1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ thời gian không đổi thay nhưng lòng người hay thay đổi ......... Thay đổi thì đã sao nếu như điều thay đổi ấy làm cho mình tốt đẹp hơn
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Được thế thì không còn gì để nói rồi, người ta chỉ băn khoăn trăn trở khi sự thay đổi đó không biết là tốt hay xấu, thậm chí biết là xấu mà cchẳng thể làm gì được
  3. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    "Chúng ta chỉ mất hết mọi hy vọng khi chúng ta từ bỏ chúng" Đây là một câu mình đã đọc được trong một bài báo sáng hôm nay.
    Thay đổi, đó là 2 từ mà dường như mọi người đều ko muốn thừa nhận. Thực ra mình nghĩ rằng, thay đổi là điều tất yếu, và không phải thay đổi là không tốt, quan trọng là ở cái tâm.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ai chẳng 1 lần fải đổi thay , . đơn giản chỉ là không thick nữa vậy thôi
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ nhỉ ?. chẹp , thấy đói đói . định vào bờ lốc viết lách tí nhưng không vào được . Thoai viết ở đây cũng được . Đã có lúc , đây cũng là những trang nhất kí online của mình . Topic này , mình lập cũng khá lâu rồi nhỉ ?. Mình lập sau khi đi off cùng mọi người ở box Cuộc sống trong SG . Hôm đó , vui thật . Đó là lần thứ 2 mình đi off trong ttvn . Các anh chị hầu hết là lớn rồi . Hầu hết mọi nguời quen nhau rồi , mình chỉ mới quen thôi nhưng mà ......... cũng thoải mái , tự nhiên lắm . Mình rất vui ..
    Ngày hôm ni là ngày cuối mình đi làm . Cũng chẳng tha thiết gì . Sau 8 tháng đi làm , kinh nghiệm mình có dược ..... chẳng biết mình có được gì nữa . Nhưng thôi , 8 tháng cũng chẳng làm mình trưởng thành lên. Chỉ có mật độ đi chơi , ăn nhậu của mình là lên thôi . Và mình cũng khác , tương đối khác so với trước . Khác theo chiều hướng thế nào nhỉ ? Trước kia , mình không nghĩ điều gì là quan trọng , bây giờ vẫn thế . Trước kia , mình như 1 thằng con trai , giờ mình vẫn như thế . Trước kia , mình có 1 vài nguyên tắc , giờ thì không có nguyên tắc nào nữa . Đó , sự thay đổi của mình là ở đó . Mình cũng đã từng rất nhiệt tình , rất ham chơi ... nhưng mình không phạm phải những nguyên tắc . Chỉ là 1 vài nguyên tắc nhỏ để mình cảm thấy rằng " mình cũng không đến nỗi quá mất dạy, quá hư hỏng ".
    Giờ đây thì sao chứ . Mình mệt mỏi quá . Chẳng hiểu sao mình lại cứ như thế này ?.

    Tháng Ba - Hoa bách hợp
    Nếu loại hoa này hết sức tinh tế, thường tỏa hương thơm vào lúc đêm khuya thanh vắng, thì bạn cũng vậy, sự hấp dẫn của bạn thường kín đáo bí ẩn, chỉ có mắt tinh đời mới nhìn thấy. Nhưng tính cách của bạn cũng tiềm ẩn sự quyết đoán, biết mau chóng tìm được lối thoát khỏi tình thế khó khăn.
    , liệu có đúng không nhỉ ?. Mình đang bế tắc lắm đây mà mình chẳng biết phải giải quyết = cách nào . Mình thấy sao thật đen đủi . Chẳng phải than vãn gì đâu nhưng có lẽ là như thế . chẹp. thoai ........
  6. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi được, nhưng giờ thì đổ vỡ hết rồi.
    Tôi đang chìm dần vào địa ngục.
    Tôi là kẻ bị người ta kéo lê vào cái mở hỗn độn bùng nhùng.
    Thay đổi, địa ngục và thiên đàng, tôi đang ở đâu.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh , có cái j thật chông chênh trong nó . Nó chỉ hơi cảm nhận được 1 chút thôi . 1 chút ......... thêm 1 chút nữa về cuộc sống . Không có gì hoàn hảo , chỉ là ta có chấp nhận điều đó không thôi ?.
    1 chút gì đó là thay đổi , thay dổi trong suy nghĩ . Nó nhận ra nó thật ích kỉ trong tình cảm . Nó chỉ muốn giữ khư khư mọi người ở bên cạnh nó . Ngày trước , Nó đã từng rất tức giận , dỗi hờn với Tuyết đen khi thấy Tuyết và Nhung hay đi với nhau . Nó tủi thân, Nó khóc . Nó cảm tưởng không ai quan tâm đến nó . Nó bi quan , nó dằn vặt . Điên thật phải không ?. Bây giờ cũng thế , nó cũng bực tức , cũng giận dỗi , tâm trạng khó chịu , chẳng đâu với đâu cả .
    Ai cũng phải có niềm vui , cuộc sống riêng . Chẳng ai muốn cứ mãi duy trì mối quan hệ ngày này qua ngày khác. Nó nhiệt tình , nó đòi hỏi mọi ngưòi cũng phải nhiệt tình như nó . Nó ích kỉ phải không ?. Ích kỉ là xấu , nó cần phải khác đi thôi . Ngốc àh . Khi nhận ra điều đó , nó đã rất tức , rất trách mọi người , nhưng rồi , nó có quyền gì chứ ?. Phải mong muốn cho bạn bè mình hạnh phúc chứ nhỉ ?. . Nó luôn muốn bạn bè nó có ngưòi yêu . nó sai rồi . Nó sẽ không như thế nữa . Nó sẽ cười , sẽ thoải mái , sẽ chấp nhận những điều không còn như trước nữa .
    " con người dù có bạc bẽo , vô tình đến đâu cũng chẳng là gì so với thời gian . Thời gian sẽ xoá nhoà không phải là tất cả nhưng cũng sẽ làm những gì mà ta nghĩ là " mãi mãi , không bao giờ " , nhạt nhoà theo thời gian . Chẳng có gì là không thay đổi theo thời gian , chẳng có gì là mãi mãi :. Nó đã từng nghĩ rằng , có 1 điều với nó là mãi mãi . Nhưng rồi , nó đã nhận ra rằng " cũng có 1 lúc , nó quên , quên đi kí ức về những kỉ niệm của nó . Chỉ là mơ hồ , chỉ là mông lung thôi . Nó hốt hoảng , nó trách móc bản thân nó . Rồi nó tưởng rằng nó đã quên , nhưng .............. 1 thoáng qua , 1 điều gì đó rất nhỏ nhoi cũng khiến nó quay lại kí ức ngày trước như chưa từng mất đi , thời gian chưa hề qua đi ".
    Tối qua , nó ngồi lục những thứ nó cất giữ . Rât lâu rồi , những lá thư , những tấm bưu thiếp , những tờ giấy ghi những mẩu nói chuyện của bạn bè , những tấm ảnh, quyển sổ liên lạc .........và những kỉ vật mà B đã tặng mình . Rất vui , rất thoải mái , cảm tưởng thật trẻ con . Thật dễ thương . Nó lấy lại những cảm xúc rất xưa từ hồi nó còn là con bé học lớp 11 đấu tranh với bố mẹ để được làm những gì nó thích , mặc kệ những trận đòn ,. Với nó ,. lúc đó , nó không hề sai . . 1 thời để nhớ của nó .
    Type xong những điều này , dù chẳng đâu vào đâu . Nhưng nó thấy thoải mái hơn . Mỗi khi nó chông chênh , nó sẽ nhớ tới những ngày trước kia , đem lại cho nó bình yên trong tâm hồn , phải không nhỉ ?.
    Chiều ni , oline không phải để type những điều này mà chỉ để vào pacific đặt vé rẻ như lời Mămthúi nói ,. zậy mà éo được . Chán thế . hic hic , giá mà đặt được vé 15K như Mamthúi nói thì .................tuyệt bít bao . Vào SG 1 chuyến chơi --> háo hứng lạ thường .
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 09/05/2007
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    chiều nay, trời thật đẹp. Trong không gian này, lẽ ra , nó nên ra ngoài đi lòng vòng , nhưng nó chán . Chỉ thở dài . Tự nhiên , tâm trạng của nó khó chịu , bực bội. Hi vọng , chút nữa trời mưa . Nó sẽ đi lang thang . Lang thang trong mưa , nó thích thế . Có lẽ ,những giọt nứoc mưa sẽ làm nguội lạnh sự bực bội , khó chịu trong nó . Sao nó lại , khó chịu chứ ? . Có ai dám làm j nó đâu . Giá mà có ai làm nó bực bội thì đỡ , đằng này , cả ngày nó ở nhà , chẳng nói chuyện với ai , chỉ đối diện với cái tivi , cái computer ,và nghe những bản nhạc từ trữ tình đến dance. Nó đang suy nghĩ j ?. Chẳng nghĩ gì cả . hì, thế mới hâm . Có bao giờ , nó nói nó " Bình thường đâu ". Nó là đứa dở hơi mà . Nó cứ dang viết những gì hiện ra trong đầu nó .
    Nào là cuộc sống, ùh , cuộc sống thì sao chứ ?. Nó cứ sống , như bao ngưòi . Ai cũng vậy , đôi khi cũng fải ngoảnh lại , để nhìn lại những gì đã đi qua trong cuộc đời. Ngoảnh lại những gì đã qua , chắc hẳn , nó cũng như bao ngưòi . Cũng có vài điều nuối tiếc , có những điều không nên làm nhưng đã làm , những niềm vui , những kỉ niệm ...... gom góp những điều đó để thành 2 từ" dĩ vãng " .
    Nó bây giờ và nó ngày xưa , có khác nhau không nhỉ ?. Chẳng khác lắm đâu . Nó vẫn là nó mà thôi . Nó đã từng muốn thay đổi bản thân , muốn ép nó vào 1 khuôn khổ nhưng ....... không được . Vẫn những cách nghĩ , cách sống , tình cách như vậy , nó vẫn là nó . Dạo này , nó rất thích nhậu nhẹt , nhậu nhiều đến khi say sỉn , trở về nhà và nằm ngủ , đến sáng hôm sau dậy , chỉ có cảm giác đau đầu thôi , không còn nhớ n hững chuyện ngày hôm qua . Bạn bè nói , khi nó say , nó hay chửi bới và ném đồ vật ( bạo lực ) quá nhỉ ?. Nó hiểu rằng " say sỉn chẳng để làm gì , say sỉn là cách để trốn tránh thôi, không giải quyết vấn đề gì cả . Khi tỉnh cơn say , nó vẫn phải đối diện với sự thật , với cuộc sống ". Nó biết , nó thật ngu ngốc. Nó cười . KHi nó say , lý trí của nó hoàn toàn bị đánh ngục bởi những cái " muốn xấu xa " của nó. Khi nó tỉnh , nó là người mà bạn bè không hề phàn nàn điều j cả . Nó luôn làm những điều hợp lý , nó tỉnh táo quá khiến nó sống cứng cỏi , mạnh mẽ . Điều đó không có gì là không tốt, nhưng điều đó khiến nó , chai sạn dần cảm xúc . Nó cứ trơ trơ ra trước cuộc sống, trước mọi chuyện .
    Phải viết như thế nào mới đúng nhỉ ?. Thôi , nên ra ngoài hít thở không khí 1 chút . Kết thúc những điều vớ vỉn này = 1 bài thơ "

    Có những buổi chiều như buổi chiều nay.
    Tôi 1 mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn dưới lòng người hối hả
    Phồ đông người sao vẫn thấy lẻ loi

    hay 1 câu hát nhỉ " ngày không tên ,để đêm sang để trăng cứ lên em vàng . , để ............ ngày không anh , ngày không nắng xanh , ngày buồn thế bất chợt , em lặng lẽ hay nôn nao ............. ngày buồn nghe ...........ngày mà anh vẫn là , ngày anh không đến ......ngày không biết tên , không biết yêu , không biết đớn đau đợi chờ .
    ngày không vui , mình em thôi .............. ngày em nhớ anh , nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh ................... Ngày buồn ....."
    chẹp , có vẻ hơi lạc chủ để . Nhưng thôi , kệ , ai bảo đúng lúc nghe bài này
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó chán . " Cậu hãy sống trách nhiệm hơn với chính bản thân cậu đi . Đừng để bạn bè coi thường . Làm được thì hãy hứa. không làm được thì đừng có hứa ".

Chia sẻ trang này