1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , . Nó có ý định nhưng hình như khi nó thay đôỉ bạn bè nó không thích . Ùh, nó đã như vậy 22 năm nay rồi, và nó cũng chưa từng nghĩ nó sẽ sống khác những gì nó thích.Bây giờ, nó thích ............... ở nhà để nhồi nhét mấy cuốn ANh văn mà hôm trước nó mua. Nó đang cố gắng nhiều lắm. Và cũng thấy thích thú. HÌnh như đã lâu lắm rồi nó không học tử tế như thế này.

    Nó thích gì ?. Nó biết. Nó đang có kế hoạch cho kì nghỉ hè này. CHỉ là bạn bè không hiểu. Nó cũng chẳng muốn giải thích , giải t hích cái gì cơ chứ ?. Nó sống theo những gì nó thích, mặc ngưòi khác nghĩ gì .
    Nó thấy buồn cười . Nói Thay đổi có vẻ lớn lao - nhưng nó nghĩ cũng chỉ là " trong thời gian " này thì nó như vậy thôi.
  2. chipmusic

    chipmusic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Changes Lyrics
    Ozzy OsbourneI feel unhappy
    I feel so sad
    I lost the best friend
    That I ever had
    She was my woman
    I loved her so
    But it''s too late now
    I''ve let her go
    I''m going through changes
    I''m going through changes
    We shared the eve''s
    We shared each day
    In love together
    We found a way
    But soon the world
    Had its evil way
    My heart was blinded
    Love went astray
    I''m going through changes
    I''m going through changes
    It took so long
    To realize
    That I can still hear
    Her last goodbyes
    Now all my days
    Are filled with tears
    Wish I could go back
    And change these years
    I''m going through changes
    I''m going through changes
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cũng tiện đây cho mình góp vài lời. Mình vào TTVN phải nói là khá sớm, từ hồi box cuộc sống còn là Tình bạn, tình yêu, cuộc sống cơ, chưa tách ra như bây giờ. Mình vào CS từ những ngày ấy, post bài với tất cả nhiệt huyết về một cuộc sống khá mới mẻ trên mạng. Lâu rồi mới vào lại do ivy rủ rê, thấy CS bây giờ khác quá, cũng chung chung như box tâm sự vậy, không có đặc trưng riêng nữa. Ngày xưa, mình nhớ, mọi người vào cuộc sống để nói cho nhau nghe về cuộc sống và lí tưởng sống hay mo ước và hoài bão của mình, bây giờ thì không thế. Mình vẫn muốn vào CS, viết cho mình và cho mọi người, may ra tìm lại được cái riêng của CS.
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , nó gặp Hồng. Nó nhìn Hồng từ dưới lên , ùh, Hồng cũng thay đổi nhiều, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Da trắng hơn , trang điểm vào nên nhìn Hồng .... xinh xắn hơn . Nhưng ..... nói chuyện vẫn điệu chảy nước , và vẫn có chút gì điêu điêu. Hồi trước đi học , Hồng là đứa bị ghét nhất lớp vì vừa điêu , vừa điệu . Thời gian làm thay đổi vẻ bề ngoài của con ngưòi nhưng mà để thay đổi tính cách thì thật khó . Hồng nhìn cái vòng của nó và nói " Vẫn đeo cái vòng này cơ àh ? " . Nó chỉ cười . " Xấu mù , trông nhìn quê thế ". Nó càng buồn cười hơn : " ùh, quê thật. Nhưng mà đeo vì sở thích chứ không phải vì đẹp ". Hồng nói " Chị chẳng khác gì cả "

    Nó có khác không ? Có khác chứ. Nó bây giờ và nó cách đây 3 năm về trước phải khác nhiều chứ. Cuộc sống làm nó thay đổi về 1 số điều nhưng chung qua cái gốc thì vẫn là nó. Tôi là tôi mà thôi.
    Dạo này, nó lại ti teo viết truyện , thơ . . Quay trở lại với thói quen , sở thích cũ . Nó thấy thích thú lắm, như tìm lại đc nó cách đây 3 năm. Nó quay lại với nhiều sở thích cũ của nó : dán tranh ảnh khắp nhà, lôi mấy bộ truyện tranh ngày trước ra vẽ hình , viết truyện ...... và ở nhà cả ngày trong nhà không ra ngoài đường, ko gọi điện buôn chuyện với đứa bạn nào ...... và cả 1 ngày nó ko nói với ai câu nào cả , tối tối ra ngoài sân ngắm sao , và lại suy nghĩ về ... cuôc sống. Nó thấy thích thú lắm.
    Thỉnh thoảng ,tìm về với nhưng thói quen cũ , bạn sẽ thấy thích thú . Có cảm tưởng như tìm đc 1 điều gì đó đã bị mất và hôm nay tìm thấy được. Thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị , nhiều niềm vui hơn mình tưởng. Ôi xời ơi ! lại những suy nghĩ linh tinh , ko đâu vào đâu cả . COn bé dở hơi

  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó nhớ SG. Nhớ nhiều. Đã hơn 2 tháng , nó xa SG. Ngày nó xa SG, thật vội vã, chưa kịp nói câu tạm biêth nhưng nó tin rằng , nó sẽ sớm quay trở lại. Vậy mà, giờ đây cái dự định đó .... không bít đến bao giờ mới thành hiện thực. SG dâng trở thành kỉ niệm , 1 vùng xa xôi với nó. Chán thật ! Nó chỉ bít thở dài.
    Ngày nó xa SG, buổi sáng , trời SG vẫn nắng chang chang , cái nắng đặc trưng của SG. Buổi chiều, trời trở cơn dông. xám xám, mát mẻ nhưng vẫn có cảm giác oi bức. 1 mình nó trên phòng, dọn dẹp đồ đạc . Căm phòng lặng thinh, trống vắng thật đó. Loanh quanh trong căn phòng , những đò dùng, vị trí cảu từng thứ, nó nhớ rất rõ, rất thân quen . Nó thở dài. Cách đây 3 tháng, căn phòng tràn đầy tiếng cười đùa , chiw chéo của 4 con vịt giời. Thật vui khi nhớ về quãng thời gian đó. Liệu có cong cảnh đánh nhau giữa 4 đuéa không nhit ? Chăn gối, gấu bông, gối ôm, chổi .... tất cả thành vũ khí cho cuộc chiến tranh của bọn nó. Tiếng cười , tiếng la het ., ròn tan . Cuộc chiến giữa 2 bên : Hường , Thảo và Tôi , Tuyết. Bao giờ cũng vậy, tôi lchiến với Hường, Tuyết chiến với Thảo. Tôi thắng Hường , còn thỉnh thoảng Tuyết mới thắng Thảo. Nó bật cười khi nhớ về hình ảnh ngộ nghich , hình ảnh cả 4 đứa mệt , nằm dài ra mà thở , mà cười .Lại nhớ đến những hôm , 4 đứa nhậu với nhau. Thường là có lí do , vì Hường cãi nhau với Tùng , vì anh Thanh vào Thao cãi nhau..... Mà khổ nỗi , Hường, Tuyết chỉ cần uống 1 chút là bị dị ứng đầy người , kéo dài đến 3,4 hôm sau. 4 đứa ngồi nhậu nhẹt với nhau nói về cuộc sống, triết lí về mọi thứ , có khi cưòi , có khi ôm nhau khóc loc. Kết thúc , nó là đứa tỉnh táo nhất nên nó phải dọn dẹp mọi thứ . Nhìn 3 đứa bạn nămg ôm nhau nủ. Nó thấy bui , tình bạn của chúng tôi ngày càng thân thiết.
    Cuộc sồng vui vẻ , tràn đầy tiếng cười chỉ còn trong quá khứ. Giờ dây, ra trường rôi, đứa nào về nhà đứa đấy, rôid những lo toan công việc , cuộc sống, ....... CHúng nó vẫn thường xuyên liên lạc với nhau . Nó luôn tin, tình bạn của chúng nó luôn thắm thiết.
    Gần 3 năm sốn ở SG , nó cảm nhận nhiều điều . Nó bị cuốn hút vào cuộc sống, nhịp sống SG. Nhịp sống SG nhanh rất đúng với vị trí là thành phố phát triển nhất nước. COn ngưòi SG cũng vì thế mà dễ tính, xuề xoà hợp với tính cách của nó. Nó nhớ SG , nhớ cái nắng rát , nóng rực gây gắt đôi khi khiến con người ta trở nên cáu gắt hơn.SG - thành phố không mùa đông .Đó là điều , nó ........... không thích về SG. Vì nó vồn thích mùa đông, thích những cơn gió lạnh buốt , những cơn mứa xuân ẩm ướt. Nhưng bù lại , SG còn vớt vát đc khi SG có mùa mưa. Mưa SG không rả rích, lê thê ,rầm rề như những cơn mưa ngoài Bắc.. Mưa SG - ùn ùn mây đen , ùn ùn sấm chớp .mà trời vẫn cứ ráo hoảnh như không . Có khi trời vẫn nắng , mây trắng trong xanh nhưng cơn mưa bất chợt tuôn xuống xối xả. Tiếng mưa rơi nghe khanh khách như tiếng cười thoả mãn, giễu cợt khi nhìn thấy mọi người ướt lướt không kịp đề phòng vì cơn mưa bất ngờ.
    Đã không bít bao lần , nó đi dưới trời mưa. Cứ mỗi lần , SG mưa, nó đều ra ngoài đường , lang thang trên các copn phố, dể bớt đi cái cảm giác nóng bức, khô khan . Những cơn mưa làm cho nó thấy nó giàu tình cảm , nhiều cảm xúc hơn. Nó thường đi 1 mình hoặc với 1 đứa bạn. Nó nhớ , chủ nhật , cả bọn đang ở nhà thì trời mưa. Nó rủ rê " Đi tắm mưa đi ". Hường và Tuyết hưởng ứng. Đầm 3 , 3 đứa di vòng vòng, dọc hết con đường này đến đường khác. Về nhà , cả 3 đứa bị bác gái mắng vị tội " dở hơi ". Có những khi , vừa tan học thì trời mưa. không ngần ngại , nó đội mưa về . Về đến nhà , nó không có chỗ nào là nó không ướt. Chiếc áo dài của nó dính chặt vào người mỏng manh đến ...... dở khóc dở cười .
    Tất cả kỉ niệm thaóng qua như 1 tiếng thở đài . Giwò đây, nó trở về nhà, trở về với nếp sống gia đình nó. Những nguyên tắc , quy củ khiến nó ........ lại là nó trước đây. Dù ở SG , nó có thay đổi như thế nào thì khi về nhà nó lại là nó mà thôi.
    Nó đã cố gắng với hi vọng chỉ khoảng 2,tháng là nó lại trở lại SG. Nhưng ........1 chữ NHƯNG to đùng , cắt ngang , phá vỡ điều tốt đẹp của nó. Khi hôm trước , bố nó nói " xin việc ở ngoài này ". Nó vừa đành rơi 1 điều gì đó, vỡ tan , cảm giác hụt hẫng khiến nó ................ thẫn thờ .Dù không muốn nhưng đó vẫn là sự thật. Những dự định của nó về SG sụp đổ, cuộc sống ở SG vỡ tan. Nó làm đc gì chứ ? . Nó tự vào Sg xin việc hay sao ? VIễn vồn làm sao , thiếu thực tế. Nó bít, chỉ nhờ vào bố nó thì nó mới có thể đi làm. Bố nó đã muốn nó làm việc ngoài HN rồi. Nó cung có nói với bố nhưng vô ích. Từ trước đến nay , vẫn là thế, bố nó hầu như không để ý đến ý kiến của nó .
    Thêm 1 lần nữa nó không thể nén tiếng thở dài. Ùh, có lẽ , giống ai đó nói " Sống ở trên đời ai cũng muốn có tình yêu , hạnh phúc nhưng không phải ai cũng đạt đc điều đó .............. " những gì nữa thì nó chẳng thể nào mà nhớ đc nữa. Nó lại thở dài .
  6. chipmusic

    chipmusic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi...............
    Đúng lúc thì toàn bộ máy tính mất dữ liệu
    Và có một số thứ mất đi trong não
    Mất đi những dòng nhật ký thân thương nhất, mất cả những chỗ dựa về mặt tinh thần.........chông chênh và mất cảm giác tồn tại
    Tự nhủ rằng thôi, đến và đi là chuyện tất yếu, nhưng hứa là nếu có một lần nữa, mình sẽ hết mình hơn nữa để giờ đây ko còn tiếc nuối............
    Thay đổi ......
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ bạn là người thế nào - Bạn sẽ trở thành người như vậy " . Câu đó thật đúng phải không ?
    Nó nghĩ nó là người thế nào nhỉ ? Là người như mọi người , chẳng có gì phải nói cả. Nhưng trong thời gian này, nó chỉ muốn làm đc việc như tác giả cuốn sách " Thay thái độ, đổi cuộc đời " - Jeff Keller. Nó muốn thay đổi công việc . Nó muốn theo đuổi ngành nó yêu thích, say mê.
    Nó đã bỏ 3 năm để học ngành học nó không thích, học như nhiệm vụ muôn thuở " phải học ". Nó đã đi theo con đường không do nó chọn nhưng lại là cơ hội khi nó trượt ĐH. Nó đã hoàn thành xong con đuờng đó, đã tốt nghiệp, đang chờ việc. Nó tin chỉ khoảng 2,3 tháng nữa , nó sẽ có 1 công việc tốt. Nhưng đến giờ, tuy chưa bắt đầu công việc , nó bít , đó không phải là nghề nó thích. Nó không thích nhưng nó có thể chấp nhận đc. Vì nó là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Rồi thời gian cũng sẽ trôi qua đến 1 lúc nào đó .... đến 1 lúc nào đó , nó sẽ nhận ra ..... nó không thể chịu nổi công việc này nữa..... vì đó" không phải là sống - mà chỉ là tồn tại ." Tại sao lại phải chờ đến " lúc nào đó " trong khi ngay tời điểm này nó đã nhận ra rằng " sẽ mất hết y nghĩa của cuộc sống nếu không làm những j bạn thích . Cuộc sống không có ý nghĩa là cuộc sống vô nghĩa ".
    22 tuổi ! Có muộn không nhỉ ? 22 tuổi ! CÒn quá trẻ , còn có nhiều thời gian cho ước mơ của nó thành sự thật. 22 tuổi ! Nó bắt đầu tiếp tục ôn thi , và rồi tiếp tục ngồi giảng đường . Nó dám không ? - đủ tự tin không ? - đủ lòng quyết tâm , sự kiên trì hay không ?
    " hãy bít tự tin vào bản thân khi bắt đầu công việc, cho dù việc đó có thể làm cho bạn lo sợ . Không được nuông chiều cảm xúc hèn nhát vốn có có trong bạn. Khi bạn nghĩ " Ta không thể , ta chưa ttừng , chắc là không đc rồi ,.... " - thì bạn đã tự làm yếu lòng mình và cầm chắc thất bại. Nếu bạn nhủ thầm " ta sẽ làm đc ". - thì khả năng bạn làm đc gần như chắc chắn. Sự khác nhau của 2 thái độ , 2 suy nghĩ đó rất lớn - đó chính là sự khác biệt của kẻ chiến bại và người chiến thắng ".
    Sự khởi đầu nào mà không có khá khăn chứ. Nó bít , nó chấp nhận , nó tự tin " nó sẽ làm đc ". Còn lòng quyết tâm và tình kiên trì .? -- " Trước khi 1ngưòi thực sự quyết tâm , họ vẫn chần chừ , ngần ngại .. Lúc đó , trong đầu họ vẫn còn ý nghĩ rút lui . Nếu không vượt qua đc ý nghĩ này, có thể họ sẽ giết chết rất nhiều ý tưởng và khả năng thành công. Chỉ khi thật sự dứt khoát vơíi bản thân - với ý hcí quyết tâm đến cùng - họ mới có thể đón nhận những cơ hội lớn trong những khả năng tiềm tàng mà trước đó, họ có thể chưa từng có đc hay đã từng đi qua mà không nhận ra và đón nhận ". - W.H. Murray
    Nó còn chần chừ ngần ngại điều gì ? . Đó là gia đình - rào cản lớn nhất đối với nó. Bố mẹ nó sẽ như thế nào trước quyết định của nó? . Chắc chắn rằng , bố mẹ nó sẽ phản đối. Phản đối . Nó không bít nó có vượt qua bức tường đó không ? - Nò ngần ngại . Liệu có bố mẹ nào chấp nhận không nhỉ ? Sau 3 năm cho con ăn học , đến giờ khi chuẩn bị đi làm rồi , lại từ bỏ lại .... muốn học lại từ đầu. Rồi 4 năm sau , khi tốt nghiêp với tấm bằng ĐH, liệu có làm tìm đc việc khong ? Có làm đúng sở trường của mình không ?. Công việc có tốt hơn không ? ......v....v .. Vậy đó,............... that''s life .
    Có lẽ , nó nên lùi dự định lại 1 chút. , đến 1 lúc nào đó, nó có thẻ tự làm những điều nó thích . Đến khi nào nó thực sự chán ghét công việc của nó . Lúc đó, nó sẽ sống sao cho có ý nghĩa - không phải chỉ là tồn tại .

  8. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng có kết qủa thi, mình phải thi lại toán , tổng kết thì xấu dưới mức tưởng tưởng . Đấy cũng là kết quả tất yếu cho những j mình đã làm , bỏ học triền miên , sách vở thì bụi bám từng lớp trên giá sách , thậm chí đến lúc thi vở học trắng trơn , cuống quýt đi fô tô. Thế mà hồi xưa , cấp 3 mình đã từng nhìn bọn con trai trong lớp với ánh mắt đầy khó chịu khi chúng mượn vở mình đi fô tô , hay những lúc mặt chúng đần thối ra ngồi chờ chép bài hay là quay cóp , thế mà bây giờ mình cũng có khác j đâu . Mình cũng ko hiểu sao lại tụt dốc đến chóng mặt thế . Hối xưa đã từng là niềm tự hào của bố sau mỗi lần đi họp phụ hunh về , đã từng rất hãnh diện khi nhìn vào bảng điểm. Thế mà ........
    Hàng ngày ngồi 3 tiếng trên bus , đi 60 cây mỗi ngày để đến lớp . Sẽ 4 năm ròng như vậy , mình đi như thế để làm j để nhận được cái bảng điểm với số điểm tổng kết gần thấp nhất lớp ư , để lại thi lại ư. Ko , ngày xưa cấp 3 mình cũng làm được thì chẳng có j để bây giờ mình lại thế này cả . Phải cố thôi. Phải thay đổi ngay nếu ko muốn tiếp tục truợt dốc
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời rồi cũng trôi đi nhanh thật !
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, chẳng bù cho chj. Mặc dù học cực dốt nhưng chưa bao giờ chị không thích đi học. Lúc nào đi học cũng là vui vẻ nhất sau đi chơi .Đến lúc , gặp bạn bè, ngồi nghe giảng thì ít tán phét thì nhiều. . Được cái mỗi năm lên 1 lớp mặc dù cũng phải thi lên thi xuống., Đời đi học mà ko thi lại thì ...... chán phèo.

Chia sẻ trang này