1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi novia, 19/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ư? Ừ, dạo này mình thay đổi thật nhiều..đến nỗi mấy thằng bạn nó còn không tin nữa vào mắt mình....Mình lớn thật rồi....Ăn mặc này, đi đứng này..hay đứng trứơc gương....20 tuổi chứ ít à..biết yêu rồi đấy chứ
    Phương Nam[​IMG]
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nhận xét chính tông
    -thay đổi theo cách của box DN , ta có thể gọi theo cách chuyên môn là dịch thối Nghĩa là di chuyển về phía sau. hẳn rồi, dạo này thành viên DN ít Pốt pài hơn....
    Nhận xét theo kiểu bắc tông( giọng bắc hà)
    -box DN dịt thối quá

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  3. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Yeah, không hay ho gì, nhưng phải công nhận đúng. các bác ĐN làm sao chứ để lâm vào tình trạng ếch ngoài giếng ngóc mồm tố ếch trong giếng này, hơ hơ, bùn.
    À, còn dziệc nỳ, BibôXonxeng xin phép chia tay Box ĐN một thời gian dài, nói chung là chia tay TTVN, kekee. lý do post sau. BibôXeng sẽ reg một cái nick khác, mới toanh, và lâu lâu lượn vào tí cho vui thui. Hy vọng là không có ai tống tiễn
    Sầu dâng đáy cốc hồn du tử Nghìn chén chưa tan một bóng mờ <M>
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đổi thay theo ý người ta ? thật chẳng hiểu nổi /
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thay đổi gì chăng?"Con trai thật hay thay đổi?"?Sao có thể lại như vậy?Quả thật khi nhận được lời nhắn đó..tôi ko thể hiểu được?Tôi vẫn là tôi..ko có gì thay đổi..tình cảm của tôi cũng vậy...ko bao giờ ...ko bao giờ...hãy tin là như vậy nhé...em cũng biết vì sao rồi đấy...
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyện ấy rồi, không biết là có bao nhiêu người thay đổi ! Người ta sẽ sống, sẽ nghĩ, sẽ sè dặt cẩn thận hơn trong hành động và suy nghĩ ! - Lòng vị tha của con người cũng từ đó mà sa sút dần...
    Những ảo tưởng bắt đầu phát sinh
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình

Chia sẻ trang này