẻ.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    thanks Noel nhiều lắm nhé. Ùh, chị là người có nhiều suy nghĩ trong cuộc sống, nhưng toàn là những suy nghĩ chẳng ra sao cả. Chị âu lo về cuộc sống nhưng bản thân chị không bít phải làm sao nhóc ah. Hầu như , đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người đàn trưởng thành. Như chị em mình .
    Thay đổi như thế nào là tốt nhât , cho bản thân nhưng ko làm mất đi " chính mình ". Cám ơn nhóc nhiều nhé. Mà nhóc nè, đi du học, xa nhà, em sẽ trưởng thành hơn , chín chắn hơn trong cách sống, trong lối sống và rồi em sẽ thấy , " cuộc sống tất cả là phụ thuộc vào chính bản thân mình , hãy dựa vào chính ban thân".
    Lần đầu tiên, chị vào ttvn , box chi thích tham gia nhất là box CS , chị gắn bó với box CS, vì với chị CS là nhữn điều thud vị nhất, sống cả đời ko bít hết về cuộc sống , cuộc sống muôn màu mà. Nhóc cứ quan sát mọi thứ, nhóc sẽ thấy cuộc sống thú vị , hấp dẫn bít bao. Chúc nhoc vui vẻ.
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó đi vào hiệu sách. CŨng nhiều lần nó vào hiệu sách nhưng chưa lần nào nó tha đc cuốn sách nào về. Thường là , nó vào hiệu sách chơi , giết thời gian nhàn rỗi.. Nó thường xem tất cả quyến sách nào mà nó vớ đc . Vào hiệu sách với nó ko phải để mua sách mà mua .... thiệp hoặc những thứ linh tinh khác . Hôm nay thì khác , nó vào hiệu sách với 1 kế hoạch sẽ mua sách để tự học Anh văn ở nhà. Nói chắc bạn bè nó chẳng đứa nào tin. Ngút ngàn giữa sách là sach, nhiều quá chẳng bít phải lấy quyển nào. Nó cười chính nó với suy nghĩ " sách gì toàn tiếng anh , hic hic , chẳng hiểu mô tê gì cả ". Cũng phân vân lựa chọn khoảng 1 tiếng , nó tha đc 4,5 quyển ưng ý. Nó vừa đọc sách vừa xem giá xiền vì còn tính xem có đủ không ?. HÔm trưóc , nó xin bố nhưng lại tiêu mất 1 nửa roài . 4, 5 cuốn sách của nó trong đo có 2 cuốn đi kèm với CD , thiếu xiền . Nó nuối tiếc để lại 2 cuốn sách. Lấy 2 cuốn và 6 CD .
    Ra ngoài hiệu sách, bụng đói. Nó nghĩ đến nhiều thứ để ăn , nhưng chỉ còn 11900VND nên nó phân vân, Chếch chỗ nó đứng là kem Tràng Tiền. , chẳng có lí do j ngăn nó đi về phía đó. Mua 4 que kem, vừa đi bộ vừa ăn. Thấy 2 đứa nhỏ ăn xin , nó cho 2 đứa bé 500. Trong đầu nó suy nghĩ , còn 1200. để dành bơm xe, nếu có bị xịt lốp. Nó ra nhà hát lớn ngồi . Mặc dù đã 8h nhưng nó vẫn cảm thấy không khí oi bức, ngồi xuóng bậc thềm mà thấy ..... âm ấm.. Nó ngồi nhìn mọi ngưòi xung quanh , nó phone cho Tuyết đen , sau 1 hồi nhạc réo rắt ko ai nghe máy cả. . Nó gọi cho Mắm thúi :" Số máy quí khách...... ". Mặt nó đần thúi. Sao lạ vậy nhỉ?.. 2 đứa bạn nó muốn buôn dưa lê mà ko liên lạc đc. Định đứng dậy đi về, thì 1 cô tốt bụng cho nó tấm vé vào xem múa kịch trong nhà hát lớn. Nó phân vân vì ko bít gửi xe mất bao xiền. trong khi trong túi nó chỉ còn 1200VND. Nó mừng ren vì gửi xe chỉ mất 1000. heh, nhanh chóng gửi xe, nó vào nhà hát lớn. Lần đầu tiên đc vào nhà hát lớn, nó vui lắm. Và thấy ..... đẹp thật. Tuy nhiên , nó xem kịch đc 2phút là bỏ ra ngoài . Nó không thích thể loại đó vả lại nó xác định chỉ vào chơi thôi chứ không xem, vì nó phải về sớm mà.. Nó lại gọi cho Tuyét và măm thúi để khoe rằng nó đang ở nhà hát lớn. Nó tin chắc rằng 2 đứa nó cũng chưa 1 lần vào đậy. . Đi loanh quanh rồi cũng chán nó đi về.1 điều gì đó diễn ra trong lòng nó . mà Suốt đuòng về, nó nghĩ đến ngày hôm nay , và cười . DỞ hơi thật. Nó vui vui .
    Mấy ngày hôm nay , nó ko gặp bạn bè. Hôm trước , nó gặp lại Nam , Huân , Hải. Và thấy vui vui , nhớ lại những kỉ niệm hồi học PT. Bọn nó vẫn gọi nó là CHị . Nó thấy nó nhớn hơn , chững chạc hơn.. Nhìn những tấm ảnh hồi PT, nó thấy ....... buồn cười. Nó mất gần như cả buôỉ sáng để nhớ hồi lớp 10 , lớp nó tổ chức đi đâu chơi ( mà chính nó là người tổ chức , vậy mà nó ko nhớ nổi ). Khi nó nhớ, lớp nó đi Hang Rơi , nó đã bật cười , mà mẹ nó ko bít vì sao nó cười . Dở hơi thật. Nó ko muốn đi chơi , ko muốn gặp bạn bè.... nó thích 1 cuộc sống bình yên , quanh quẩn trong căn nhà của nó , với những việc thuòng ngày nó phải làm.
    Đó không phải là sự thay dổi gì đó lớn lao đâu. CHỉ là thay dổi nhỏ trước khi có 1 sự thay dổi thực sự. Nó tự bít, sự thay dổi đó là gì - Nó hi vọng vào ngày mai , vào cuộc sống, và vào chính bản thân nó.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó đi vào hiệu sách. CŨng nhiều lần nó vào hiệu sách nhưng chưa lần nào nó tha đc cuốn sách nào về. Thường là , nó vào hiệu sách chơi , giết thời gian nhàn rỗi.. Nó thường xem tất cả quyến sách nào mà nó vớ đc . Vào hiệu sách với nó ko phải để mua sách mà mua .... thiệp hoặc những thứ linh tinh khác . Hôm nay thì khác , nó vào hiệu sách với 1 kế hoạch sẽ mua sách để tự học Anh văn ở nhà. Nói chắc bạn bè nó chẳng đứa nào tin. Ngút ngàn giữa sách là sach, nhiều quá chẳng bít phải lấy quyển nào. Nó cười chính nó với suy nghĩ " sách gì toàn tiếng anh , hic hic , chẳng hiểu mô tê gì cả ". Cũng phân vân lựa chọn khoảng 1 tiếng , nó tha đc 4,5 quyển ưng ý. Nó vừa đọc sách vừa xem giá xiền vì còn tính xem có đủ không ?. HÔm trưóc , nó xin bố nhưng lại tiêu mất 1 nửa roài . 4, 5 cuốn sách của nó trong đo có 2 cuốn đi kèm với CD , thiếu xiền . Nó nuối tiếc để lại 2 cuốn sách. Lấy 2 cuốn và 6 CD .
    Ra ngoài hiệu sách, bụng đói. Nó nghĩ đến nhiều thứ để ăn , nhưng chỉ còn 11900VND nên nó phân vân, Chếch chỗ nó đứng là kem Tràng Tiền. , chẳng có lí do j ngăn nó đi về phía đó. Mua 4 que kem, vừa đi bộ vừa ăn. Thấy 2 đứa nhỏ ăn xin , nó cho 2 đứa bé 500. Trong đầu nó suy nghĩ , còn 1200. để dành bơm xe, nếu có bị xịt lốp. Nó ra nhà hát lớn ngồi . Mặc dù đã 8h nhưng nó vẫn cảm thấy không khí oi bức, ngồi xuóng bậc thềm mà thấy ..... âm ấm.. Nó ngồi nhìn mọi ngưòi xung quanh , nó phone cho Tuyết đen , sau 1 hồi nhạc réo rắt ko ai nghe máy cả. . Nó gọi cho Mắm thúi :" Số máy quí khách...... ". Mặt nó đần thúi. Sao lạ vậy nhỉ?.. 2 đứa bạn nó muốn buôn dưa lê mà ko liên lạc đc. Định đứng dậy đi về, thì 1 cô tốt bụng cho nó tấm vé vào xem múa kịch trong nhà hát lớn. Nó phân vân vì ko bít gửi xe mất bao xiền. trong khi trong túi nó chỉ còn 1200VND. Nó mừng ren vì gửi xe chỉ mất 1000. heh, nhanh chóng gửi xe, nó vào nhà hát lớn. Lần đầu tiên đc vào nhà hát lớn, nó vui lắm. Và thấy ..... đẹp thật. Tuy nhiên , nó xem kịch đc 2phút là bỏ ra ngoài . Nó không thích thể loại đó vả lại nó xác định chỉ vào chơi thôi chứ không xem, vì nó phải về sớm mà.. Nó lại gọi cho Tuyét và măm thúi để khoe rằng nó đang ở nhà hát lớn. Nó tin chắc rằng 2 đứa nó cũng chưa 1 lần vào đậy. . Đi loanh quanh rồi cũng chán nó đi về.1 điều gì đó diễn ra trong lòng nó . mà Suốt đuòng về, nó nghĩ đến ngày hôm nay , và cười . DỞ hơi thật. Nó vui vui .
    Mấy ngày hôm nay , nó ko gặp bạn bè. Hôm trước , nó gặp lại Nam , Huân , Hải. Và thấy vui vui , nhớ lại những kỉ niệm hồi học PT. Bọn nó vẫn gọi nó là CHị . Nó thấy nó nhớn hơn , chững chạc hơn.. Nhìn những tấm ảnh hồi PT, nó thấy ....... buồn cười. Nó mất gần như cả buôỉ sáng để nhớ hồi lớp 10 , lớp nó tổ chức đi đâu chơi ( mà chính nó là người tổ chức , vậy mà nó ko nhớ nổi ). Khi nó nhớ, lớp nó đi Hang Rơi , nó đã bật cười , mà mẹ nó ko bít vì sao nó cười . Dở hơi thật. Nó ko muốn đi chơi , ko muốn gặp bạn bè.... nó thích 1 cuộc sống bình yên , quanh quẩn trong căn nhà của nó , với những việc thuòng ngày nó phải làm.
    Đó không phải là sự thay dổi gì đó lớn lao đâu. CHỉ là thay dổi nhỏ trước khi có 1 sự thay dổi thực sự. Nó tự bít, sự thay dổi đó là gì - Nó hi vọng vào ngày mai , vào cuộc sống, và vào chính bản thân nó.
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con người không muốn thay đổi. Nhưng cuộc sống với những biến động đã buộc người ta phải đổi thay. Sự đổi thay này có thể diễn ra chậm rãi từng ngày đến bản thân ta cũng chẳng rõ, có khi lại đột ngột đến mức ta cũng sững sờ. Tất cả những điều đó tạo nên màu sắc của cuộc sống. Màu sắc ấy có khi tỏ khi mờ, khi sáng khi tối. Có màu hồng mộng mơ, màu xanh lãng mạn. Và cũng có cả màu xám xịt của mây trời, màu đen tối của bóng đêm. Không phải cuộc đổi thay nào cũng tốt nhưng ta hãy nhìn nhận nó như sự vận động tất yếu của cuộc sống. Chỉ biết là bản thân hãy cố gắng để mình mãi nhìn thấy những sắc màu tươi rộn thôi.
    To Bebu : thay đổi cho con người ta TRUỞNG THÀNH em ạ. Và trong số "người ta" ấy chắc chắn là có em. Chuyện bình thường thôi.
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con người không muốn thay đổi. Nhưng cuộc sống với những biến động đã buộc người ta phải đổi thay. Sự đổi thay này có thể diễn ra chậm rãi từng ngày đến bản thân ta cũng chẳng rõ, có khi lại đột ngột đến mức ta cũng sững sờ. Tất cả những điều đó tạo nên màu sắc của cuộc sống. Màu sắc ấy có khi tỏ khi mờ, khi sáng khi tối. Có màu hồng mộng mơ, màu xanh lãng mạn. Và cũng có cả màu xám xịt của mây trời, màu đen tối của bóng đêm. Không phải cuộc đổi thay nào cũng tốt nhưng ta hãy nhìn nhận nó như sự vận động tất yếu của cuộc sống. Chỉ biết là bản thân hãy cố gắng để mình mãi nhìn thấy những sắc màu tươi rộn thôi.
    To Bebu : thay đổi cho con người ta TRUỞNG THÀNH em ạ. Và trong số "người ta" ấy chắc chắn là có em. Chuyện bình thường thôi.
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi, rồi lại đổi thay! Quanh đi quẩn lại vẫn thấy buồn!
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi, rồi lại đổi thay! Quanh đi quẩn lại vẫn thấy buồn!
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Quanh đây : Thứ Duy Nhất Không Thay Đổi Chính Là Sự Thay Đổi (!?)
    ( không biết làm sao, ta đành ...tự Uốn mình để mà Thích Ứng ?
    rồi lại phải ...Gồng mình lên để Ta Vẫn Là Ta )

Chia sẻ trang này