1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy Dương Văn Cẩn ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi maconchaylonton, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maconchaylonton

    maconchaylonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thầy Dương Văn Cẩn ....

    Chắc hẳn moi người trong box mình đều đã ít nhất nghe đến tên thầy một lần. Và mình tin ko ít người trong số các bạn là học sinh cũ của thầy.
    Thật là rất buồn khi phải thông báo với các ban một tin xấu nay. Thầy Cẩn đã quyết định thôi ko đi dạy nữa. Hay nói đúng hơn là thầy bị bọn xấu đe doạ đến mức ko thể tiếp tục đi dậy nữa. Hiện tại thầy đang rất buồn và suy sụp rất nhiều. Có lẽ trước đây các ban biết đến thầy là một người vô cùng vui vẻ và hài hước thì giờ đây....Khi đến lớp buổi cuối cùng để chia tay học sinh thì lần nào thầy cũng khóc.
    Mình thương thầy quá, nhưng ko biết làm gì để giúp thầy cả. Chỉ hi vọng thời gian sẽ làm nỗi buồn qua đi thôi. Có lẽ mỗi tin nhắn đọng viên của các bạn sẽ giúp thầy sớm trở lài bình thường hơn ( thời gian gần đây thầy hầu như hoàn toàn ko ngủ đc và đã phải nhờ đến bác sĩ tâm lý) . Số máy của thầy là: 0913021975. Hôm nay có buổi chia tay thầy ở trung tâm Đa Minh trên BK ( gần DH Mở ý). Bạn nào rỗi thì qua đọng viên thầy nhé.
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu gì cả ? chưa từng nghe nói ... post sđt lên ko sợ bomb à ?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết thầy này, search trên google thì chỉ ra hoạ sĩ Trần Văn Cẩn mà thôi Dù chưa từng đc học thầy nhưng nghe ấy nói thì chắc thầy là một nhà giáo tâm huyết với nghề dạy học. Hi vọng thầy sớm vượt wa được giai đoạn khó khăn này để lại được đứng trên bục giảng
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có đúng là thầy Cẩn dạy Lý ko nhỉ? Thầy được các bạn yêu quý quá! Mình biết thầy Cẩn từ khi thầy còn là anh sinh viên mới ra trường đang vất vả tập sự ở trường Đại học Sư phạm. Thầy này trẻ, cao, nói năng nhẹ nhàng, gốc người Trung Quốc, dạy Lý rất chắc và nhiệt tình, hay văn thơ, dí dỏm (ko biết đã lấy vợ chưa?). Thầy ấy cũng đã có một thời gian rất khó khăn để tạo dựng cho mình một chỗ đứng, một thương hiệu trong giới các thầy luyện thi (Chuyện này kể ra chắc các em 87-89 ko biết nhưng mà cũng chẳng nên kể làm gì cả, chỉ cần biết là chặng đường đi của thầy ko trải hoa hồng, được các bạn học sinh yêu mến thế này thì nỗ lực rất đáng trân trọng và khâm phục của thầy), thế mà giờ phải nghỉ dạy vì áp lực đe doạ của bọn xấu thì tiếc quá.
    Mong rằng, thầy Cẩn sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, lang thang Internet và vào đây, đọc được những bài này và thấy được tình cảm của các bạn học sinh đối với thầy, thầy chắc sẽ cảm thấy được an ủi, động viên lên rất nhiều.
  5. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe bạn kể lí do có vẻ ko hay ho cho lắm đúng ko? MÀ nhìu đứa bảo thầy Hiếu dạy Hoá cũng bị như vậy nhưng vẫn đi dạy, đúng ko? Mà bạn luyện thi ở BK hay y, nghe nói lớp đông lắm ---> sợ. Tớ nghe danh thầy Cẩn đã lâu nhưng tiếc là chưa được học buổi nào, chỉ mới nhìn thấy mặt thầy + nghe giọng nói sang sảng của thầy ( đã từng học cạnh lớp dạy thêm của thầy mà )

Chia sẻ trang này