1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó nói với mọi người : nó thất tình . Ùh ,thì đúng là nó thất tình .
    Khi bạn quan tâm đến 1 ai đó , yêu thương ai đó mà không nhận đc sự đáp trả thì có phải là thất tình không nhỉ ?. Nó coi đó là 1 sự thất tình . Có lẽ đó là 1 sự thất bại của nó trong tình cảm. nó không từng nghĩ rằng nó sẽ thất bài trong tình cảm , nhưng trước họ nó sẵn sàng nói câu đó . Mặc dù , tự ái tổn thương, sĩ diện mất đi. KHi mà chẳng tha thiết với điều j thì tự ái , hay tính sĩ diện đâu có là điều j quan trọng. Sự thật là sự thật. Nó tôn trọng sự thật , và rất thích sự thật , Mặc dù , đôi khi sự thật cũng hơi chát , hơi đắng nhưng rồi cũng qua thôi mà .
    nó cứ nòi rằng nó quen anh đc 1 năm , chính xác là hơn 1 năm rồi . Nhưng thời gian , nó và anh gặp nhau là bao nhiêu cơ chứ . Được trọn vẹn 1 tháng không ? Chắc là không ?. Nó chỉ bít rằgn , nó mới quen anh thôi , nhưng nó cứ nghĩ rằngn ó hiểu anh , bởi vì cách nghĩ, cách sống của anh và nó giốngn hau . Để rồi , nó cứ theo cái chiều suy nghĩ đó , mọi suy nghĩ của anh đều bị nó áp đặt , và đều bị nó " nghĩ rằng ". Nhưug đến bi giờ, thật sự nó hiểu anh như thế nào ? . Khi nó hiểu thêm về anh thì nó thấy khoảng cách giữa anh và nó . KHông phải và cách nghĩ , không phải là cách sống mà là suy nghĩ , lối sống của anh và nó khác nhau. Cái cơ bản thì giốngn hau nhưng khi đi sâu vào tìm hiểu thì nhận thấy rằng khác nhau. Cái khoảng cách đó không gần lại vì anh không muốn thế . Anh cứ tạo ra cái khaỏng không với nó . Càng ngày nó càng tháy , anh và nó xa nhau . Nó buồn, nó suy nghĩ . Nó không phải như cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ , nó suy nghĩ, mơ mộng , hay nghĩ linh tinh.
    tất cả những suy nghĩ của nó chỉ là suy nghĩ cho riêng nó . Nó không nói với anh , chính xác là không bít phải nói thế nào ? . Nó phải nói thế nào đây chứ ?. KHi chính anh không muốn đáp lại sự quan tâm của nó . Anh cứ nói rằng " Anh không như thế đc ,anh thế này , anh thế kia .............." nó chán nản mỗik hi nghe anh nói thế. Đôi khi , nó chỉ muốn hét lên rằng " Em là j trong suy nghĩ của anh ? Em là j của anh cơ chứ ? " . - Là ngưòi iu , là bạn , hay là 1 người .............. quen bít trong cuộc sống. Có lẽ , nó là ......................người quen bít trong cuộc sống của anh . Chỉ vậy thôi. Nó nghĩ ra câu trả lời và nó bực bội , tức giận , khó chịu về câu trả lời đó ............... nhưng rồi cái cảm xúc đó làm đc gì chứ khi ..............sự thật là như vậy. Sự thạt phũ phàng thật. Sự thật như tạt cả 1 gáo nước lạnh vào mặt ngưòi ta giữa mùa đông lạnh giá. cảm giác lanh buốt đến tê tái , thẫn thờ không thể nói gì hơn ................ Anh cho nó cảm giác như thế đó.
    Nó quen anh cũng thật tình cờ. Khi biết anh , nói chuyện với anh , nó chưa từng nghĩ rằng nó thích anh và mối quan hệ của nó và anh kéo dài đến tận bây giờ.
    khoảng thời gian này , có le là thời gian bắt đầu tình cảm của nó và anh . Vì sao nhỉ ? . Nó nhớ lần đầu tiên , nó gặp anh , bình thường , chẳgn có ấn tượng j cả, chỉ đơn giản là nói chuyện vui vui , thoải mái vì cũng là dân bắc kì với nhau . Lần sau , nó và anh đi off cùng bên box cuộc sống. Chỉ 2 lần gặp nhau thôi, chẳgn để lại ấn tượng nhiều. Rồi đến hôm sinh nhật chị Linh. Khi nó và Mĩ Tiên thẫn thờ ở Daimond , lang thang ở HỒ con Rùa và nói chuyện với nhau. Nó buòn và nó cam giác thèm 1 người nào đó cũng nhớ , cũng nghĩ về nó. Nó đã nhắn 1 tin nhắn. Nó không nhớ chính xác là như thế nào , chỉ bít là rất tình cảm ............... và người nó send là Anh . No cũng nhận lại relpy của anh , nó cười , vui vui , và thấy thoải mái 1 chút. Đó là buổi tối bắt đầu tinnhf cảm của 2 người . Hôm sau thì anh liên lạc với nó , cũng chỉ là câu chuyện bình thường mà thôi ...... chẳng đầu chẳgn đuôi vậy mà rồi ............. nó và anh thành 1 cặp. KHi nó quen anh , nó cứ nghĩ rằng anh là 1 người ............... 1 người khác với anh bây giờ. Nó thấy anh khác quá , khác với anh lần đầu nó quen. Hồi đó , anh quan tâm đến nó nhiều hơn , và thể hiện tình cảm nhiều hơn . Bi giờ , nó thấy anh thờ ơ . hehe, buồn cười thật, đúng là ngốc . Tại vì tình cảm ngưòi ta không như ngày trước thì họ thể hiện thờ ơ, thiếu quan tâm là điều tất nhiên. UH, là như vậy. Nó và anh .................................................................................................................................................... chỉ là những người " đã từng quen btí nhau ". Có lẽ là như vậy. 1 mình nó cố gắng cũgn không đc. đâu phải là nó không cố gắng để xây dựng tình cảm với anh đâu mà bản thân anh không chấp nhận điều đó . Ê chề thật ! ùh, ê chề quá . Nó thất bại rồi đó. Nó cần phải khác đi thôi ......................
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó làm sao vậy. Nó đã cảm thấy xao xao, cảm giác của nó là ...... xao xao. ). cũng buồn cưỿi thật. Ùh , cũgn như vậy để nó thấy nó cũng ướt át, tình cảm ,và con gái lắm đó chứ.
    1 ngưỿi con trai cầm tay nó, hôn tay nó. Nó cảm nhận đc nhịp tim của ngưỿi đó. nhanh, mạnh, hồi hộp. Nó muốn bít cảm giác , suy nghĩ của ngưỿi đó lúc đó. Nó mong bít đc, với nó cái gì cũng phải rõ ràng, phương châm " thẳng thắn và chân thật " luôn đc nó phát huy , tuy nhiên không phải ai cũng như vậy. Tuy nhiên, cái gì thẳng thắn quá cũng không hay. cứ phài lòng vòng 1 chút nhỉ?. Mới thú vị. Nó và ngưỿi đó nhanh quá nhỉ?. Mới có 2 ngày, gặp nhau 4 lần. Mà nó để ngưỿi đó cầm tay , ôm nó như 2 ngưỿi iu nhau. Ŀến nỗi, ngưỿi ngoài tưởng rằng 2 ngưỿi iu nhau lâu rồi. Nó buồn cưỿi và xấu hổ. Nó dễ dàng quá àh. Nó ko bít, đôi khi ngồi với nhau , nó nhìn ngưỿi đó, ko bít hỿ đang nghĩ gì vỿ nó , 1 đứa con gái ........ nó cũng chẳng muốn quan tâm. Nó sống , làm theo cẩm xúc. Lần đầu tiên , ngưỿi đó cầm tay nó , nó ko bít cư xử thế nào? , Chỉ bít rút ra. nó ngại ngùng và đỿ mặt. cứ thế , tiếp tục , và nó đã để hand in hand trong 1 thỿi gian. Rồi nó lại rút ra, vì nó ........ muốn như vậy. nó vẫn chưa thật, thấy ...... nó cứ nghĩ rằng đây là " thích ", ngưỿi đó, đã nói cho nó 1 đoạn thơ vỿ " yêu - thích ". Ùh, nó và ngưỿi ấy chỉ là thích nhau thôi. Yêu và thích , 1 khoảng cách vô hình, gần thật gần mà xa thật xa. Có thể sẽ mãi chỉ là thích, mãi chỉ là thích mà thôi. Nó thở dài
    Hôm qua đi chơi, 2 ngưỿi cũng không nói gì nhiỿu. hôm nay, nó lại đi chơi cũng ngưỿi đó, cả 1 ngày , nó cảm nhận đc gì ? . Vẫn như ngày hôm qua, nó ko cảm thấy là nhanh gì cả. Ŀơn giản, nó cảm thấy vui vẻ với ngưỿi đó. Nó cũng tự nhiên, vô tư với ngưỿi đó. Ŀúng bản chất của nó, với cách cư xử thưỿng ngày. Nó và ngưỿi đó, chỉ bít sơ sơ vỿ nhau, ùh hoàn cảnh, con ngưỿi, cuộc sống, ....... thì là sơ sơ. Nhưng cảm xúc thì nhiỿu. Nó cũng thích cái cách của ngưỿi đó đến với nó. Nhanh , tình cỿ, bất ngỿ. Khi gặp ngưỿi đó nó ko hỿ nghĩ nó lại có tình cảm với ngưỿi đó.
    nó đang nghĩ đến ngày đàu tiên gặp ngưỿi đó, bất ngỿ thù vị, buồn cưỿi. Bắt đầu từ cuộc nói chuyện điện thoại thú vị giữa 2 ngưỿi. Và 1 cơ hội, khi nó và huế đang không bít đi đâu. Nó hẹn và ngưỿi ta đến. Bất ngỿ, buòn cưỿi. 1 buổi gặp gỡ vui vẻ ,thoái mái. Ấn tượng vỿ ngưỿi đó là quí quí. Lần thứ 2, đi off cùng box cs. Nó cũng bình thưỿng. rồi thì sao nhỉ?. Nó chẳng bít nữa. tình cảm nó cũng đến nhanh lắm mà. ngưỿi đó ra Hn đâu có nói với nó đâu, tại nó nhắn tin thôi, còn nếu nó ko nhắn tin ko bít ngưỿi đó có nhắn nhó gì với nó ko nhỉ?.
    Mối quan hệ, tình cảm cảu nó và ngưỿi đó ngày càng tốt, đến hôm nay, vãn tốt, tốt quá. . Những ngưỿi chỉ mới tiếp xúc với ngưỿi đó thôi, ai cũng khen ngưỿi đó tốt. mà khen nhiỿu quá thì nó không thích. Nó thấy sợ, ùh, nó sợ thua kém ngưỿi ta, mà cũng không phải vậy. Nó chỉ ........ chẳng ra sao cả. ko bít nữa, thôi nó sẽ tìm hiểu ngưỿi đó hơn, chỿ đợi vào thỿi gian. Ùh, giwò thì ngưỿi đó cứ coi nó là ngưỿi iu đi, cầm tay, ôm đi. Nó ở thế bị động. Khi nào nó chủ động với ngưỿi ta thì nó iu. Nó làm sao vậy chứ nhỉ ? hehe, hâm roài, tính nó là như vậy mà. Nó thích thử thách, thích gì mới mẻ, nó mạo hiểm với chính tình cảm của nó. Nó muốn thực sự yêu thương 1 ngưỿi. Nó không biết ngưỿi đó đã là ngưỿi cuối cùng chưa?. chưa có gì để nó chắc chắn cả.
    Ngưỿi đó, nói chuyện tự nhiên - giống nó , vui vẻ. Có 1 cài gì đó cá tình giống nó. Ngưỿi đó giao tiếp tốt, rất tốt, nên nó tin với ai ngưỿi đo cũng sẽ tạo cho ngưỿi tiếp xúc 1 ấn tượng tốt.
    bên trong con ngưỿi đó là sao ? 1 anh chàng giàu cảm xúc, cảm nhận vỿ cuộc sống tốt. Lối viết văn giàu cảm xúc --> con ngưỿi cũng như vậy.
    lại có ngưỿi nhận xét và ngưỿi đó : thực tế, rất thực tế, muồn gì phải làm bằng đc. còn nhận xét rằn khi ngưỿi đó có đc thứ mình muốn rồi sẽ không trân trỿng nữa. Nó tùm lại 1 câu là " khó giữ đc tình yêu của ngưỿi đo à ? " -- câu trả lỿi là " đúng ". Và nó , thấy thú vị. Nó không ngại cái đó. Nó tự tin rằng , nó sẽ giữ đc ngưỿi đó nếu nó thật sự thích ngưỿi đó. Và nó có iu hay ko ? Ùhm gìơ nó thích, nó thích ngưỿi đó rồi. Nó ko phủ nhận. Nó công nhận. Ôi thôi, con hâm ơi ! tại sao mày lại như vậy chứ, đao đao, suy nghi vỿ 1 ngưỿi con trai.
    ùh, hóa ra, nó yếu đuối thật. Nó ko tự nhận nó yếu đuối, với mỿi ngưỿi thì càng không. Lúc nào nó cũng cứng cỿi. nó cứng cỿi trong cuộc sống , mà sao trong tình cảm nó lại yếu đuối thế, ôi mệt, dở hơi. Nó lúc nào cũg là con dở hơi.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới lại bắt đầu . cái nằng oi ả , dòng người hối hả, đông dức đến chán nản .
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , 1 cái gì thật quen thuộc lại như tràn về trong suy nghĩ của tôi. Tôi không biết nên giữ lại hay xoá đi nữa. Tôi đã đi trên con đường mà trước kia , tôi và B đã từng đi , duy nhất chỉ 1 lần nhưng những hình ảnh, kỉ niệm, những đièu thật nhỏ bé , tôi vẫn nhớ. Trong suy nghĩ của tôi , hiện lên hình ảnh của B , nụ cười của B. 1 nụ cười rất duyên , rất rạng rỡ , nồng nàn ( đó là chỉ dành cho tôi mà thôi ). Đó là ánh mắt duy nhất , từ trước đến nay , tôi cảm nhận được sự yêu thương, tràn ngập trong đôi mắt đó như kiểu " trong đôi mắt anh , em là tất .
    Đã có lúc ,tôi như không còn nhớ điều gì hết , dửng dưng , và thấy xa lạ với những chuyện cũ , về mối tình đầu của tôi . Tôi cố gắng để thay đổi , thay đổi để có 1 cuộc sống khác ,1 con người khác. Tôi đã có 1 cuộc sống như tôi mong muốn , tôi vui vẻ , thoải mãn với những gì tôi có , với những ngưòi bạn mới ..... Nhưng đằng sau tất cả , tôi vẫn là tôi của cách đây .............5 năm . Cứ tự nhủ với lòng rằng phải thay đổi , phải sống khác đi nhưng rôi ........... zero lại về zero. Tôi vẫn cứ sóng như những điều tôi thích , như tôi của các đây 5 năm . Nhưng rôi , có lẽ tôi phải sống khác thôi . Tôi không thẻ .....mãi như thế này được . Thời gian vẫn cứ trôi , con ngưòi ta phải trưởng thành hơn , chững chạc hơn , chín chắc hơn ...........
    Chẹp , tôi nhớn rồi 24 tuổi , vậy mà tôi chẳng làm được gì cả . Bạn tôi nói " bây giờ, bà mới nghĩ được như thế àh ? ". Tôi cười , tôi nghĩ thì tôi nghĩ từ rất lâu rồi . Tôi khẳng định rằng , suy nghĩ của tôi chẳng kém ai cả . Thậm chí , tôi còn suy nghĩ nhiều , băn khoăn nhiều về cuộc sống lăm. Tôi là đứa hay nghĩ , nhưng suy nghĩ để làm gì khi....................không làm được . Nghĩ thì hay , nói thì dễ nhưng rút cục thì làm như thế nào ?. Hãy nhìn váo những điều người ta làm chứ không phải những điều ngưòi ta nói hay người ta nghĩ . Đã nhiều lần , nó tự nhủ rằng phải thay dổi ,nhưng rồi .........tôi có làm được đâu. bản chất ham vui , sống không nguyên tắc , không muốn gò bó làm tôi vẫn cứ là tôi. Với cái bản chất của tôi .
    Tôi nhìn bạn bè và thấy rằng ai cũng có sự thay đổi , chỉ là ít hay nhiều mà thôi . Tôi có 1 cậu bạn , 1 năm trước thôi , 2 đứa nói chuyện rằng " sau này đi làm .......thì thế này thế kia .......phải làm thật tốt ................ sợ rằng lúc đó công việc bận rộn sẽ không có thời gian tụ tập bạn bè nữa ........". 2 đứa tôi hợp nhau suy nghĩ về chữ " Tuỳ ''. Cậu bạn đó , nói rằng thích chữ " Tuỳ " nhất vì cuộc sống không nói trước được điều gì , tất cả chỉ là tương đối . Tuy nhiên , bây giờ , vẫn cậu bạn đó , nhưng tôi thấy khác quá . Cai lí tưởng sống của cậu ta khác ......... suy nghĩ khác. Tôi không hiểu , sau gần 1 năm đi làm , cậu ta va chạm , học hỏi gì nhưng khác ngày trước nhiều quá ............ Nếu cuộc sống , xà hôi, công việc mà làm con ngưòi ta thay đổi như thế thì ......... chẹp ............ nó không muốn như vậy. Nếu ngày trước tôi có thể nói chuyện với cậu ta hàng tiếng đồng hồ ,thì bây giờ không nói chuyện quá chục câu.
    Bây giờ , cuộc sống của tôi thế nào nhỉ ?. Tôi có hài lòng không ? Cũng bình thường . Hôm truớc , 1 người hỏi tôi là " em thích nhất điều gì ? ". Tôi cười " Chẳng điều gì cả " . Không điều gì làm tôi say mê, thích thú lâu cả . Tôi như kiểu người " cả thèm chóng chán ". 1 cuộc sống mà không có sự đam mê thì buồn nhỉ ?. Không có điều gì hấp dẫn cả. Cứ như kiểu nghĩa vụ sinh ra là phải sống, sống là phải vui chơi , hưởng thụ. Nhưng mà , chơi nhiều cũng chán chứ , cũng thấy vô vị chứ . ......Tóm lại là ............. nếu như tôi ngã xuống dòng sông ............. cư s vùng vẫy mãi .....đẻ vào bờ .......nhưng ......rồi cố gắng mãi mà không đc ..........đành phải chấp nhận cứ thể mà ..........chìm dần , chìm dần mà thôi .
  5. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì người ta đã thay đổi rồi U còn suy nghĩ làm gì, tình cảm chẳng là cái gì cố định cả, hôm nay thế này mai có thể thế khác, tất cả đã là số phận rồi. Cũng đừng tiêu cực quá, mặc dù phải thú nhận rằng câu nói "Đàn ông thật buồn cười, họ chỉ thích bắt nạt phụ nữ" không phải là không sai, hic.
    Đừng buồn nữa nhé, không được buồn nữa nhé, mà đừng có lấy lý do buồn mà lẩn tránh việc khao Ý vô địch đấy nhé
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    HÍc bố àh ! trận đó Ý thắng nhưng con thua tơi tả . Hoà mất nửa mà . Đã bùn lại còn bùn hơn . Thà đừng nhắc còn hơn , nhắc đến là ............
    Trời hôm nay đẹp quá . Mát mẻ , cảm giác thật thoải mái . Nó lại nhìn cuộc đời = đôi mắt màu hồng rồi .
    CHiều qua, mưa, gió , nó đi trên con đường ........ngày xưa, đầy ắp những kỉ niệm . Vẫn là chiếc cầu đó , nhưng cảnh vật khác đi nhiều . KHác hoàn toàn , nó không còn tìm thấy những nét thân quen . Chẹp , cũng đúng thôi , hơn 5 năm rồi còn gì. Con ngưòi thay đổi thì cảnh vật cũng phải thay đổi chứ nhỉ ?. Chẹp , nó thấy lòng nao nao . 1 cảnh giống như trong phim , hay 1 câu chuyện tiểu thuyết nào đó mà nó đã từng đọc . Tâm trạng quá nhỉ ? . Thì nó là như vậy mà . Nó cũng ...... thơ thẩn , mơ mộng lắm mà ..... điều này , đâu ai nhìn thấy trong cuộc sống của nó đâu . ùh, khi sống với mọi người thì khácn hưng khi chỉ có 1 mình , đối diện với những suy nghĩ , đối diện với chính bản thân thì .......... ta lại là 1 ai đó , khác với đời thường nhưng lại rất ta . Mâu thuẫn nhỉ ? Cuộc sống là 1chuõi những mâu thuẩn, đẻ giải quyết tất cả những mâu thuận thì ........... đến bao giờ nhỉ ?.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Một 1 ngày mưa rả rích . Nó thấy tâm trạng. Cứ khi nào mệt moỉ , khó khăn trong cuộc sống , nó lại tìm đến B . Chiều qua , mưa lâm thâm , trời u ám . Nó gặp B . Chẳng nói được nhiều , chẳng ở lâu . Chỉ chỉ thở dài , và ....
    Có khi nào , B trách nó không nhỉ ?. Lần trước khi nó đến thăm B là khi nào , có lẽ khá lâu rồi , khoảng 2 tháng . Tại sao , khi nó vui vẻ , nó bình thường thì nó không đến thăm đii. Nó gặp B , như 1cách để nó giải toả stress , 1 cách để tìm thấy sự an ui , 1 cách để nó thấy rằng nó không phải lẻ loi , cô độc . , nó cũng có người yêu thương . Nó biết rằng chẳng khi nào B bỏ rơi nó , B sẽ luôn giúp đỡ nó mỗi khi nó gặp khó khăn , chẳng khi nào B làm nó buồn ,và chẳng khi nào B thôi hết thương yêu nó ...... " ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về ........khi cơn đau chưa tàn ..... sầu lên đây hoang vu ............. chiều xưa ướt đẫm cơn mê ....... đèn phố nghe mưa gọi mời ............. ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi về ........... nghe trời gió lộng mà ... " Ôi trời , tiếng mưa rơi đã não nùng lắm rồi . Giờ nó lại nghe thêm bản nhạc sầu này nữa . Tâm trạng .......cảm xúc ......... nó cảm thấy như 1 cái gì đó nặng nặng đè lên ***g ngực , khó thở , khiến tim nó đập nhanh hơn . Nó muốn khóc, nước mắt muốn trào ra, ngân ngấn rồi , vậy mà không khóc nổi . Nó là người ít cảm xúc quá ? . Nó là người mạnh mẽ quá ?. Nó luôn là chỗ dựa , là người an ủi bạn bè nó .... nhưng khi nó mệt mỏi ai là chỗ dựa cho nó đây ?, Đôi khi , nó tự hỏi : nó là người mạnh mẽ hay yêu đuối , là người vô tình hay đa tình ..... Ôi thôi , có lẽ tất cả mọi ngưòi trên thế gian này đều có những câu hỏi tương tự như nó . Vầ đã có ai có câu trả lời ?. Tất cả mọi thứ trên đời này đều mang tính tương đối , không có gì là tuyệt đối cả. Ai chẳng có lúc thế này có lúc thế kia ........ chẹp
    Thời gian này , nó gặp khó khăn . Chính vì thế , có đôi khi nó tỏ ra mệt mỏi , yếu đuối , nhưng nó tin rằng, nó sẽ khắc phục . Những khó khăn chẳng thể làm nó ......... bi quan được . Mọi vấn đề nó sẽ tự giải quyết .( KHông tự làm được thì nhờ vả ). Đừng buồn nữa , chẳng có B bên cạnh mà giúp đỡ nó nữa rồi ......... nó thở dài ........
    ............ chiếc nhẫn B tặng , H làm mất rồi, chỉ là sự vô tình thôi . Nó cảm thấy hụt hẫng , thấy thiếu thiếu . Vậy là hết , tự cuộc đời , với những điều mà ta không thể lường trước được đã làm mất ........sự gắn kết giữa B và nó . ... Chiếc nhẫn , hay chiếc vòn tay chỉ lầ hình thức thôi nhưng nó vẫn cảm thấy ........thích thú , yêu thương khi nhìn thấy 2 vật đó . Vậy mà ......... Nó nghĩ gì về B nhỉ ?. Nó có nhiều việc phải làm , nó không có nhiều thời gian để nghĩ về B , tuy nhiên , B là người mà khi nó mệt mỏi , mất cân bằng trong cuộc sống sẽ làm cho nó thăng bằng , và cảm thấy bình yên hơn . " MỖi lần, em khóc , anh đến bênh thật hiền lành , mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt , anh đã cho em niềm tin . Mỗi lần như thế , em thấy anh thật tuyệt vời , Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến ........ "
    Lại 1 ngày mưa, mưa rơi tầm tã . Em cứ đi , trên con đường ngày xưa chúng ta chung lối . Cũng vẫn là cơn mưa rào tháng 7, cũng vẫn con đường này . Em vẫn cứ đi trong mưa , trong gió . em có lạnh không ? Em không lạnh ........ em vẫn cảm nhận hơi ấm từ ngưòi anh, từ vòng tay của anh " Cơn mưa chiều nay chợt lạnh vai
    Thèm đến khóc 1 người để tin cậy
    Chiếc ô đó trong tay như dấu phấy
    Ngắt giữa chừng niềm kiêu hãnh ngã nhào .
    Trong cuộc sống này , em sẽ đi tìm . Tìm 1 người nào đó , giống như anh . Nếu không tìm thấy , em sẽ không thôi hi vọng, em vẫn cứ tìm , cứ hi vọng , cho đến 1 ngày , em không thể hi vọng được nữa . giữa đêm đông hoang tàn , giấc mộng ai biết lỡ làng, những ước mơ khi nào giờ đây dường như vơi bao khát khao > giữa bao nhiêu con người , ai cùng tôi bước cuộc đời ,

    [/sign]
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 31/07/2006
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp thật !. Vậy mà , nó chẳng có dự định kế hoạch gì cả. Ngày hôm quá, trời cũng đẹp. Nó thấy hơi hơi tâm trạng 1 chút . Nó tự cho phép nó nghỉ ..........để đi chơi . Lang thang , nó thấy thoải mái . Bỏ công việc ,những suy nghĩ cuộc sống . Nó đã có 1 ngày vui vẻ. Buổi chiều , đi dạp vit, rồi cafe. Tối tụ tập nhâu nhẹt............... cuộc sống mà, sao lại cứ phải để buồn chứ nhỉ ?. Nó là đứa biết sống , biết tạo niềm vui trong cuộc sống . Gọi hay ho , ngắn gon 1 chút nữa là " Lạc quan ".
    Đêm qua, nó mơ . Mơ gì nhỉ ? Nó cũng không nhớ lắm . Mơ nó gây nhau với bà Giang , mơ .............. hình như trong giấc mơ của nó ngày hôm qua ..............toàn là những thứ nó mong muốn trong cuộc sống . Ai đó nói " Những giấc mơ phản chiếu những điều mong muốn thầm kìn ". Chẹp hoá ra nó vẫn có mong muốn ....................
    Sáng nay , P cho nó leo cây . Nó bực mình , cảm thấy tình bạn của nó và P sao ......... nhạt đến vậy. Chỉ có hẹn nhau ăn sáng thôi mà .............. 2 hôm không được . Nó chán .
    Tình bạn của 2 đứa không còn như trước nữa . Không phải vì công việc , mà là vì 1 người khác . Nó tôn trọng , thông cảm . Nó không trách , chỉ hơi buồn .
  9. KCTT

    KCTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì H cũng biết điểm thi đại học , 26 điểm ... bạn bè nó đứa nào cũng vui cho nó , trong đội vôi vữa của nó , nó chỉ thua mỗi mình Huy , nhưng sao nó vẫn cảm thấy không vui . Trước lúc thi , nó chỉ mong được tầm 24 điểm , nó chỉ mong được điểm cao hơn U , giờ thì nó đã đạt được mục đích , U chỉ được 24,5 ... sao nó vẫn chẳng thấy vui gì cả .
    Nỗi buồn , nó cố giấu đi , giấu tận xâu thẳm trong tim ... vẫn lại nụ cười như ngày xưa ... như ngày xưa . Thỉnh thoảng Nó thấy có lỗi với bạn bè Nó ... Bọn nó còn thấp điểm hơn Nó cơ mà ...
    Thay đổi . Nó đã tự hứa với mình , thi ĐH xong nó sẽ thay đổi toàn tập , đã hơn 1 tháng rồi , nó đã làm được gì ? Nó đã thay đổi Y!M , Nó đã đi chơi với bạn bè nhiều hơn , Nó đã bỏ cái vòng tay 700DVN đã gắn bó với Nó biết bao ngày qua , Nó cũng bắt đầu tập viết nhật ký ... có thật là Nó đã thay đổi ...
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó ốm . Trời cứ mưa , cứ gió thế này không ốm mới lạ . Mệt................. Thời tiết như dở hơi , nó chẳng thích chút nào . Chiều qua , nó đi chơi với P , 2 đứa cứ đi , đi loanh quanh, lòng vòng . Đi trên những con đuờng mà đã rất lâu rồi nó không đi , đẹp thật , 1 màu xanh của lúa , của cây , không khí trong lành , mát lạnh , những hình ảnh , cảnh vật mà nó nhớ ngày trước nó và P hay gọi là " cảnh Hàn Quốc ". Ki niệm tràn về , nó kể cho P nghe nhiều chuyện cũ , chỉ cho P nghe nơi " tình yêu đầu của nó bắt đầu ". ..............Cảm giác ngọt ngào , thú vị . Bây giờ đây, để nó ............ nhớ về những gì đã qua thật khó , đâu phải vài tháng , 1, 2 năm đã 5 năm rồi . 1 khoảng thời gian ............. nghĩ lại thì thấy nhanh , nhưng ngoảnh lại thì thấy lâu rồi .
    Tối qua , hứng lên , nó xem 1 bộ phim Hàn Quốc . Sáng nay đi làm , trời mưa , lạnh , làm nó lại mơ mộng , lại lãng mạn ............... nó cứ luôn mơ ước đến 1 câu chuyện cổ tích " con vịt bầu xấu xí sẽ được 1 chàng hoàng tử đẹp trai yêu " . -- Vừa đi đường vừa suy nghĩ như vậy khiến nó bật cười , cũng may mọi người đều vội vã đi , chẳng ai thèm để ý đến nó . Những câu chuyện cổ tích với giấc mơ, với kết cục có hậu đã không còn trong suy nghĩ của nó từ lâu rồi . Nhưng hôm nay , thời tiết hâm hâm + bộ phim HQuốc hôm qua làm nó lại hâm hâm . Lại vô tình nhớ lại 1 câu hát " dấu nước mắt vào lòng bước đi ,,,,,,,,,,,,, dĩ vãng hỡi xin quên 1 người " . Nghe có vẽ não nề nhỉ ?. Nó chẳng phải đứa chỉ ngồi , thơ thẩn , và hát lên những câu " ước gì ...........".
    Ngày tháng vẫn cứ chầm chậm trôi , với nó , ngày ngày lặp đi lặp lại , đều đều , nó cũng không biết phải thay đổi như thế nào nữa . Thật ra , cuộc sống của nó cũng không quá tệ . Cũng ok lắm mà . Có ai bằng lòng với cuộc sống của mình đâu . Có 1 lại muốn 2, cái này phải gọi là " tham lam " hay là " chí tiến thủ " nhỉ ?. Chẳng bitết, hâm hâm tự nhiên lại nghĩ đến điều đó .

Chia sẻ trang này