1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có những điều chính bản thân nó cũng biết là sai , la không tốt , là nên Thay đổi , phải thay dổi . nhưng sao ...... khi 1 ngưòi ban nhắc nhở nó lại cảm thấy bực mình , khó chịu , và chỉ muốn ......đạp cho 1 phát . . Nó ngang , cố chấp , bảo thủ ahf ? Đâu có dâu , nó là đứa luôn biết lắng nghe mà . CHỉ có điều ........... Nó luôn biết nó làm gì , nó làm sai hay đúng . Có những điều biết là sai mà vẫn cứ làm ......làm ngay như kiểu nếu không làm thì mai không còn cơ hội nữa. Nó là thế đó ......... Cứ nói thay đổi nhưng thật sự nó không muốn , chính nó không muốn . Thay dổi để tốt hơn , nhưng ...........
    Không ai giữ được mãi tính cách ngày xưa , không ai không thay dổi theo thời gian , con đường , cảnh vật ,...... còn thay đổi huống chi con người . chẹp........dạo này nó nhiều suy tư quá nhỉ ?....... hèn gì , tóc trắng nhiều ..... chẹp , già rồi
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 mưa ngâu - dễ thương phết. Hôm nay , trời đẹp. Đẹp nhưng mà buồn . Bao giờ chẳng vậy , thời tiết thế này ...... thường khiến con người ta bùn bùn ..... cảm thấy ........ nhiều cảm xúc hơn . . Nó thì sao nhỉ ? . Nó thích làm gì ? - Nó thích đi lang thang , tận hưởng cái không khí mát mẻ , trong lành , cảm nhận những giọt mưa nhè nhẹ ...... rơi xuống vai . Híc , trời , dở hơi thật . Cứ như là lãng mạn lắm ý , cứ như là ........
    Tối qua , nó đã không nhớ nổi số đt 8272763 là của ai ?. Nhớ mãi , nó chỉ nhớ là quen , rất quen thôi nhưng lại không nhớ là của ai ...... suy nghĩ mãi , rồi nó cũng nhớ ra ........bùn cười thật , sdt nhà người iu nó mà nó cũng không nhớ . Chán chường chưa . Có lẽ vì đã lâu quá rồi nó không ........... Nó trách nó , sao lại không nhớ chứ nhỉ ? COn ngưòi ta thỉnh thoảng cũng đãng trí mà . Nó là trường hợp điển hình . Nó không phải là người mau quên chỉ hay đãng trí thôi.
    Dạo này, nó thấy nản , chán . Chơi mãi cũng chán , làm mãi cũng chán . Nó lại muốn ở nhà . Chẳng đi làm , chẳng đi chơi . Từ ngày đi làm , nó thấy thời gian ở nhà nó quá ít . Đôi khi có tuần , nó chỉ nhìn thấy bố mẹ vào buổi sáng và chỉ chào 1 câu " con đi làm đây ạ ". Nó thường không thích ở nhà . Gia đình không phải là nơi cho nó sự thoải mái , yên bình. Gia đình là nơi cuối cùng nó nghĩ đến , nó muốn về . Tuy nhiên , có lẽ nơi cuối cùng cũng là nơi duy nhất nó thấy hết ưu phiền . Ai cũng cần có thời gian "tĩnh tâm " đây là thời gian của nó . Nó thấy nó có quá nhiều suy nghĩ , về tất cả mọi chuyện . Nó biết , cuộc sống là màu hồng , nó có nhiều ý tưởng , nhiều dự định nhưng sao nó thấy chùn bước khi ..... trước mắt nó thôi , không nhìn đâu xa là 1 khoảng tối . Nó tin , nó lạc quan rằng sau cái khoảng tối đó .....sẽ là ánh sáng màu hồng đang chờ đợi nó . Nó chỉ cần cố gắng 1 chút thôi là sẽ bước ra khỏi khoảng tối , ............ cố gắng 1 chút thôi .
    " Khi bạn biết bạn là ai tức là bạn đã thành công 1 phần trong cuộc sống rồi " - đó là câu nó đọc trong 1 cuốn sách. Có lẽ , nó cũng đã thành công . Nó luôn biết nó là ai mà .Nó thấy tự tin , buồn cười , cõ lẽ , nếu trên lý thuyết , sách vở , hoặc điều gì đó mang tính triết lí thì nó ........ là người thành công , là người hạnh phúc . Ùh, dù trên lý thuyết cũng được không sao cả . Miễn là .......... nó thấy thoải mái, tự tin .
    Trời đẹp quá. Nó thích gì nhỉ ? Lang thang 1 mình . , Vào quán nào đó, gọi 1 ly cafe đen nóng không dường và uống 1 hơi hết sạch luôn. như vậy mới thích , mới thấy vị đắng , thấy nóng , thấy thơm thơm. Hahhaa, nó uống như kiểu " bò uống philatop ý nhỉ ? ". Dở hơi ........
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm xúc của....tuổi mới lớn!
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    NÓ mệt wá . Chắc do chẳng có gì làm . Vậy là đã close topic " HỘi những ngưòi online đêm " của nó rồi . Từ giờ ,nó chẳng biết sẽ lang thang vào hội nào nữa . Nó cũng chẳng hứng thú nữa rồi .Chẹp , nghĩ ra Hội online đêm cũng tồn tại hơn 1 năm . Hơn 1 năm qua, nó gặp những người bạn trong hội còn nhiều hơn những ngưòi bạn cũ của nó .
    Gặp nhau nhiều , off nhiều rồi cũng có gì chứ . Để lại trong nó cảm giác buồn buồn , trống trải và ...... không gì cả . Chẳng có gì ấn tượng ngaòi những ngày tụ tập , nhậu nhẹt. bê tha .
    Hôm qua, gặp lại 1 ngày số ngưòi , ít thôi , lâu rồi nó mới gặp . Nó thấy lạ lạ , hhihi đành rằng ngày trước hay gặp , những member kì kịu của hội , Với nó , đó là 1 buổi of thành cong.
    nó nhận ra nó hàng ngaỳ . Những thay đổi mà chính no cũng .....khó nhận ra . Nó mệt mỏi , chán nản ,. Nó nhớ về bạn bè, vê cuộc sống trong SG. Nó lại để cái avârt của bạn bè nó , để nhắc nó về 1 thời mà nó không nên quên .
    Bạn bè ! . Nó có tương đối nhiều bạn bè . Ai cũng chơi vui vẻ , duy trì tình bạn tôt . Nhưng rồi , nó nhận thấy, nó đối tốt vơi họ nhưng 1 cách nào đó họ hoàn toàn phủ nhận điều đó, đối với nó khác đi . Chẹp . Những ngưòi bạn trên ttvn , nó không bao giờ muốn chỉ là những ngưòi bạn trên ttvn. Nó muốn ........ nó có tham lam quá không nhỉ ? Nó muốn là bạn trong cuộc sống hàng ngày nhưng hình như là không được. Đành phải như vậy thôi .
    Sau 1 tuần với .......... nhiều điều không nên làm . Nó cũng nhận ra 1 điều . Sao biết rút kinh nghiệm với những điều mình không làm , phải làm mới biết mình làm sai rồi rút ra kinh nghiệm chứ nhỉ ?. Ùh, nó làm sai , nó cứ làm điều gì là thấy sai. Những lúc đó, nó như kiểu sống gấp để chết . Nó không còn lí trí , chỉ hành động theo những gì thuộc vè bản năng nhất , những ......... điều gì mang tính " con " nhất .
    hôm trước , nó đi đám tang bố 1 ngưòi bạn . Nó thấy hờ hững lắm . không phải hoàn cảnh của nó nên nó không động lòng , nó không khóc nổi . Nó buồn nhưng nó không khóc được như những ngwuòi bạn của nó . Nó cảm thấy nó chai lì đến vậy . Nó nhớ ngày trước , nó cũng không thể khóc , khóc vật vã như Hạnh , nó chỉ đứng chơ chơ ra , nhìn và cố gắng kìn nén nước mắt . Cuộc sống, có những kìn nén để rồi tích tụ thành 1 cục sạn , cục sạn đó cứ lớn dang đến khi mà ta muốn bỏ nó đi cũng không được nữa rồi . Ôi thôi , viết nhiều khiến nó hết buồn ngủ rồi . hehe, cách giải toả stress của nó là viết mà , viết lịnh tinh , viết vớ vẩn không cần để ý đến câu cú , đến sự lủng củng, hay để ý rằng người đọc có hiểu gì không ,. cứ viết chỉ để nó hiểu là được rồi mà .
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Trời còn có lúc nắng lúc mưa chứ huống chi là con người
  6. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    1 buổi sáng bắt đầu bằng cơn mưa rào . Mát mẻ . Chỉ 1 lúc sau , ánh nắng lại lên. Trời mưa rồi nắng , dở hơi như thế huống chi con ngưòi . Mà có bao giờ nó nghĩ nó không phải là người dở hơi đâu nhỉ ?. Mấy ngày hôm nay , nó cứ chờ 1 cú phone , 1 message của bất cứ ai . Chỉ để an ủi rằng ............ có ai đó vẫn nhớ đến nó. Chiều tối qua, uống 1 ly cafe đen không đường làm cho cả đêm nó ngủ không ngon . Giấc ngủ đến chập chờn. 6h kém nó đã tỉnh dậy. Nó tự nghĩ, tự nhủ và rút ra nhận xét. Có lẽ, những gì nó làm từ trưóc đến nay là sai . Tất cả những gì nó làm , nó suy nghĩ về cuộc sống, về tình yêu đã sai lầm . Nó luôn cho rằng quan điểm về cuộc sống của nó là " nó dám sống, dám làm những điều nó thích , những điều nó muốn ". Tuy nhiên rằng, cái kiều sống đó như mẹ Phượng nó " sống gấp để chết ,. muốn chết nên phải sống gấp ". . CHính lối suy ngĩ, cách sống đó làm nó trở nên thờ ơ , nhạt nhẽo , với tất cả . Với bạn bè ,với tình yêu. Cuộc sống với nó là những điều vui vẻ vổ bổ , không đâu với đâu cả , những buôỉ tụ tập không mục đích nhạt thếch . Nó nguỵ biện cho những sai lầm trong cách sống của nó là " Nó dám nghĩ , dám làm , dám chơi dám chịu ".haha, cách sống của nó không hẳn là sai tuy nhiên rằng không có gì là hay ho cả. Tất cả những gì nó nhận lại được cũng là sự thờ hơ , 1 thoáng vui rồi chóng tàn. Để rồi nó có mối quan hệ không phải , không thể gòi là bạn bè được , chỉ là xã hội . Có 1 tình yêu không phải là yêu , không phải là thích nhau . Mà đến với nhau như .......... Adam và Eva đến với nhau. Nó muốn như vâỵ à ?. Nó là người có lối sống như vậy sao ?. Nó thích như vậy àh ?.............. Nó đã sống theo cách mà nó nghĩ là nó thích , nhưng rồi , nó đã hiểu ra . Nó làm sai và nó biết rút ra kinh nghiệm.
    Nó luôn mong muốn - ước gì có 1 ai đó đến với nó thật lòng, chân thành , yêu thương , quan tâm đến nó . Nó muôn là như thế nhưng hành động của nó thì thế nào ?. Nó cũng đâu đến với ai đó thật lòng đâu , sao nó lại đòi hỏi người khác chân thành với nó nhỉ ?. Chẹp , dở hơi , tham lam quá . Cả 2 cứ đên với nhau theo kiểu " tình 1 đêm " , sau đêm đó rồi chẳng có gì lưu luyến , chẳng còn nhờ gì nữa. 1 cách nghĩ sai lầm , kéo theo 1 lối sống sai lầm .
    Nó biết , nó nhận ra và nó phải thay đổi . 24 tuổi , sau rất nhiều suy nghĩ , sau rất nhiều lần tự nhủ rằng " phải sống khác ngày xưa " thì lần này là lần cuối nó tự nhủ . Nó quá mệt mỏi , chán nản . Nó nhận thấy 1 sự thật rõ ràng ...... Sự thật nào mà không ............... đau chú . Có đau mới nhớ, có đau mới làm nó tỉnh ngộ. Tối qua , nó khóc ,Nó không nghĩ nó có thể khóc 1 cách ngon lành đến như thế . Nó cứ ngồi và khóc , những giọt nước mắt cứ chảy xuống làm nó thanh thản hơn , thoải mái hơn .. Nó như kiểu 1 cái túi bị nén đầy hơi , đầy quá tự vỡ tung ra. Vỡ ra rồi thì ................. thế là hết. Nó lại là nó , với 1 con người ......... 1 bản chất .............. 1 cuộc sống.......... tốt hơn.Phải tốt hơn thôi . Nó cần mạnh mẽ, lạc quan , sáng suốt hơn nữa. Nó tin rằng nó làm được .
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lại được 1 ngày trời sầm sì. cũng tốt , mát mẻ , không khí thế này khiến nó thấy thoải mái hơn. Tối qua, nó ngủ 1 giấc ngon lành sau 1 ngày mệt mỏi và hơi buồn . Nó đã làm những gì cần làm , nói những gì cần nói . Chính vì vậy , không lí do gì khiến nó buồn . Cảm giác trong lòng nó bây giờ là gì nhỉ ?. Có lẽ , là hơi hụt hẫng , hơi thất vọng - có cảm giác như nó đánh mất cái gì đó . Nó đánh mất cái gì chứ ? " Con người ta không thể mất cái mà người ta không có " - . Nó đâu có gì đâu mà mất với mát.
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    " Mây buồn trôi mãi , trôi về nơi xa............. Mây buồn tha thiết , áng mây trôi lặng lẽ ............. Còn yêu nhau nữa không , trái tim em như lặng câm..............giờ anh đi mãi xa , xa tân xa nơi chân trời..............Ngoài kia , mưa đã rơi như giọt nước mắt không ngờ , tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ .............Ngàn ngôi sao sáng kia dường như đã không còn vì anh đã nỡ xoá hết ngàn chứng nhân duyên tình ta . Nay buồn biết mấy, nay dường như đã em tan đi trong nỗi xòt xa riêng tình em. Người ơi em ko tin khi tình yêu em chân thành dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu, yêu người tha thiết nhưng người đâu biết, em ko tin ta đã cách xa ngày hôm qua "
    Ngày nào , nó cũng nghe đi nghe lại bài này .......... lúc đầu nghe thấy buồn , rồi thành quen. ( Hình như , ngưòi ta dần chai lỳ với những gì đã quá quen thuộc ). Chẹp . nó cũng cảm thấy bực mình , khó chịu với chính nó . Tại sao nó cứ như vậy chứ ?. Nó vẫn biết nó là đứa dở hơi , với những suy nghĩ vớ vẩn chẳng đâu vào đâu cả , linh tinh . Nó buồn cái gì chứ ?. Chính nó , nó hài lòng với cuộc sống của nó mà . Công việc - bình thường , gia đình - bình thương , bạn bè - tốt . Sáng sáng , đi làm . Chiều về đi học , tối tụ tập bạn bè . Nó đâu có 1 mình bao giờ đâu . Vậy mà , khi có người hỏi nó " thích sống 1 mình không ? ". Nó trả lời rất nhanh " Có ". Nó thích cuộc sống 1 mình thât àh ?. Chẳng biết , chỉ là ......... thế nào cũng được . Cuộc sống không bao giờ quá khó khăn , cuộc sống đã khi nào là bế tắc với nó chưa nhỉ ?. Chẳng nhớ ,có cần phải nhớ nhhững điều đó không nhỉ ?. Nó vốn đã không phải là đứa có trí nhớ tốt .
    Lại 1 trung thu đến rồi . Nó chẳng nhớ năm trưóc như thế nào ?. hình như , nó và Hồng , Tùng xuống nhà B ăn cơm. Nếu không nhầm . Năm trước nữa thì sao nhỉ ?. Nó và Huế lang thang khắp SG, rồi chẳng biết đi đâu . 2 lên tầng 15 ngồi uống cafe , nhìn dòng người đi lại. Ngắm SG với những ánh đèn , thầm công nhận SG đẹp . Cả 2 đứa ngồi từ 8h đến 11h. 1 kỉ niệm của cả 2 đứa . Sáng nay , Huế vừa gọi điện cho nó . Nó thấy nhớ cô bạn quá , nhớ SG . Lâu rồi đó nhỉ ?. Chẹp, thời gian vẫn cứ trôi , mà nó thấy nó cứ giậm chân tại chỗ .
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    một bài viết đầy cảm xúc...........
    ======================
    pm ctmrocker để dc tra tấn
  10. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa, mưa cả nửa tháng nay mà không chán, mỗi khi mưa dường như nó lại phải ở nhà một mình, mà mỗi khi ở nhà một mình thì nó lại nhớ anh da diết, nhớ ánh mắt dịu dàng ngắm nó không chớp mắt làm nó ngượng chín người, nhớ bàn tay ấm áp, nhớ giọng nói trầm của anh. Không biết lúc này anh có nhớ nó không????

Chia sẻ trang này